Mục tiêu của nhiều người trong chúng ta là tập võ để tự vệ, để thực chiến, để.. tùm lum thứ không biết đâu mà mò vì trăm người đôi lúc đến ngàn ý !!!

Nhưng có những người mục tiêu chỉ là cái "ĐAI ĐEN"... Có kẻ còn dám tuyên bố: "Không huyền đai bất thành phu phụ" đấy !

Nếu bạn đang mang ĐAI ĐEN - Vậy xin các bạn chia sẽ dùm ý tưởng, cảm tưởng, cảm giác của mình về cái ĐAI ĐEN mình đang mang?

Nếu bạn chưa được cái hân hạnh khoát lên người chiếc đai đó cũng xin chia sẽ ý nghĩ của bạn.. Theo bạn thế nào xứng đáng để mang ĐAI ĐEN ? Theo bạn ĐAI ĐEN là cái chi chi ?....


Thân mến.