Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18

Chủ đề: PHÁI NỮ VÀ AIKIDO

  1. #11
    Moderator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đồng ý với những ý kiến này!

    Chuyện "đánh đấm" hay "vận động chân tay" trước đây vẫn được xem là "lĩnh vực" của phái nam. Nhưng bây giờ thì quan niệm ấy xem ra đã quá lỗi thời.
    của Jian87 và
    Tóm lại, bất luận nam hay nữ, nếu tập môn võ mà mình ưa thích và thấy phù hợp mới thành công được.
    của anh LeVan

    Em nghĩ rằng lý do đến với Aikido của mỗi người thực là muôn hình vạn trạng, trong đó cũng có thể có cả lý do thể trạng nữa. Nhưng thực sự thì võ học không phân biệt nam - nữ, chỉ cần có niềm đam mê và kiên trì luyện tập tất sẽ thành công (không phải con công - peacock đâu ạ). Ở AVS, tỷ lệ Nam - Nữ có lẽ là 50 - 50.

    Tuy nhiên cách thức tập, cách thực hiện đòn và ứng dụng lại thể hiện tính cách, đặc điểm của từng người (cả đặc điểm thể trạng nữa). Nhìn một người thi triển các đòn thế Aikido có thể đoán ra một phần tính cách của người đó.... cho nên con gái khi tập có "nhoẻn cười dễ thương" rồi "ùm" những người cứ đòi được gọi là "ẤY" cũng không phải là điều lạ phải không anh Aiki - cái này em gọi là "Ứng dụng linh hoạt các ưu điểm" ....:flirt: :flirt: :smug: :smug:

    Qua đó thêm một bài học là nếu thấy con gái cười dễ thương -- nhưng chưa chắc đã dễ thương và thương dễ... nên cẩn thận để tránh gặp phải trường hợp thế này
    http://www.aikidovjccshudokan.net/forum/viewtopic.php?t=305

  2. #12
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Kumo hay Sumo??

    Nhưng mà Sumo là môn võ duy nhất không thâu nhận nữ giới đó
    Hiểu rồi anh aiki ơi !

    Chắc ý của QQuan nhà ta nói là kumo=sumo, có nghĩa chính xác nữa là Kumo là Sumo, mà Sumo thì có Kumo..
    Mọi người "nâng trứng, hứng hoa" giỏi quá, em thấy đúng ra là nâng nhẹ nhàng rồi quẳng cái bịch mới đúng. Mấy anh cậy đông người mà hùn nhau bắt nạt con gái nhà người ta, bảo sao trong HKD chỉ có mấy bông hoa chứ không phải là 1 vườn mặc dù sự thật là Aikido rất thích hợp cho nữ giới :funny: Đáng ghét ...đáng ghét :dry:


    Kumo thấy phụ nữ thời nay rất năng động, họ đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tưởng như chỉ có nam giới là chủ yếu, ví dụ như võ thuật. Có nhiều người rất mạnh mẽ tham gia vào các môn mang tính đối kháng cao như tán thủ, boxing, karate...Ai cũng có thể chọn những môn võ thích hợp tùy theo tính cách, sở thích của mình.
    Theo em thì Aikido, taichi...là những môn võ nhẹ nhàng, trí tuệ, coi trọng tình thương và sự hòa hợp nên rất thích hợp cho tất cả mọi người, trẻ em, nam giới , các bậc trung niên, các vị cây cao bóng cả...chứ không chỉ riêng cho nữ giới. Rất mong sau này Aikido phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp giúp cho mọi người ai cũng có thể rèn luyện sức khỏe - tinh thần của mình
    :smug:

  3. #13
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Qua đó thêm một bài học là nếu thấy con gái cười dễ thương -- nhưng chưa chắc đã dễ thương và thương dễ... nên cẩn thận để tránh gặp phải trường hợp thế này
    http://www.aikidovjccshudokan.net/forum/viewtopic.php?t=305
    Đòn Aikido của AVS thực chiến thứ thiệt rồi chị Bucat ơi!


    ... Mọi người "nâng trứng, hứng hoa" giỏi quá, em thấy đúng ra là nâng nhẹ nhàng rồi quẳng cái bịch mới đúng. Mấy anh cậy đông người mà hùn nhau bắt nạt con gái nhà người ta ...
    Kumo có thấy ai nâng trứng 'Sumo' nổi chưa? :laugh: :laugh: :laugh:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. #14
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ủa...Sumo là nam mà bác Aiki. Lấy đâu ra trứng vậy????? Mới cả bữa trước bác bảo là trứng sư tử, sao bữa nay thành trứng Sumo rồi. hay là trứng của Sư tử Sumo ạ:laugh: :laugh:

  5. #15
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Vậy là chị Kumo chưa đọc truyện Kim Dung rồi , các cao thủ võ lâm thời đó không ai đánh lại Đông Phương Bất Bại hay Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi . Mấy tay đó bất bại đều là ái nam ái nữ hết và từ đây mình => 1 điều là ở HDK này ai mà đạt tới cao thủ thì giớ tính sẽ lẫn lộn :lol: :bigsmile: . Như anh DCH đó xuất quỷ nhập thần , chắc ảnh "Vung Đao Tự Thiến Bình Thiên Hạ" rồi :biggrin: :bigsmile:
    Vậy chị đừng buồn vì không chỉ có chị là nữ giới ở đây :biggrin: :laugh: :laugh: :flirt:

  6. #16
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    199
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    hehe....anh DCH ma` vê` để offline thi` Yo chỉ có trốn mất, chứ đâu dám tho` mặt ra :biggrin: :biggrin: A`, ma` lam` Admin. thi` phải có mặt ở offline chứ. Tiêu chắc rối Yố ơi !!!!:dazzler:
    "Aikido is Commitment and Perseverance"

  7. #17
    Guest
    Guest
    OK !Aikudude !

    Yo chết chắc rồi Jo ơi ! không đè ra đổ lổi mũi thì cũng lỗ ghèn.. Nếy không thì cũng lỗ rún...

    Chết chắc !

    Thân.


  8. #18
    Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thực ra thì dù là nam hay nữ, người ta đều có thể đến với bất kỳ môn võ nào, kể cả quyền Anh.
    Tuy nhiên người ta lại không thể phủ nhận rằng giữa nam và nữ luôn có sự khác biệt về tố chất cũng như giữa người già và người trẻ có sự khác biệt về sức lực.
    Chính do sự không thể phủ nhận này mà người ta sẽ tìm kiếm xem giữa những môn võ sẽ có môn võ nào thích hợp hơn với người già và phái nữ.

    Trong quyền Anh một bạn gái vẫn có thể trở thành một đấu thủ hảo hạng nhưng mức hạn chế về sức nặng và độ dài của tay chân sẽ hạn chế luôn khả năng tự vệ trước 1 đối thủ vượt trội về mặt này. Nhiều môn võ khác cũng có sự hạn chế do các điều kiện chủ quan riêng của người già và phái nữ.
    Nhưng khi dừng lại trước một võ đường Aikido (Hiệp Khí Đạo), người ta không hề thấy ngạc nhiên trước cảnh một bạn gái mảnh mai cao chưa tới 1m60, sức nặng chỉ chừng 45kg vẫn có thể đánh ngã 1 người cao lớn nặng sấp sỉ 100kg và đặc biệt là nhiều khi chỉ cần dùng 1 ngón tay thôi. Đó cũng là trường hợp của cụ già ngoài 70 tuổi vẫn ung dung đối phó và dành phần thắng trước 1 đối thủ trẻ tràn trề sức lực. Người ta chưa quên rằng ở tuổi 88, tổ sư Uyeshiba vẫn chiến thắng nhẹ nhàng 1 đám đông đối thủ đồng loại ào ạt tấn công ông.

    Tất cả chỉ do một nguyên lý căn bản đã trở thành tên gọi của môn võ: HIỆP KHÍ

    Đại sư Tohei giải thích: Mọi sự, mọi vật đều do KHÍ mà ra. Khí không có chỗ khởi điểm, không có nơi cùng tận, không tăng, không giảm, nhưng luôn luôn tồn tại. Khí chính là sức mạnh của vũ trụ. Luyện tập để hòa theo khí tức là hoà theo sức mạnh của vũ trụ và biến sức mạnh đó thành sức mạnh của mình. Hiệp Khí Đạo là môn võ dựa trên nguyên lý căn bản này để thiết lập những phương pháp vận dụng cơ thể theo đúng các qui luật tự nhiên. Trên căn bản tự nhiên vận động Hiệp Khí Đạo không có những đòi hỏi riêng biệt nào và cao hơn khả năng bình thường của mỗi người. Vì thế, môn võ không những trở nên dễ học mà còn dễ sữ dụng cho bất cứ người có thể chất nào, sức lực nào. Cho nên, người ta không sợ lầm lẫn khi phát biểu: Hiệp Khí Đạo chính là môn võ lý tưởng cho các bạn gái và người già trong trường hợp cần trao dồi 1 khả năng tự vệ hữu hiệu.

    (Nguyệt san Võ thuật)
    Hoa đẹp nhất là hoa anh đào, người đẹp nhất là người võ sĩ.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •