Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Bán MÈO giá rẻ (Cò xin miễn).

  1. #1
    tkdkid
    Guest
    Như cái topic trên đã nói hết ý tui rồi !

    XIn gởi đây 1 số hình ảnh con mèo của tui.







    Các bác thấy đó - Đúng là con mèo vô dụng !

    Bạn nào muốn mua em mèo này xin PM cho tui nhe, khỏi cần trả tiền, em vui lòng gởi kèm theo $100.000 tiền xăng nhớt.


  2. #2
    TuanDam
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi tkdkid
    Như cái topic trên đã nói hết ý tui rồi !

    XIn gởi đây 1 số hình ảnh con mèo của tui.


    Võ thuật Trung Hoa có võ mèo (cọp cũng chỉ là con mèo lớn), Karate có tấn mèo, Hollywood có "người mèo". Bản thân con mèo đánh nhau cũng rất hay, sau nhiều lần quan sát mèo đánh nhau em nhận thấy mình người không thể nhanh như con mèo vì từ lúc nhẩy lên cho đến khi rơi xuống đất 2 chân trước của con mèo cào được đến 3-4 lần. Khi đánh nhau, mỗi lần thấy đối thủ ra đòn, con mèo chỉ lùi lại một tý tẹo vừa đủ, không lủi mất tăm mất tích như con người....

    Không biết Aiki có đòn nào học từ mèo hay nhại lại mèo không nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Võ mèo đâu bằng võ chuột. Con chuột mà to bằng con mèo thì có con mèo nào dám lai gần không?

    Hình trên phản anh lý thuyết xã hôi hài hòa của ông bí thư nào đó của TQ. Anh TKDKID có nhớ không?
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  4. #4
    TuanDam
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi NgDaLat
    Võ mèo đâu bằng võ chuột. Con chuột mà to bằng con mèo thì có con mèo nào dám lai gần không?
    Cái này hơi lạ!!!! Con báo, con hổ bé hơn con bò mà nó vẫn luộc được con bò một cách đơn giản; chó sói cắn chết lăn quay con hươu sừng tấm....

    Với mèo thì có lần tôi thấy con chuột cống cắn con mèo chạy mất dép. Thực ra con mèo không chạy, nó chỉ ngúng nguẩy mấy cái rồi bỏ đi thôi.:focus: :focus: :focus:

  5. #5
    tkdkid
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi NgDaLat
    Võ mèo đâu bằng võ chuột. Con chuột mà to bằng con mèo thì có con mèo nào dám lai gần không?

    Hình trên phản anh lý thuyết xã hôi hài hòa của ông bí thư nào đó của TQ. Anh TKDKID có nhớ không?
    Có phải anh NgDalat nói đến thuyết "Miêu luận" của Đặng Tiểu Bình ? hay câu chuyện đám cưới hay cuộc đám cưới hài hòa của chuột và mèo ?

    Nếu ai thích lý luận học của Trung Hoa, chắc không ai quên lý thuyết trứ danh của Đặng Tiểu Bình : Mèo trắng Mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột...

    Vì nói đến mèo và chuột, tui nhớ đến một truyện ngụ ngôn của La Fontaine : Chú chuột nhắt con lần đầu tiên ra khỏi tổ, về khoe với mẹ rằng nó gặp một một chàng "tiếng to mà dữ" "trên đầu có cục thịt đỏ gay" (là con gà trống) xuýt nữa thì nguy khốn, may gặp được một chàng "phúc hậu đường đường khôi ngô" và "y như ta cũng có hai tai" (là con mèo). Con chuột mẹ hú vía, hoảng sợ dạy con rằng :

    Chết con ạ, chớ trông ngoài mã
    Bộ hiền lành, chính gã Miêu nhi
    Xưa nay độc ác gian phi
    Giống nòi nhà chuột, nó thì hại luôn!

    Thân mến.


  6. #6
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Mèo trắng mèo đen đúng là của bác Đặng rùi. Nhưng tấm hình của anh thì mèo và chuột sống chung thì chắc của bác Giang với thuyết 3 đai điện hài hòa sống chung. Nhóm chuyên đục khoét, phà phách như chuôt... Nhóm hiền lành chăm chỉ làm đẹp như con mèo của anh .... Nhóm ...

    Nhìn tấm hình của anh nhớ hồi nào bác Duẫn nhà ta phát động cuộc cách mạng "ai thắng ai". Hì Hì bên chuôt bên mèo. Võ chuột ghê hơn võ mèo và con chuột này là chuôt tinh nên đánh mèo nhà tan tác.... sau này chuột ta phải đi năn nĩ mèo hàng xóm về .... để học cách làm mèo .... sướng hơn.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  7. #7
    tkdkid
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi NgDaLat
    Mèo trắng mèo đen đúng là của bác Đặng rùi. Nhưng tấm hình của anh thì mèo và chuột sống chung thì chắc của bác Giang với thuyết 3 đai điện hài hòa sống chung. Nhóm chuyên đục khoét, phà phách như chuôt... Nhóm hiền lành chăm chỉ làm đẹp như con mèo của anh .... Nhóm ...

    Nhìn tấm hình của anh nhớ hồi nào bác Duẫn nhà ta phát động cuộc cách mạng "ai thắng ai". Hì Hì bên chuôt bên mèo. Võ chuột ghê hơn võ mèo và con chuột này là chuôt tinh nên đánh mèo nhà tan tác.... sau này chuột ta phải đi năn nĩ mèo hàng xóm về .... để học cách làm mèo .... sướng hơn.
    Nhớ rồi, cám ơn Anh NgDalat nhắc nhỡ !

    Chí lý !

  8. #8
    nhhung
    Guest
    :laugh: :laugh: con mèo nầy chắc nó là mèo tu chắc, nhưng nó còn dám rớ tới chuột, chứ con mèo nhà tui từ lúc nuôi nó bé tí tới giờ toàn cho nó ăn thức ăn cho mèo, tối thì nhốt ở nhà ngủ nên bửa trước nó dang ngồi ăn thì con chuột ở đâu phóng ra cái vù, nó hoảng quá nhảy cái phóc lên người tui kêu meo meo...:biggrin:

  9. #9
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Oct 2007
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mời hai anh NgDalat và tkdkid xem qua

    Diễn đàn nầy được Ban Quản Trị Website thành lập với mục đích giao lưu, trao đổi, học hỏi và phổ biến kiến thức liên quan tới Aikido, không phân biệt nơi cư ngụ, hệ phái, đai đẳng, tuổi tác, giới tính.
    Diễn đàn được thành lập cho những người yêu thích Hiệp Khí Đạo, và không có liên hệ với bất cứ tổ chức, hiệp hội, hoặc CLB nào trong và ngoài nước.
    1/ Các thành viên tham gia diễn đàn nầy không được gởi bài viết có các nội dung sau:
    * Vi phạm thuần phong mỹ tục (thí dụ: biêu xấu, vu khống, đồi truỵ, dùng từ thô tục, ...)
    * An ninh - Chính trị - Quân sự.
    * Vi phạm pháp luật hay hướng dẫn người khác vi phạm (thí dụ: hướng dẫn làm hacker, cracker, bomb mail...)
    Đây là qui định của diễn đàn, là những gì mà các anh đã qui định cho các thành viên tham gia chẳng lẽ các anh đứng ngoài qui định này? Qui định đã nêu rõ ràng vậy sao các anh vẫn post các bài chính trị?
    Chẳng lẽ mod có quyền post ngoài qui định, còn thành viên như chúng tôi lại bị qui định không bàn chính trị ?
    Tôi không cấm các anh viết chính trị nhưng rõ ràng diễn dàn đã qui định chỉ là sân chơi bàn luận về aikido không bàn chính trị .Chúng ta tham gia cuộc chơi thì phải tuân thủ qui định của cuộc chơi, ví dụ khi anh vào khu vui chơi cũng có qui định này nọ, nếu anh không đồng ý những qui định đó thì anh có quyền từ chối không vào khu vui chơi đó mà qua khu vui chơi khác.

    Nếu đã là mod thì phải tuân thủ đúng luật chơi do mình qui định không thì như anh tkdkid ghi "Chưa bao giờ cái câu "Thượng bất chính, hạ tất loạn" đúng như bây giờ"

    Nếu muốn nói chính trị tui nghĩ là không ít diễn đàn các anh tha hồ mà bàn luận.
    Tui chỉ mong diễn đàn chúng ta thực sự là sân chơi bổ ích cho các aikidoka.




  10. #10
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    258
    Thanks
    4
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Anh NgDalat đã bị bắt giò rồi :biggrin: :biggrin: :biggrin: . Đề nghị nhận hình phạt tự khiển trách đi !!! :friends: .
    Hiệp khí vi thượng sách.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •