PDA

View Full Version : Offline Toronto với Hungkid



aiki
03-05-2009, 10:53 PM
Tuần này phải đi công tác ở Toronto, tui và HK có gặp nhau. HK làm guide, dân thổ địa, 1 hôm đón và dẫn đi uống cafe nói chuyện và 1 hôm đi ăn uống với nhau. Khg ngờ là có ngày này, rut cuộc 2 anh em cũng đã gặp nhau. Vì thời gian khg cho phép nên khg có dịp tập với HK. Kỳ tới vậy.

Quên khg đem theo máy hình để chụp làm kỷ niệm luôn.

Ăn mày
03-05-2009, 11:52 PM
Chúc mừng chúc mừng!\:d/
Gớm nghe đâu dạo này Hùngkid béo ra hay sao ấy nhể!
Tiếc nhất là Khất mỗ vì đã không kịp mời HK một bữa tiệc "chia tay đời giai" nhá!=p~
Anh Aiki coá thấy hắn ở đâu thì chuyển nhời cin lỗi của Khất vậy!

Regards!

AM

hungkid3
03-07-2009, 12:10 AM
Rất mừng là cuối cùng cũng có dịp "tái nạm" cùng với anh Aiki. Chỉ tiếc là không có thởi gian "động thủ" mà thôi. Lần nào chạy xuống gặp anh Aiki cũng xấp xỉ 22h30 cả, lúc đó muốn "động thủ" thì chắc chỉ có nước dắt nhau ra công viên mà "mần" thôi. Chỉ sợ đang mần thì police lại hỏi thăm giấy tờ thì bỏ mẹ. Thôi đành hẹn anh Aiki lần sau vậy. Hehe.

Còn lão Khất nhà ta thì Kid có nghe tin giang hồ đồn dạo này sắp có tin gì đó vui lắm. Thế sao không thông báo gì cho anh em được biết hết vậy? Để cuối năm Kid mà về đến thì tiền lãi suất "tiệc tùng" nặng lắm đấy. Nhắm có chịu nổi không nào?? Hehe