Em thì vẫn còn nhớ giảng giải từ "vô chiêu" của anh Fourever. Nên ráng nghiên cứu tập đòn mà Uke biết đòn nhưng vẫn dính đòn. Nhưng sao".... Ngày về xa quá, người ơi".
Người ơi! Người ơi Ngày về xa quá nhưng đã biết đường về?

Đường về có xa nhưng nếu biết thì còn thấy ngày về. Còn không chỉ mãi mò mẫm trong ... cô đơn

Thật ra không khó lắm đâu. Cái quan trọng là làm cho Uke mất thăng bằng. Khi mất thăng bằng rồi thì muốn áp dụng đòn gì cũng được. Khi ta hoc đòn như vẹt ví dụ Shiho nage thì phải bẻ tay thế này, bước thế nọ. Uke củng biết như ta thì chuyện chống lại đâu có gì khó đâu.

Theo tui hiểu thì có 3 trình độ "vô chiêu"
1/ Biến đòn tùy ý (hankewaza), tùy theo đich thủ di chuyển mà ta biến đòn. Đây là trình độ sơ đẳng của hiệp khí. Uke không biết ta sẽ đánh đòn gì và kiểu nào.
2/ "Vô chiêu" trong khi làm uke mất thăng bằng. Thay vì nage xoay người thế này, lót cùi chỏ thế kia để làm nage mất thăng bằng. Đằng này hổng thấy nó lót cùi chỏ gì hết rồi đột nhiên thấy bị mất thăng bằng rồi thấy nó lót cùi chỏ và ... rầm.
3/ Thấy rõ nó muốn đánh đánh đòn Shihonage mà sao kỳ. Hổng thấy nó có tí lực gì hết cũng thấy nó lót cùi chõ mà sao cái cùi chõ nó như bông gòn vậy. ủa vài cái thì đã thấy mình nằm dưới đất

*** Các bạn có thấy cái máy đào đường chưa? Mặt đường cứng như vậy mà cái máy hớt như hớt miếng tàu hũ vậy. Trình độ 3 cũng "tương tự" như vậy.