Muốn té được như vậy thì cứ thả lỏng người ra đi. Sau vài vạn lần là sẽ quen!!!:laugh: :laugh: :laugh:
Muốn té được như vậy thì cứ thả lỏng người ra đi. Sau vài vạn lần là sẽ quen!!!:laugh: :laugh: :laugh:
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Vài vạn lần là ... 40 lần một buổi tập, 3 ngày một tuần, 50 tuần một năm thìGửi bởi aiki
10000/(3*40*50) = 1.67 năm chứ mấy. Khoảng 3 năm thì pro lắm rồi
NgDaLat
Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ
Hèm, tuần tui tập 4 buổi, mỗi buổi tôi ngã trong giờ được 3 lần (già rồi) còn lăn thì nhiều hơn do mọi nage đều nhường nhịn ra đòn nhẹ nhàng, vậy thì chắc là khoảng 10 năm quá....hic:biggrin:Gửi bởi NgDaLat
Ongdua bao nhiêu tuổi mà kêu là "già" vậy? Tứ, ngũ hay lục tuần ???:laugh: :laugh: :laugh:
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Lục thì tui chưa đếnGửi bởi aiki
Ngũ thì tui đã qua
Tuy tui nay đã già
Nhưng về hưu thì kiếu....hic...hic
Về hưu rồi thì tiền đâu mà đi tập aikido bây giờ...
Như vậy Aiki phải kêu Ong Dua bằng anh! Anh OD như vậy là "trung tuần thứ thiệt" rồi chứ khg phải như 1 số Tv mới hăm mấy hay băm mấy mà cứ kêu mình già!!:laugh: :laugh:Lục thì tui chưa đến
Ngũ thì tui đã qua
Tuy tui nay đã già
Nhưng về hưu thì kiếu....hic...hic
Về hưu rồi thì tiền đâu mà đi tập aikido bây giờ...
Chưa tới 60 thì còn té nổ được mà anh OD (nghe nó kỳ kỳ ...) :laugh: :laugh: Chỗi aiki tập cũng có 1 vài người 60t hơn nhưng họ vẫn té nổ. 10-20 mỗi buổi tập cái là chuyện thường mà. Anh OD chắc cũng cỡ anh 4ever nên nếu có người huấn luyện kỹ thì té nổ khg sao đâu. Còn té kiểu ông uke trong clip thì là chuyện khác!:laugh: :laugh: :friends: :friends:
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Cảm ơn anh aiki đã khích lệ, phải nói lúc nhìn các bạn trẻ bay nhảy rồi té nổ ầm ầm, tui cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều, nhưng khi bắt đầu tập luyện mới thấy cái gánh nặng tuổi tác nó không dễ qua như mình tưởng. Tui ngã mae ukemi qua đằng trước có 3 lần, ushiro cũng tương đương mà đã lảo đảo muốn té rồi. Sau này thì đã đỡ chóng mặt nhưng nếu bắt buộc phải nhảy lên hay mạnh quá thì với hệ xương già lão chắc tui toi quá. Còn các anh O60 mà ngã nổ được có 2 loại: 1/ Còn sức và dẻo daiGửi bởi aiki
2/ Đã tập khá lâu và vẫn còn mạnh
Nhưng thôi, không bay nhảy thì ta lăn, miễn là không líu ríu làm vướng chân các bạn trẻ thì mất mặt lắm.......:biggrin:
Vậy là anh OD tầm tuổi mấy ông anh ở sân em ( cũng toàn đầu 5 đít vô tư rồi). Nhưng mấy ông chỗ em ngã nổ còn kinh hơn cả bọn trẻ ấy chứ:biggrin: . Chúc anh luyện tập Aikido vui vẻ :friends:Gửi bởi Ong Dua
Càng học càng kém, không học không kém!!!
Coi chừng bị cao áp huyếtTui ngã mae ukemi qua đằng trước có 3 lần, ushiro cũng tương đương mà đã lảo đảo muốn té rồi.
NgDaLat
Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ
Cảm ơn giangho, mình mới chỉ tập được một thời gian khá ngắn, và bắt đầu tập nhào lộn bay nhảy ở tuổi mình là hơi khó. Bạn NGDaLạt nói đúng đó, mình bị cao huyết áp, 140/90, nhưng dạo này thì mình đã ngã ukemi được mà không bị đau đầu rồi. Rất mong sự chỉ giáo và giúp đỡ của các bạn.Gửi bởi gianghohiemac