Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Hình bão tuyết ...

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cách đây 1 tuần, Montreal bị trận bão tuyết thứ 2 trong vòng 2 tuần liên tiếp. Mỗi trận bão tuyết đổ xuống khoảng 40cm tuyết, xúc mệt nghỉ. Tuy chưa tơí mà đông chính thức nhưng tuyết năm nay có vẻ nhiều hơn mấy năm trước!

    Đây là và tấm hình trận bão tuyết đó!

    Tuyết phủ đầu người, che cả xe ...




    hết cả lối đi



    Vì chưa tới mùa đông chính thức nên nhiều người chưa cất xe đạp



    Tuyết nhiều nên xe ủi tuyết làm việc 24/24

    ủi đường


    và cả lề đường



    Và như mọi nơi, công chức làm việc hơi bê bối và khg chú trọng tới đồ đạc của dân

    Đây là hậu quả của những chiếc xe đạp sau khi xe ủi tyết đi qua :laugh: :blink: :blink: hmy: hmy: :wacko: :wacko:


    Sống bên này hơn 30 năm, nhưng khi thấy tuyết tu ivẫn ớn lạnh:laugh: :laugh: :focus: :focus:

    Nhưng trước Noel 1 ngày thì trời từ -19C ấm lên tới 4C và mưa một ít nên đống tuyết trên 1m bây giờ chỉ còn khoảng 30cm thôi!:friends: :friends:



    cái video cho thấy rõ hơn
    http://www.youtube.com/watch?v=IVyPbg7QpPc&NR=1
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    tkdkid
    Guest
    Chúc bác Aiki bình an, và cố bảo trọng nhe, gìn giữ long nhan để sống mái với anh em Hiepkhidao.com nữa chứ !

    Thân mến.

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Góp vui với bác aiki. Tối hôm qua Đà lạt (Dallas) cũng có tuyết







    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  4. #4
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Dallas mà tuyết! chuyện lạ 4 phương! coi chưng nhe NGdalat. Khg có bánh tuyết, khg quen lái xe đường trơn là dễ tai nạn lắm đó.

    Năm nay công nhận khí hậu tùm lum hết. Bên này hôm qua và hôm nay thì mưa và rất ấm, mai sẽ có bão tuyết, nha khí tượng ước tính thêm 30cm nữa. 30cm là như mấy hình tui post lúc đầu đó. Mai lại "lao động là vinh quang" nữa rồi.:laugh: :laugh:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  5. #5
    Member
    Ngày tham gia
    Aug 2007
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Úi thích thế, đường phố phủ tuyết nhìn đẹp hết biết. Giá mà VN có đc 1 lần như thế, chắc phải quay lại kỷ băng hà quá
    Bên đấy toàn rét âm độ chả sao mà ông bác em ở Canada về VN lại thấy bên này rét dưới 10 độ đã thấy kinh khủng lắm rồi. Chả hỉu :dry:

  6. #6
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi bluemoutain
    Úi thích thế, đường phố phủ tuyết nhìn đẹp hết biết. Giá mà VN có đc 1 lần như thế, chắc phải quay lại kỷ băng hà quá
    Bên đấy toàn rét âm độ chả sao mà ông bác em ở Canada về VN lại thấy bên này rét dưới 10 độ đã thấy kinh khủng lắm rồi. Chả hỉu :dry:
    Vùng sapa nghe nói cũng có tuyết phải không?

    Dưới 0 độ mà có nhà kín gió, có máy sưởi, có quần áo ấm thì chả sao. 10 độ mà nhà trống trơn kiểu VN. Gió lùa qua khe cửa ào ào. Ao' không đủ mặc thì sợ là phải rồi
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  7. #7
    Member
    Ngày tham gia
    Aug 2007
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Miền núi phía Bắc lâu lâu cũng có tuyết ạ.
    Nhưng khung cảnh có vẻ tang thương hơn là đẹp, mọi thứ nhìn như đóng băng chứ tuyết không phủ kín như bên mấy anh.
    Trâu bò thì chết rét hết mà người thì thỉnh thoảng cũng chết.
    Nghe anh NgDalat nói mới nhớ ra bác cũng bảo bên đó chỉ ra ngoài mới thấy lạnh chứ ở nhà hay trên tàu điện đều có hệ thống sưởi ấm hết.
    Thế mới thấy dân mình khổ, đi ngủ cũng phải mặc áo khoác, hix

  8. #8
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Hôm nay bão tuyết đang thổi tới Dallas

    Tuyết bắt đầu rơi



    Rơi nhiều rơi nhiều thêm

    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  9. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    290
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    nhìn cảnh tuyết bao phủ cả khu vực thì thích thật nhưng nghĩ đến cảnh cách chú bên đó phải xúc tuyết thì cũng hơi ớn. Ngán lắm các chú nhỉ?:laugh:
    Practice Make Perfect

  10. #10
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Con nit thích trời tuyết vì có thể được nghĩ học. Người lớn sợ vì phải dọn dep. Tuyết chảy ra với đất thành bùn rất dơ.

    Hình như tụi nhóc không biết lạnh là gì. Tui ra ngoài phải mặc áo coat trong khi tui nhỏ thì ....

    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •