Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24

Chủ đề: Thông tin tập huấn thăng đẳng lấy bằng quốc tế Tenshinkai tại sân Thầy Thảo

  1. #11
    Steven
    Guest
    Hehe bạn lại nhắc đến nổi đau của quốc gia rồi ^^ , uh! dẫu ai cũng biết vậy , ai lại không muốn mình xài hàng tốt , hàng chất lượng , hàng ngoại . Nhưng cũng phải nói một vấn đề , bc không như chai nước tương , thích thì mua xài chai này , hem thì mua chai khác mà có ví dụ như chai nước tương thì cũng ok luôn , một chai 100k vnd và 100usd , bạn chọn chai nào ^^ . Nếu bạn ở nước ngoài mình xin hem bàn tiếp như nếu ở Vn thì , không phải chuyện nhỏ .
    Nói ra luôn , ! mình có nghe được thông tin , nếu cần đổi sang bằng aikikai phải tốn trên 1XX USD ,! như mình ở vn thui mừ , có đi đâu đâu mà cần bằng của aikikai lận !
    Mà nếu có đi chẳng hạn thì !ới giời ơi! người ta cho mình đeo một đẳng cũng oke rùi ^^ !:biggrin:

  2. #12
    tyi
    Guest
    Cùng tất cả !

    Lên Blog của Nguyễn Ngọc Tư, đọc được bài viết da diết của nhà văn nữ này, xin chia sẻ cùng các bạn:
    Bên ngoài biên giới
    Có gì ở bên ngoài biên giới của lòng tôi ?
    Có gì ở bên ngoài biên giới của đất nước tôi ?
    Có gì ở bên ngoài biên giới ?
    Tôi phải đi thì mới biết được.
    Aikido nước ngoài họ đã tiến nhanh và xa lắm rồi, họ thường chia sẻ thông tin, và sẵn sàng cùng tham dự để học hỏi lẫn nhau! Cái này chính là mấu chốt !

    Tui thấy lạ ?! Chỉ một thông tin về chuyện đai đẳng là nhiều bạn như dị ứng vậy? thậm chí còn ví cái đai như chai nước tương, hoặc hàng này hàng kia? Xin góp ý thẳng: vậy bạn nào đó đeo chai nước tương đi, đừng đeo đai nữa??? chuyện gì cũng phải có hai vế, tốt và xấu ! (chỉ là góp ý thôi nhá, không nhắm vào một ai cả)

    Nếu đó là xấu, ok, tiền bạc mắc mỏ ra sao? chi phí thế nào, nếu khuất tất, thì tẩy chay, phê phán !
    Nhưng nếu tốt thì sao? sao không tham dự để trải nghiệm rồi hãy nói !

    Ai cũng có "cái tháp ngà" của mình, tui cũng vậy! nhưng tui vẫn muốn đi ra nhìn trời, nhìn đất, thấu hiểu nhiều chuyện hơn, vì một mai, nếu cái tháp ngà tui có lỡ bị gảy đổ, tui vẫn sống, có thể không bằng ai, nhưng vẫn sống được, sống hết mình, khỏi bị sốc vì "lầm", vì "tưởng", và hưởng tận những gì mà mình có được, làm được từ cuộc sống!

    Bằng cấp, theo tôi, là một trong những cái áo mà bạn có được trong cuộc đời. Áo đẹp - tức nước sơn đẹp, và gỗ cũng đẹp, đó là điều khỏi phải bàn !
    Áo đẹp, nhưng người không đẹp, không xứng với áo, xin lỗi, cả cộng đồng đều biết ! sao dám mặc nhỉ???


    Vài lời thẳn thắng, không đả kích ai, chỉ muốn nói rõ vấn đề thui !




  3. #13
    Pikalot
    Guest
    tyi nói quá hay :friends: . Thực tế thì người học võ nên học cách khiêm nhường, dù có bằng gì đi nữa, của ai chăng nữa thì nên tự mình biết thôi . Hông lẽ đi đâu cũng mang cái bằng ra đường khoe :biggrin: . Chuyện này cứ giống như người Nhật với người Việt, 2 người cứ cãi nhau: "nước tôi cái gì cũng nhất" :dry:

  4. #14
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    331
    Thanks
    19
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    Ngẩm đi nghĩ lại thấy buồn . Trong 01 thành phố mà có 2-3 loại bằng : Bằng Tenshikai, Aikikai , rồi bằng của STDTT (hội Aikido TP). Cứ vậy hoài sao Aikido Việtnam tiến được mấy thầy, mấy huynh ơi. :suicide:

  5. #15
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Ngẩm đi nghĩ lại thấy buồn . Trong 01 thành phố mà có 2-3 loại bằng : Bằng Tenshikai, Aikikai , rồi bằng của STDTT (hội Aikido TP). Cứ vậy hoài sao Aikido Việtnam tiến được mấy thầy, mấy huynh ơi.
    Sao lai buồn? Phải vui lên chớ. Đúng là hiện tượng trăm hoa đua nở và cạnh tranh lành mạnh. Cái nào tốt sẽ tồn tại. Cái nào dở sẽ bi đào thải.

    Chì sơ STDTT lấy quyền sinh sát của mình cấm không cho Aikikai, Tenshikai hoạt động (canh tranh không lành mạnh) thì Aikido VN sẽ không bao giờ tiến được.

    Mác có nói: Cạnh tranh là đông lực để phát triển. :dry: :dry: :dry: :biggrin: :biggrin: :biggrin:

    Ở nước ngoài cũng vây thôi. Trong 1 thành phố có cả Ki Aikido, Iwama, Aikikai, USAF.... Điều quan trong là võ sinh từ chỗ này đến thăm chỗ khác tâp thử đều được đón tiếp rất niềm nở (quảng cáo mờ). Thậm chí mỗi khi có semina cũng mời nhau và thông báo dùm cho nhau trong muc thông báo cùa võ đường mình
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  6. #16
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Bằng AIkikai, tenshinkai đều là 1 cả! Tất cả loại bằng đều là 1 mảnh giấy hết! Cái quan trọng là con người có cởi mở để chấp nhận những điều mới lạ hay khg hay chỉ lúc nào cũng 'tôi đúng anh sai' ...

    Tyi nói khá đúng đấy!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  7. #17
    Steven
    Guest
    Anh Aiki nói chí lý!^^ :biggrin:
    @Tyi : không biết bạn có học ngữ pháp việt nam hay không , chứ theo mình nhớ ngày xưa mình học , cô mình có dạy biện pháp so sánh , bpss : chứ không phải biện pháp thay thế ! ty

  8. #18
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tui thấy lạ ?! Chỉ một thông tin về chuyện đai đẳng là nhiều bạn như dị ứng vậy? thậm chí còn ví cái đai như chai nước tương, hoặc hàng này hàng kia? Xin góp ý thẳng: vậy bạn nào đó đeo chai nước tương đi, đừng đeo đai nữa??? chuyện gì cũng phải có hai vế, tốt và xấu ! (chỉ là góp ý thôi nhá, không nhắm vào một ai cả)
    Có gì là lọa. Chuyện thường ngày ở moi nơi mờ. Góp ý và phát biểu ý kiến thôi mờ.

    :biggrin: :biggrin: Nếu có môn phái nào thật hay, thật tốt. Thay vì đeo đai bắt tui đeo chai nước tương tui cũng không ngần ngại đeo à nha. Nhớ cái bang trong chuyện Kim Dung không? Đai đẵng là túi là bị xin đồ ăn đó. Lên hàng tám túi thì võ công cũng ác liệt lắm :biggrin: :biggrin:
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  9. #19
    tkdkid
    Guest
    Riêng tui, tui nghĩ cái bằng rất quan trọng dù chỉ là một tờ giấy như muôn vàn tờ giấy. Nhất là về mặt tin thần, nó không chỉ nói lên được những mồ hôi, nước mắt và đôi lúc là máu nữa để lấy được cái bằng (dù là bằng local = Việt Nam, hay Quốc tế = Nhật). Cao xa hơn nữa của giá trị của cái bằng mình nhật là sự ghi ân, ghi công của người Thầy đã đổ mồ hôi, xót con mắt dạy dỗ mình, đào tạo nên mình. Ai dám tự hào cái bằng mình có chỉ là hoàn toàn do công sức của mình ?

    Tuy nhiên không có nghĩa là cái bằng giá trị trên hết, và mục tiêu chính của việc luyện võ. Nhưng nếu có được cũng đáng hảnh diện và tôn trọng treo trong phòng học lắm chứ phải không các bạn ?

  10. #20
    tieula
    Guest
    :flirt: các bạn oi, đừng bàn cãi nữa! Theo cach nhìn của em thì có thể so sánh như việc chúng ta học Anh ngữ vậy. Ban đầu thành phố chúng ta chỉ có tổ chức thi lấy bằng A,B,C. Ngày nay Xã hội phát triển,không còn sự độc quyền hay áp đặt, chúng ta có thể thi lấy các bằng Quốc tế như Toeic,Toefl,Ielts, hay thậm chí chúng ta tự học rồi đến trường DH RMIT kiểm tra trình độ cũng được xã hội chấp nhận,thậm chí còn rất chuộng vì uy tín và chất lượng của trường hay các cơ sở tổ chức. Em nghĩ thầy Phong,thầy Thảo hay thầy Phượng đều là những thầy có kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn về Aikido từ trước Giải phóng đến bây giờ nên chất lượng không phải là hư danh. Tuy nhiên chúng ta cũng nên thi lấy bằng trong hội vì các thầy trong hội cũng không phải là "hàng dỏm" đâu. Chúng ta sẽ được mở rộng tầm nhìn, "mỗi chùa mỗi Phật, mỗi thầy mỗi kiểu". Hãy chọn cho mình món ăn ưa thích và thích hợp, anh chị nhé ! À quên nữa, Tiểu La em là con gái chứ không phải con trai như có Bác nào đấy ngộ nhận đâu ! Em kính chào các Bác !

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •