Nếu là em, khi tập em cũng có thể nổi nóng như bình thường, và việc người đệ tử nội trú kia ra hết sức tập với thầy Tamura thì em thấy cũng chẳng có gì sai. Tại sao lại không cho phép anh ấy dùng sức như vậy ? Mỗi giai đoạn họ có một suy nghĩ khác nhau và qua kinh nghiệm sẽ có nhận thức hơn trong môn võ của họ. Em thấy chẳng có gì sai đối với anh học trò kia cả. Và qua đó lại càng thấy thầy Tamura pro thật.
Nếu đã tập võ và cùng lên sân võ, việc tôn trọng già trẻ lớn bé thì ko nên, bởi nó làm mình bị bó hẹp trong suy nghĩ. Đã lên sân thì ko có tạp niệm như vậy. Tập và tập thôi. Cái quan trọng là mình học được gì sau đó, con ngừoi ai cũng phải sai lầm, có sai lầm rùi mới nhận thức. Anh học trò kia qua bài học trên biết đâu lại thay đổi được cách nhìn và cách tập của ảnh về Aikido. Những lúc như vậy mới thật sự là mình mới biết trình độ của mình ra sao và phải để ý những gì.....