1/ Tui nè, bị gãy xương vai , rồi đi tập lại nè. Có tiếc nuối gì đâu! Càng khoái thêm, qua đó, mới biết mình đã tập sai và vô ý đến bản thân mình đến thế nào khi tập luyện trước đây!luyện tập võ ngày nay chỉ để khỏe mạnh, tự vệ mà để gãy xương vai thì thật sự là sự trả giá quá đắt. chủ yếu là gãy xuơng vai do trong lúc lộn tròn đầu gối đánh vào vai,
2/ Còn vụ mà đầu gối đánh vào vai mà gãy thì bó tay, ko biết sao mà ai có thể tài đến như zậy được, có gãy vai thì có, nhưng do tiếp đất lại để vai tiếp xúc trước--> và Gãy
3/ Bạn tập võ hơn 15 năm mà nhận xét về một môn võ như vậy cũng hơi bị buồn! Võ nào cũng hay và cũng dở, quan trọng bạn thấy nó có hợp với tinh thần và mục đích tập luyện của bạn hay không thôi. Bạn thấy nó ko thực tế, vậy ko tập, còn những người như tui và các anh chị em trên hkd.com này có mục đích khác, tụi tui bị nghiện Aikido như nghiện "ma túy" zậy! Còn vì sao thì nó cũng dài dòng lê thê, ai cũng có lý do riêng, cho nên bài của bạn post lên lầm diễn đàn rồi,
4/ Nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu về Aikido, thì www.aikidojournal.com , www.aikiweb.com ,... www.google.com là những kho tư liệu cho bạn đọc! Và bạn có biết "Aikido là Irimi và Atemi" ( Theo lời của thầy Tamura )
5/ Câu của anh nhhung là chữ ký chứ co chửi ai đâu !
--> Có một điều bạn nói đúng, có một số người tập Aikido một thời gian, mà ko va chạm, ko tìm hiểu thêm, thì cũng là "cóc ngồi đáy giếng" ! Nên tốt nhất là nói ít làm nhiều!
Nói đi nói lại là bạn chỉ "thấy" cái dở, còn bên hkd.com phản biện lại chỉ toàn cái "hay" của Aikido. Cho nên nói thẳng ra là bất đồng quan điểm, ko nói chiện nữa!