Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: có ai thử chưa

Threaded View

  1. #1
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2008
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mình không biết cái này đã có ai thử chưa:

    Chả là hôm qua mình chứng kiến 1 vụ ẩu đả (nhà gần chợ mà), hai người cãi qua cãi lại 1 hồi thì ông sồn sồn dang tay tát cái bốp vô mặt thằng thanh niên, thằng thanh niên bị tát tức quá bặm răng bặm môi chạy tới xô ông sồn sồn làm ổng bật ngữa ra sau đập nguyên cái lưng với cái gáy xuống đường. Đến khi người ta đỡ ổng ngồi dậy thì tui thấy máu thấm ướt cả lưng áo ông ta luôn. Mình đứng đó tự hỏi: "nếu mình là người bị xô thì sao nhỉ?", Nghĩ tới nghĩ lui mình chỉ thấy cách lộn ra sau của Aikido là có thể xài được.

    Đợi đến hôm nay đi học mới có dịp nhờ thằng bạn xô dùm ( nhờ mấy đứa mà chỉ có mình ông này dám xô, chẳng biết có gì mà sợ vậy ? ).

    Kiểu 1: đứng tại chỗ xô.

    (Hai lần đầu bị xô dù đã biết phải lộn ra sau nhưng do thiếu "cơm nguội" kinh nghiệm nên đầu mình đập thẳng xuống tatami, làm choáng gần chết).

    Lúc bình thường chúng ta chỉ tập đứng tại chỗ lộn ra sau hoặc tập lộn trái trước phải sau nhưng khi bị xô thì mọi việc không đơn giản. Lúc đó người mình bị nghiêng về phía sau, chân bị hất khỏi mặt đất, mất thăng bằng hoàn toàn.

    Lần đầu, mình cũng lót chân, uốn người nhưng phản xạ tự nhiên làm mình quên nghiêng đầu (lúc như vậy đầu chúng ta thường có khuynh hướng gập cằm vô ngực mới chết chứ) , kết quả là đập đầu, không lộn được vì kẹt cái đầu ( bây giờ cổ vẫn còn đau ).

    Lần 2, có kinh nghiệm hơn 1 tý, nghiêng đầu đàng hoàng nhưng vì tốc độ ngã xuống nhanh quá nên chưa kịp cuộn người thì lưng đã đập xuống thảm rồi, kết quả cái đầu cũng bị bật theo đập xuống thảm luôn.

    Lần 3, đã kinh nghiệm hơn tý nữa nên lúc té xuống tui cố cuộn người theo nhịp té và kết hợp thêm động tác đập tay giống như lúc tập "ngã sau đập tay" để giảm chấn. Kết quả là từ đó về sau lộn ok không bị gì.

    Kiểu 2: Chạy từ xa lại xô.

    Trời ạ, cái này nó làm mình văng mạnh khủng khiếp (xa hơn 3m), tốc độ ngã cũng nhanh kinh luôn ( mình thấy chưa đến 1s là đã tiếp đất rồi). Lúc này chỉ có xài phản xạ thôi: chân lót, cuộn người, tay đập. May mà hồi nãy có tập đứng tại chỗ rồi nên giờ lộn qua cũng không có gì đáng nói. Tuy nhiên khi đứng dậy mới thấy bên trong bụng hơi đau, có lẽ lúc ngã người bị chấn động mạnh quá ( không biết phải không nữa vì lúc đó mình không thấy bị chấn chỗ nào cả, qua rất ngọt là khác. Bạn nào về tập thử hiểu được chỗ này chỉ lại cho mình với.). Vì vậy cho nên mình ngừng không tập nữa kẻo nó dập cái gì ở trong thì chết luôn. Bữa sau thử lại xem sao.

    Mình tập Aikido cũng chỉ mới võ vẽ, trình độ chẳng bao nhiêu biết gì thì viết đó thôi. Nếu các bạn đọc bài trên thấy được thì về tập thử rồi lên chia sẽ kinh nghiệm cho vui, còn thấy vô ích thì thôi, đừng kêu mình nói nhảm. Nếu có tập thì nói Mage xô thôi đừng có chưởng, không thì vỡ phổi, vỡ tim ráng chịu. Còn Uke không nên đứng tấn chỉ đứng thẳng bình thường thôi.





    Chào !!!^.^

  2. The Following User Says Thank You to aikideshi For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •