Mới đọc được topic này của anh Aiki.Gửi bởi aiki.
Chẳng những lo nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, mấy cái này thì không có gì để nói, vì mình là đàn em lo cho mấy huynh mấy thầy đâu có sao. Duy nhất có cái này tui thấy rất khó chịu và không thấy thoải mái chút nào.
Đó là sau khi tập xong, khi mấy thầy và mấy đai đen sư huynh cởi hakama ra, thì đàn em phải đứng chờ sẳn (theo đúng nghiã chờ chực sẳn) và đón lấy hakama của mấy thầy và mấy sư huynh để xếp lại giùm. Xếp theo đúng cách gấp hakama chính thống, sau đó đứng chờ cho mấy thầy mấy sư huynh thay đồ trong phòng thay đồ bước ra và trả lại cho họ.
Đó là văn hóa và truyền thống của người Nhật.