ở 00:35 và 4:16 thì thả lỏng. càn thả lỏng thì càng dễ ra đòn. khg phải khí. Khi mình cứng hay cương thì uke cảm nhận được và có thể gồng lại. Khi thả lỏng thì uke khg cảm thấy gì hết nhưng khi cảm thấy thì quá trễ rồi.

5:14 thì tui khg biết vì chưa làm được Theo cách hiểu nông cạn của tui thì thầy thả lỏng nhưng biết giữ trọng tâm ở đan điền nên khi uke vô càng mạnh thì như đụng bức tường.

11:49 khg biết giải thích ra sao nhưng theo tui nghĩ là 1 cách "break structure". Phải biết cảm nhận, và khi cảm nhận được lực và hướng đẩy của uke thì thầy "đẩy" về hướng thầy muốn và dùng trọng tâm / cân nặng thầy để liểm soát uke.

14:36 chịu thua. có vẻ là khí ???

Cái quan trọng là hoàn toàn thả lỏng và biết giữ cái "niêm". Cái này là 50% nguyên lý HKD rồi đó.

Tui mới bắt đầu "hiểu" thả lỏng cách đây 4-5 năm và cách ra đòn tui khác hẳn. Có mấy sư đệ to như bò mộng nhưng khg làm gì được tui hết khi tập Kokyuho.

Trạm trang công sẽ giúp thả lỏng và cảm nhận đó.

Surfgrass có ý kiến gì khg?