Bài chót seminar với thầy Chiba.
Ngoài màn chỉ dùng dao và chống dao trong tư thế siwariwaza, thầy cũng tập 1 số đòn căn bản như shihonage
Xem cách thầy làm MTB uke. Thầy hầu như lúc nào cũng đem tay/ cùi chỏ uke xuống dưới đất.
Và giữ dưới đó luôn ...
Vì nếu khg đem xuống đất rất dễ bị uke dùng tay kia đấm ba xườn hay bụng ...
Hay thoát được. hình này thấy uke cứng ngắc hết cách thoát, hoàn toàn bị kềm chế ...
Nhìn cách thầy đem uke xuống, và sau đó thì chỉ ''chà'' mặt uke với lưng bàn tay thay vì atemi .... 1 cách dạy võ tình thương ... khg atemi mà chỉ ''xoa hay chà'' mặt thôi. Ý thầy là uke phải chuẩn bị và đề phòng...
Nói thật đó, mấy uke thầy khg ai gỉa bộ té đâu ....
Và có mấy cách đánh Kokyuho ít khi thấy... Uke nắm hết mình khg! chả ai dám nắm lỏng hết vì như vậy sẽ ăn ... tát liền...
Shihonage
Phân tích chậm ... coi cách thầy lên ...
Và kết thúc ... nhìn cách khóa tay, uke dãy bình bịch ... Khi thầy để chân lên như vậy thì gót chân vô lá lách hay gan, và khoá cùi chỏ ở đùi ...
Thẩy ra đằng sau
2 tay
1 tay cho dễ thấy
Kiểu ''đầu bò'' ...
Kiểu ... đo đất... và cách khoá này rất dễ bong gân vai ...
Tóm tắt lại, tui rất thích kỹ thuật và cách dạy của thầy Chiba vì khá ''thật'' chứ khg ''ẻo lả'' như hay thấy. Ý riêng của tui thầy là 1 trong những người ''samourai'' cuối ở thế kỷ thứ 21 và cũng vì vậy có rất nhiều thích hay ghét thầy vì tính tình thầy.
Tháng 10 hay 11 năm nay thầy sẽ sang võ đường tui cho seminar nữa. Nếu có dịp quay clip thì tui sẽ ''kể'' lại cho, nếu khg thì thôi vậy ...
Cách đây vài tuần (tháng 7 2007), thầy có sang Burlington cách nơi tôi cư ngụ cỡ 1g xe cho seminar. Kỳ đó lại thêm 1 uke bị thương cùi chỏ khi thầy khoá Nikkyo .... và cũng có vô số võ sinh bị chóc đầu gối hay ngón chân vì 80% seminar với thầy toàn là kỹ thuật suwariwaza ...
15-16 tháng 9 này thầy sẽ sang cho seminar ở võ đường tui! nếu có gì hay sẽ post sau cho mọi người ....
Hết!