Để dude đoán nghe, anh chang` đó nhảy qua cửa sổ tư` ngoai` vô trong phong`, hay la` nhảy tư` cửa sổ xuống bệ ban công, chứ đâu có nhảy tư` trên lâu` xuống đất đâu ma` chết :biggrin:
Để dude đoán nghe, anh chang` đó nhảy qua cửa sổ tư` ngoai` vô trong phong`, hay la` nhảy tư` cửa sổ xuống bệ ban công, chứ đâu có nhảy tư` trên lâu` xuống đất đâu ma` chết :biggrin:
"Aikido is Commitment and Perseverance"
ko phải luôn anh aikidude àh phân tích kỹ câu nhảy từ cửa sổ của tòa nhà cao nhất thì anh biet lien ah ! :bigsmile:
Thân
Vậy chắc anh nay` la` cascadeur - có dây buộc vô lưng :lol: , con` không la` thợ lau kiếng nha` cao tâng`. :biggrin:
"Aikido is Commitment and Perseverance"
cái nhà cao nhất đó có 1 tầng àh, nên nhảy ra ngoài cửa sổ tầng trệt cũng đâu chết :P
I have faith in life, and life responds in kind.
Nhảy từ cửa sổ của tòa nhà cao nhất không nhất thiết là phải nhảy từ lầu cao nhất ,nhảy từ cửa sổ tầng trệt hoặc thậm chí tầng 1 của tòa nhà đó cũng có thể nói là nhảy từ tòa nhà cao tầng ra ngoài , mà nhảy từ tầng trệt hay tầng 1 đi nữa biết ukemi cũng đâu hề hấn gì :lol:Gửi bởi psi_ops2001
haha ! Bushido quá giỏi rồi :drinks:
Thân :lol: