Mấy hôm rày tui nói dóc nhiều quá rồi thấy cũng hơi ngượng ngượng, bây giờ đến lúc tất cả anh em ta cùng nói dóc cho vui bằng các câu đố nhe, cái này thì tui nghĩ dân Aikido chúng ta rất là có nhiều tuyệt chiêu.. thông minh đáo để.
Câu Đố 1.
Chị Kumo đi trên đường trông thấy 1 con cá và 1 tờ $100 rớt ở trên đường. cô gái đi tới lượm con cá cho vào giỏ. tại sao cô ấy ko lượm từ $100. Tại sao?
Câu Đố 2.
Có 3 con Khỉ cùng đi qua 1 cái cầu. Con Khỉ thứ nhất đi qua cầu và quay lại nói:"còn 2 con khỉ nữa". Con thứ 2 qua xong nó nói:"còn 1 con khỉ nữa".Con thứ 3 qua xong, nó nói:"còn 3 con khỉ nữa"
Đố các bạn tại sao con khỉ thứ 3 lại nói như thế!!!!!?
Câu Đố 3.
Bạn tưởng tượng nhé : Bạn đang tay trong tay voi nàng dạo quanh bờ hồ , dang nói chuyện vui vẻ thì nàng nhìn thấy một bông sen o giữa hồ , nàng muốn bạn "bứt" nó cho nang` . Và tất nhiên để lấy lòng người đẹp , bạn không ngần ngại nhảy xuống, và bạn bơi tới , hái nó cho nang` , nhưng bỗng đâu , một con cá sấu to ngóc đầu lên, chỉ cách chàng trong gang tấc , bây giờ là câu hỏi cho các nàng (các bạn tưởng tượng dến cảnh con cá sấu đang chuẩn bị "xơi" người mình yêu chưa).
Các bạn làm ơn nghĩ ra giải pháp để kíu người yêu đi nào????
Câu Đố 4.
Nhà kia gặp chuyện buồn, trong lúc tang gia bối rối, người đến dự đám tang nghe rõ hai người trong gia đình đó khóc:
Người thứ nhất khóc: Anh ơi, anh chết anh bỏ chị..hử..hử..hử
Người thứ hai khóc: Chị ơi, chị chết chị bỏ em..hử..hử..hử..
Hỏi: Người không may bị chết là ai???
Còn tiếp nhưng.... từ từ cho nó hấp dẫn.
Thân mến.