Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Seminar Montreal 2007: Bài 1 kỹ thuật

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Bài thứ nhất về kỹ thuật trong seminar Montreal 2007. Những bài kỹ thuật sẽ được post trong nhiều bài ngắn để cho dễ đọc và đàm luận.

    Đòn thầy Tamura trong kỳ seminar vừa rồi toàn là căn bản. Tui nhận xét là cách đánh bên VN (di chuyển dùng chân sau) giống cách đánh của thầy.

    Sau đây là nhận xét của tôi trong 3 ngày seminar. Những gì tui biên khg chắc là đúng, chỉ là ý kiến cá nhân. Mấy bạn đọc đừng nên tin lắm .... Có thể tui nhận xét sai và phân tích sai luôn đó. Xin miễn trách ....

    Các kỹ thuật của thầy Yamada là hay dùng chân trước lướt vô và đánh vòng tròn rộng, trong khi thầy Tamura là hay bước chân sau lên, v dùng chân sau để ''đẩy'' và hay vô trực tiếp. Tất cả động tác của thầy rất ''gọn'', hợp với địa hình nhỏ bé. Nhìn bề ngoài thì khó thấy, nhưng làm uke thì cảm nhận rất rõ.

    Hên là thầy Tamura là sư huynh / đại ca của thầy Yamada nếu khg thì chắc chẳng bao giờ có seminar với cả 2 thầy cùng 1 lượt đươc hết; cách đánh của 2 thầy rất khác nhau và nhiều khi đối ngược nhau .....



    Căn bản :

    1- Trong thế đứng Hamni (thủ), (thầy rất ít đứng thủ), lúc nào cánh tay thầy cũng đưa ra phiá trước và để ngang mặt.


    Nếu Uke dơ tay lên đụng là thầy đem tay uke về TCT thầy liền, uke sẽ MTB.



    2- Thầy Tamura hầu như lúc nào cũng nhắc tới thế kiếm và giữ trục. Đan điền thầy rất thấp và khi thầy hạ thấp đan điền thì khó thấy





    3- Thầy hầu như lúc nào cũng giữ khoảng cách tay và người





    Khg giữ khoảng cách tay - người (uke)





    Hay vô thẳng mặt



    Còn tiếp ....
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tiếc là không quay được bước chân.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Có quay được chân cũng khg học được gì đâu! Thầy như là luồn nước như Ngdalat nói trong bài khác. thầy di chuyển liên tục và thong thả. Tui quan sát kỹ lắm rồi!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Chú Aiki ơi , có uke nào dùng sức chống lại thầy không ạ , nếu có tình huống ấy thầy hóa giải ra sao chú ? :smile:
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    có uke nào dùng sức chống lại thầy không ạ , nếu có tình huống ấy thầy hóa giải ra sao chú ?
    Có mấy sư đệ tui thử nhưng khg làm được gì hết vì những lý do sau:

    1- Khi thầy làm Nage, dùng sức tới đâu thì cũng bị té. Thầy ra khỏi trục công xong là toi mình ...:laugh: Uke càng dùng sức thì càng dễ ra đòn

    2- Khi thầy làm Uke thì tùy. Đối với 1 số người, khi Thầy nắm thì cứng đơ khg làm được gì hết. Có rất nhiều người khỏe có nói với tui là họ nghĩ họ có thể đẩy thầy được nhưng vì thầy có lúc nắm chặt có lúc chỉ nắm bằng vài ngón tay, và cũng vì thầy nương theo uke nên họ thấy rất khó.:wacko: :wacko:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #6
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Ở đoạn 3 chú Aiki có viết : " Thầy lúc nào cũng giữ khoảng cách tay và người " - Khoảng cách này có ám chỉ đến cả Tay tori và người tori ko chú ?
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  7. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    331
    Thanks
    19
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    Anh Aiki nói đúng - Aikido hay ở chỗ: " dùng lực nhiều thì bị dính đón càng nặng" . Lách khỏi TCT của Uke và giữ TCT mình thì Uke khó cưỡng. Thầy Tamura có nhắc "đánh đòn khi Uke mất thăng bằng " - Điều này rất quan trọng - các Aikidoka mới tập thường chú ý đến hình của đòn thế mà quên đi nguyên tắc này, Khi Uke đã mất thăng bằng rồi thì làm sao có lực nữa để chống lại. Càng tập Aikido càng thấy hay và càng thấy khó giỏi (. Phải khổ luyện và nghiên cứu nhiều nữa thôi.

  8. #8
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    David nói đúng lắm!

    Hag: Thầy Tamura nhắc "khoảng cách tay và người' là ám chỉ tori đó. Y hệt kiếm mà!!! coi cái clip sau thì thấy
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •