Mình nghĩ như thế này , thay vì cứ suy tầm tài liệu , phim ảnh từ những nguồn khác sao lại không tự làm ra những cuốn tài liệu đó bằng những suy nghĩ cũng như những kiến thức của chính bản thân mình .
Tuy nó cũng sẽ không thể nào hoàn hảo nhưng rõ ràng không thể phủ nhận tác dụng thật sự của việc làm đó và thứ hai là việc viết ra những tài liệu như vậy có ai tự khắc làm hay không , cũng thông qua việc này mình mới có thể có dịp ngồi làm chứ !
Hội aikido nói chung cũng từ những cá thể gộp lại và tất nhiên , chắc chắn hội sẽ không thể đưa ra những quyết định được cho là hoàn hảo nhất được ( chính người còn mười ý nữa mà !) .
Mình cũng đã thấy rất nhiều , khá nhiều người không phục , không thích , không .... nhưng rồi cũng quay lại với hội .
Như một con thuyền vậy , nếu con thuyền đó không an toàn , bạn nghĩ thử có ai dám đi không ?!
Chỉ có những người lái con thuyền đó mới hiểu rõ họ đang làm gì ,nói chung họ đều muốn đưa các hành khách đi đúng đường và an toàn thôi !