Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Seminar Montreal 2007: khởi động kiểu thầy Tamura

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Seminar Montreal 2007



    Phần khởi động với thầy Tamura:


    Năm nay seminar với thầy Tamura rất thú vị. Từ trước tới giờ, thầy Tamura chú trọng tới căn bản và khí nhiều hơn tất cả các thầy khác mà tôi có cơ hội gặp trong các seminar. Lớp thầy từ 1:30 tới 2 tiếng và trong đó là ít nhất 30 phút làm nóng người bằng cách hít thở.



    Kỳ này nhờ có micro nên tui hiểu nhiều hơn. Thầy đã nói lá cách hít thở này từ võ tầu ra. Những gì thầy nói rất là căn bản cho những người nào đã tập hít thở kiểu dưỡng sinh: ví dụ như thở ra hết hơi ....

    sau đây là 1 số kỹ thuật làm nóng người của thầy. Những võ sinh trẻ sợ màn này lắm vì khg có ''hoạt động'' gì hết ráo, nhưng đối với tui thì là số 1. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ, vô làm mấy động tác này thấy thật nhẹ nhõm, chút xíu nữa là ngủ lại ....

    Cho tất cả những động tác khởi động, vai và tay chân phải thả lỏng



    Thở kiểu E A U






    Quan sát kỹ bàn tay trên đầu và khi nào thầy ''ưỡn'' người và đẩy lên.



    1 kiểu thở khác


    Nhìn tay thầy nhe. Lên tới cao rồi mới đẩy ngang và xoay. Nhớ theo trục ...





    Kiểu "bắn cung":
    Bắt đầu 2 tay như nắm 1 cây gậy ngay trước ngực


    từ từ như giương cung. mắt nhìn theo ngón tay tượng chưng cho mũi tên. Hít hơi vô thật sâu cho tới khi dương cung và từ từ thở ra khi đem tay về.


    1 cách thở khác. Lúc ''quẹo'' sang 1 bên thì tay kia thẳng ra nhưng phải thở hắt ra hết.





    Xoa lưng:
    Xoa cái huyệt ở phần dưới lưng. Mấy huyệt ở đó kích thích .... (cái gì wên mất rồi), chùn chân ra phiá trước chút xíu và xong ưỡn người ra sau






    Nắm ngón chân cái






    Xoay lưng:
    Xoay từ từ, nhìn ra xa. khi tới mức tối đa, khg xoay được nữa thì cúi xuống nhìn gót chân bên kia. Tui hồi xưa bị đau lưng vì thằng nhóc nhẩy lên lưng khi đang khom lưng, nhờ làm động tác này nên hết đau.



    Đấm. Đây là lần đầu tui thấy đấm trong lớp HKD.





    Sau phần thở là phần Ukemi.



    Ushiro Ukemi (lăn đằng sau)

    Lúc đầu chỉ lăn và lúc lên thì quì gối ....



    ... xong cỡ vài chục cái thì cũng lăn như vậy nhưng đứng dậy



    Cái trademark của thầy Tamura là lăn thật ngắn. Thầy nhắc là lăn đằng sau bằng cách nào mà khi lăn xong, chỉ bước 1 bước dài là trở về chỗ cũ ... lám thử đi, khg dễ đâu.



    Rất nhiều người lăn ra xa và phải bước vài bước mới trở về vị trí cũ được

    Thầy khuyên lăn làm sao mà chỉ 1 bước thôi là về chỗ cũ. Cách tập này rất tốt cho địa hìng nhỏ hẹp.




    Mae Ukemi (lăn đằng trước).
    thầy lăn hầu như tại chỗ. Đầu và tay xuống ngay chân rồi mới lăn. Khg 1 tiếng động, cứ như con mèo.



    Coi thầy xong, đây là cách lăn của những người khác :laugh: :laugh:




    Mae Ukemi xa
    Xong màn lăn "tại chỗ", tới màn lăn búng ra xa ... khg 1 tiếng động. Chắc phải gọi thầy là người mèo wá.





    Bài tới (kỹ thuật với thầy Tamura)

    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bài viết quá tuyệt vời - Thanks chú Aiki 101 lần :laugh: :laugh:
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  3. #3
    Bushido
    Guest
    Cám ơn chú Aiki. Học được thêm nhiều cách thở, lạ nhất là kiểu "bắn cung" :biggrin:

  4. #4
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Bushido
    Cám ơn chú Aiki. Học được thêm nhiều cách thở, lạ nhất là kiểu "bắn cung" :biggrin:
    Hầu như các môn phái võ tàu đều có tâp kiểu bắn cung nhưng thật sư tui không thấy tác dụng hay áp dung gì hết. Có ai biết chỉ tui với.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  5. #5
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    199
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Bai` viết hay quá, đây` đủ hinh` ảnh động minh họa.

    Nhin` thây` 74 tuổi ma` té thấy đã. Thây` té lăn vai cả hơn chục cái ma` nhin`thấy tỉnh bơ , chẳng bu` cho minh` hay mấy ngươi` trẻ tuổi có lúc té mấy cái đứng lên ma` thấy hoa cả mắt . :-)

    Cám ơn anh Aiki nhiêu`. Dude mong chơ` bai` kỹ thuật của anh đây :-)
    "Aikido is Commitment and Perseverance"

  6. #6
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hay ơi là hay luôn, cám ơn bác aiki nhiều...Yo thay mặt một thành viên không acess vào trang web được cám ơn bác aiki.:flirt:

  7. #7
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts

    Yo thay mặt một thành viên không acess vào trang web được cám ơn bác aiki
    Không access mà đọc được hả????:blink: :blink: :laugh: :laugh:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  8. #8
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chắc bạn của anh Yo muốn vào Góc Kỹ Thuật nhưng không đăng ký làm thành viên được nên phải mượn tạm nick của Yo vào xem. Ráng sửa lỗi đăng ký mau mau đi admin, mấy tháng nay chắc nhiều người muốn đăng ký mà không được đó.

  9. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Công nhận chú Aiki thắc mắc đúng - ko access sao đọc được , thiếu logic quá anh Yo ơi :laugh:
    Anh Levan thắc mắc cũng hợp lý - có nhiều anh chị & các bạn lên thăm hiepkhidao.com lắm nhưng không đăng ký được
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  10. #10
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thì vô coi được thui chứ đâu có comment gì được đâu, ngộ ghia ta, mí nói có một câu mà làm gì dữ vậy :blink: :blink:.Hên là chưa biết tui là ai, anh Yo không được nói nghen.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •