PDA

View Full Version : NHÂN KĨ NIỆM TỔ SƯ QUA ĐỜI



psi_ops2001
05-15-2006, 01:31 AM
NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 37 NGÀY TỔ SƯ MORIHEI UESHIBA
Đại hoàn nguyên (26-4-1968 - 26-4-2006)
" VÌ MỌI NGƯỜI , Ở MỌI N I"
(Trích trên báo Tuổi trẻ cuối tuần 30-4)
Vào ngày này (26-4 ), cùng với hang triệu môn sinh aikido (hiệp khí đạo) trên toàn thế giới , môn sinh aikido việt nam kỉ niệm lần thứ 37 tổ sư ueshiba morihei đại hoàn viên (qua đời ).
Không lâu trước khi lìa đời , tổ sư Ueshiba đã thốt lên : " lão già này phải rèn luyện nhìều nữa đấy !" . Suốt cuộc đời , vị "võ đạo chân nhân" này đã không ngừng tôi luyện và hoàn thiện các chiêu thức của mình . Trong một cuộc phỏng vấn đại sư shirata Rinjiro đã nói : "tôi nghĩ ngài đạt được đến trình độ uyên thâm về võ học và đạo hạnh là một phần nhờ ở thiên tài bẩm sinh , một phần nhờ khổ luyện suốt đời".
Vào khoảng cuối mùa đông năm 1968 , nhân một buổi sáng đẹp trời sau một đêm giông đông bão , tổ sư ueshiba morihei lúc đó đã ngoài 85 , ra dạo chơi trên đường làng , ở một vùng đồi thuộc miền Iwama. Có hai đệ tử trẻ cùng dìu người đi. Một trong hai đệ tử là Saotome Mitsugi hiện là một gương mặt hang đầu của aikido thế giới. Đến một khúc quanh, ba thầy trò bị một than cây lớn cản đường . Cây bị trốc gốc do trận bão đêm qua .Saotome xăn tay áo định di chuyển thân cây qua một bên . Thân cây nằm ì, không nhúc nhích. Người đệ tử bạn của Saotome đến hiệp lực với chàng, nhưng than cây vẫn nằm bất động . họ cố gắng nhớ lại những điều tổ sư dạy về nội công , về tập trung lực , về "lực vũ trụ"... Vô ích ! mồ hôi nhễ nhại , dù trời lạnh gắt , họ loay xoay một lúc rồi ngao ngán nhìn nhau .
"Đến khi nào các con mới thực hiện được sư hiệp nhất tâm thể để phát huy toàn khí lực?" . Tổ sư Ueshiba Morihei đến bên than cây , bẻ một vài cành lớn, rồi trước con mắt kinh ngạc của hai đệ tử , người cúi xuống ôm thân cây và đứng lên ném vào một bên đường, dáng vẻ nhẹ nhàng , thanh thoát . "Đối với tôi, cho đến nay chuyện đó vẫn còn là một điều bí ẩn" Đại sư Saotome , bát đẳng huyền đai aikido đồng thời là chửơng môn một hệ phái Nito ryu (nhị đao lưu), bình luận . Và những đệ tử tiên khởi của tổ sư, ông kết ý : "Nguồn lực vô biên qua một đời công phu khổ hạnh"
Khổ luyện, "hốt tỉnh công phu" (chợt dậy là tập ) có lẽ còn là do căn bệnh gan mà tổ sư Ueshiba vẫn âm thầm chịu đựng suốt thời gian lâu dài . Có một hành giả nổi tiếng của phái Yoga đến thách đấu uống nước muối với giáo chủ Onisaburo của đại nguyên giáo . Tổ sư Ueshiba Morihei, thời đó là một trung niên hảo hớn, đã nhận lời thách đấu thay cho đại nguyên giáo. Cuộc đấu diễn ra khốc liệt . Hai hảo thủ thi nhau nốc cạn từng bát nuớc muối lớn . Trận tỉ thí cuối cùng bất phân thắng bại vì cả hai đều phải đưa đi cấp cứu . Nhưng cũng từ dạo đó , tổ sư Ueshiba thường hay bị chứng đau bụng hành hạ .
Ngày 15-1-1969 , tổ sư tham dự lễ Minh niên Kagami Biraki tại Bản bộ đạo trường ở Tokyo . Bên ngoài , ngừơi có vẻ tràn đầy khí lực. tuy nhiên tình trạng sức khoẻ của người suy giảm rất nhiều.
Tổ sư được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư gan . Người yêu cầu được đưa về nhà. Những người sống tại tổng đàn vào lúc đó kể lại là dù than xác người chỉ còn da bọc xương, người vẫn nặng đến độ cả chục đệ tử lực lưởng vẫn không tài nào nâng nguời lên được.
Ngày 15-4-1969 , bệnh tim người trở nặng , các đại đệ tử, các trưởng lão môn phái đến thăm lần cuối. Người ân cần nhắn nhủ : " Aikido là cho toàn thế giới . Các con đừng luyện tập vì nhựng mục đích ích kỉ , mà vị mọi người, ở mọi nơi" . Vào lúc 5 giờ chiều 26-4-1969 người đã êm ái ra đi.
Thật ra là một sự trở về , trở lại với cội nguồn của tạo hoá , của vạn vật và của con người.
"Không ưu mà đến
Không hận mà đi
Trở về nguồn cội
Hoàn nguyên"
(Đạo ca)
Hiện ở VN có hang vạn , có thể nói hang chục vạn người là môn sinh của tổ sư Ueshiba Morihei . Họ là những võ sư lão thành hay những huấn luyện viên, những môn sinh đang theo học aikido tại khoảng 50 sân võ trên toàn quốc
http://i55.photobucket.com/albums/g154/psi_ops2001/osensei.gif
Di ảnh của tổ sư :http://i55.photobucket.com/albums/g154/psi_ops2001/morihei1.gif

khoaitaychien
05-31-2006, 03:26 AM
hay quá psi_ops2001 ơi

psi_ops2001
05-31-2006, 03:32 AM
tuởng ít người xem ai ngờ có bạn ! cảm ơn nhiều nha :no1: :laugh:

Guest
05-31-2006, 05:02 AM
tuởng ít người xem ai ngờ có bạn ! cảm ơn nhiều nha :no1: :laugh:

Hay thật đó cậu út !, Psi sưu tầm nhiều cái tuyệt chiêu thật.

Thân mến.

aiki
05-31-2006, 09:43 AM
Đừng có nản Psyops! nhiều người đọc nhưng không trả lời thôi!

Tiếp nhe! :no1: :no1: :no1:

Pikalot
05-31-2006, 07:16 PM
Hix, thiên tài thường đoản mệnh :isad:

psi_ops2001
05-31-2006, 07:37 PM
ok ! mốt psiops viết nhiều bài lên nữa ha :bigsmile: