Kumo wrote:
Kumo được học cách thở sao cho đúng và phát khí.

Kumo có thể trình bày điều Kumo học được không ?
Thầy dậy Kumo đơn giản lắm (tại đơn giản mới ko hiểu hết). Khi chuẩn bị đẩy thì hít vào, khi đẩy thì thở ra từ từ. Vừa thở vừa tưởng tượng như khí trong người mình đi từ đan điền (trọng tâm) lên, chẩy vào 2 cánh tay 1 cách liên tục và mềm mại như 2 dòng sông. 2 dòng ki đó sẽ theo các ngón tay tuôn ra ngoài, hòa với ki của đối phương "hiệp khí", chính vì vậy ko được dùng sức để đối kháng. Cở thể phải thả lỏng và tập trung, hơi thở phải điều hòa. Thầy bảo là nếu để hiểu ngay khí là gì, di chuyển thế nào thì rất khó, mới đầu cần học cách tưởng tượng, về lâu dài sẽ cảm nhận được:flirt: