Thầy Tamura là 1 trong những ''thần tượng sống'' ở hải ngoại của hệ phái Aikikai bây giờ. Shihan đã được tổ sư gửi sang Pháp năm 1964 và từ đó tới giờ ông ấy cư ngụ tại Pháp và là 1 trong những cột trụ Aikikai Âu Châu.


Cuối năm 2005, Shihan đã được Hombu dojo thăng cấp 9 đẳng nhưng Shihan đã xin khước từ. Nay đã về già, cách dạy của Shihan cũng rất ''hiền'' đi so với lúc còn trẻ. Shihan bây giờ chú trọng nhiều vô cách thức thở (khí) và cách thoát đòn hơn là phần kết thúc đòn.

Theo nhận xét của tui, những người đai cao và/hoặc ngũ tuần trở lên thì sẽ thích cách thầy chỉ, nhưng đối với đai thấp thì ''không ưa chuộng'' mấy vì không có quăng quật ầm ầm. Cách đánh của Shihan khá trực tiếp, vòng tròn khá nhỏ và trông rất nhẹ nhàng. Tui đã tham dự vài seminar của thầy và đã hân hạnh tập Kokyuho với thầy.



Hôm seminar đó, tui còn đai thấp và lúc cuối giờ trong khi tập Kokyuho, khi thầy đi ngang, tui làm bộ như không biết gì hết và làm sai tùm lum. Thầy thấy vậy, ngừng lại và chỉ tui. Thầy nói nắm tay thầy đi và đẩy hết sức.

Thầy thì gầy tong teo, tuy nắm chọn cổ tay thầy trong tay tui nhưng lạ lùng thay là lúc nắm hết sức, da thịt thầy cứ như là 1 cái bông goòng/ khăn thấm nước (sponge) và tui có cảm tưởng như tay tui bị ''hút'' chặt'' vào tay thầy, không làm gì được. Cảm giác thật là lạ lùng và tui không biết nói hoặc tả làm sao hết. Cứ như chuyện kiếm hiệp của Kim Dung vậy đó.



Học lớp thầy nhiều người ''ghét'' lắm. Cua thì 1g mà hơn 30phút là thở và làm nóng người theo kiểu khí công. Đòn thì nhẹ nhàng, không vũ phu tý nào hết. Dân mà không hiểu khí thì ngáp mỏi cả miệng vì đòn thầy khá tế nhị. Khí và lực hông rất là nhiều, nhìn thì không thấy nhưng khi làm Uke thì biết liền. Tụi Mỹ trẻ quen tập kiêủ Yamada, Chiba và Kanai shihan bên này thì tụi nó chả hiểu chi ráo.

Muốn mời Tamura shihan tham dự seminar thì phaỉ mời ông gần 2 năm trước thì may ra mới được. Tui tui hên vì gần gũi với Yamada nên nhờ Yamada nói qua 1 câu là xong.

Cũng vì cách tập của thầy nên ngoài những học trò cao cấp của thầy, những học trò đai thấp đánh đòn không được ''thực tế'' lắm. Tui xin nói rõ. Cách thoát đòn (các thế nắm) rất là hay nhưng vì thầy không kết thúc đòn nên làm ra mất hiệu nghiệm. Mình thoát/né tấn công, làm Uke mất thăng bằng nhưng lại không ''nhấn đầu'' Uke xuống đất mà chỉ ''đâỷ'' nhẹ cho té thôi thì uổng công quá .... (cái này là tính 'hung bạo' của tui nói, chắc phải đi tu cho hiền bớt wá ...)

Tại vì không quen kết thúc đòn nên học như vậy riết thành thói quen, học sinh của thầy trông ra ''yếu đuối'' nhưng căn bản rất vững. Không phải họ không quen kết thúc đòn không, họ cũng không quen bị quăng như bịch gạo nên lúc tâp với họ mình hơi ''quê'' vì thấy mình quá vũ phu ....

Đây cái website cho mấy ngươì coi. Coi zậy thôi nhưng không phải zậy đâu nhe ...

http://www.aikido.co.at/german/reports/tamura01.shtml

Có cở 11 clip đó. Khí thầy rất mạnh và ai đã thấy rồi thì rất kính nể. Chính mắt tui thấy thầy hất 4 người Mỹ to con cỡ 5 đan trở lên, trong đó có Donovan Waite, ngươì trong Aikido 3D và cũng là 1 trong 4 người trong ban kỹ thuật chấm thi đan USAF East. Kỳ đó thầy nói 4 người kia nắm 1 đầu Jo và đâỷ hay kéo tùy ý. Thầy đứng yên, thư thả, chỉ cầm gậy bằng 1 tay, bên kia 4 người lực lưỡng mà không làm thầy nhúc nhích 1 tý nào. Sau cỡ 30 giây, thầy cười, xong kéo tới và đâỷ lui cái gậy. 4 người kia bước tới và ngã lăn ra sau, trông như con nít vậy đó. Phaỉ mắt thấy mới tin.

So với Shioda của Yoshinkan thì khác hẳn, nhưng bản lãnh thì chẳng kém gì. Thật là tùy tính người.