aikikai đang lướt web thì vô tình biết được 1 chi nhánh của Tenshinkai tại Canada. www.tenshinkaicanada.com
có ai biết về chi nhánh này không?
aikikai đang lướt web thì vô tình biết được 1 chi nhánh của Tenshinkai tại Canada. www.tenshinkaicanada.com
có ai biết về chi nhánh này không?
Practice Make Perfect
Site này tui cũng thấy rồi! Khg biết anh Fourever có biết không?
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Đây là anh, úi "thầy" Hòa Trần :bigsmile: (hỏng ngờ ổng lại đi tu - chúc mừng :no1: )
Lúc xưa ổng có đứng lớp phụ cho thầy Phong đó (lúc đó tui hình như là 9 kyu chuẩn bị thì lên 8 kyu thì phải :bravo: )
Ông ấy 6 dan thiệt khg anh Fourever? cũng có 2 ng em mà phải không?
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
mà sao đi tu lại dạy võ được?:huh:
chú Fourever cũng là học thầy Phong phải không ạ?
Practice Make Perfect
Không gặp anh Hòa nầy chắc từ năm 73 cho đến bây giờ. Nên tôi không biết rõ.Gửi bởi aiki
Hehe, Aikikai có đến chùa Thiếu Lâm bao giờ chưa. Mấy năm trước mổi khi chú qua China làm việc, khi rãnh thì đi xe lửa từ Bắc Kinh đến Trịnh Châu, rồi thuê xe taxi chạy lên Thiêu Lâm, vào võ đường gần bên cạnh xem đệ tử tục gia biểu diển, rồi xem mấy ông sư giả (fake monk) dạy võ.Gửi bởi aikikai
Làm thầy tu thì không làm được một số chuyện gì đó thôi, chứ có ai cấm cản tập võ bao giờ hơ ...:smile0:
Chú có học Aikido của thầy Phong được khoãng 3 năm, 1969 đến 1972. Lúc đó có nhiều lớp khác nhau, đóng tiền lớp nào thì chỉ được học lớp đó (2,4,6 hay 3,5,7, rồi lớp sáng hay là lớp tối ...). Thầy Phong có cái văn phòng ở lầu 1, sân tập ở lầu 2. Mổi khi đi lên lầu thì phải đi ngang qua cửa của văn phòng của thầy. Đôi khi thấy ổng cầm cây kiếm Nhật trông ngầu lắm.