Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17

Chủ đề: Seminar Montreal 18-20 tháng 5 2007

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Seminar năm nay được tổ chức không khác gì mấy năm trứơc. Bê thảm, nước uống, ghi danh, làm kamiza, v.v...



    Nước để giải lao


    Năm nay, vì có thầy Tamura tham dự nên BTC phải tăng diện tích thảm tập. Kỳ này khi mướn Gymnasium của ĐH Mc Gill, BTC phải mướn cả 2 phòng và cũng phải liên lạc với Liên đoàn Judo Quebec để mướn thêm tatami. BTC ước tính số người tham dự sẽ khoảng 350-400 ngưới.


    Hình kỷ niệm


    Như dự đoán, số người tham dự là 367 và họ đến từ rất xa để tập huấn với thầy Tamura mà họ coi như 1 thần tượng sống của HKD. Có người đến từ Nam Mỹ, và hầu như các shihan khác thuộc USAF ở bắc mỹ đều có mặt.



    Kamiza

    Số võ sinh VN tham dự năm nay khoảng 6-7 người, ngoài những người thường lệ, thì lần đầu tiên tui gặp 2 anh khác từ Mỹ sang. Vì phụ gíup tổ chức, phỏng vấn thầy Tamura và quay phim nên khg có dịp tập hay hàn huyên với mấy người ấy. Chỉ chào hỏi qua loa lúc ghi tên thôi. Nếu có dịp, kỳ tới tập với nhau vậy.



    Diện tích tập năm nay khoảng 850-900 m2 (cỡ 450 tatami). Khiêng mệt xỉu và vì số tatami quá nhiều nên BTC đã phải bắt dầu gắn thảm từ tối thứ 5 mặc dù seminar chỉ bắt đầu tối thứ 6.



    Rút kinh nghiệm mấy năm trưóc, năm nay BTC có mướn micro để tiện việc giải thích hay thông báo. BTC cũng có ý định mướn 1 màn hình to để cho những người phiá sau nhìn thấy các thầy, nhưng rút cuộc khg thành vì lý do kỹ thuật. Năm nay cũng có thêm 1 phục vụ massage cho những ai thấy mỏi mệt.


    Massage cho thầy

    Cũng như mọi năm, năm nay cũng có in áo để bán. Năm nay chỉ in 150 áo, nào ngờ số áo đó đã bán hết trong vòng 30 phút.

    Seminar diễn ra trong 3 ngày. 3g tập tối thứ 6, 5g ngày thứ 7 và 3g ngày CN. Trong cả 3 ngày, lớp đầu cũng là lớp thầy Tamura.


    Khởi động với thầy Tamura.

    Tối thứ 6, vì có 1 số người chưa tới (vì mắc đi làm) nên lớp khg đông lắm. Khoảng 150-200 người thôi nên tập 1 cách thoải mái. Ngày thứ 7 thì là đông như kiến, mỗi lần té là sợ đụng vào nhau.

    Đây khg phải là lần đầu tiên thầy Tamura sang Montreal và cũng không phải lần đầu tiên tui tham dự seminar với thầy. Nhưng đây là lần đầu tiên tui học hỏi được rất nhiều điều từ thầy vì những lý do sau.

    - kỳ này tui lên hàng đầu ngồi và thấy rõ những động tác của thầy. Mấy lần trước thì đứng phía sau nên khg thấy gì hết, chỉ bắt chước những người đứng trước thôi.

    - Kỳ này nhờ có micro và thông dịch viên nên hiểu rõ cát nghĩa của thầy


    Có thông dịch viên


    Giấu sau Kamiza là dàn maý điều khiển âm thanh

    - Thầy hay đi vòng vòng và làm Uke lẫn Nage cho 1 số người tham dự. Thầy là người Shihan duy nhất chịu làm Uke cho võ sinh (có thể có thầy khác làm, nhưng cá nhân tui chưa thấy).

    - Tui may mắn được làm vài lần uke và nage cho thầy. Nhờ làm uke nên tui cảm nhận và học hỏi được rất nhiều. Những điều đó tui sẽ khg bao giờ thấy và hiểu được nếu chỉ nhìn phiá ngoài.

    Làm Nage cho thầy thì mới thấy kỹ thuật mình xoàng xĩnh, tầm thường và con đường HKD còn rất dài nếu muốn được như thầy. Từ trước tới giờ khi tập với mấy thằng tây bự con, nó nắm chặt tới đâu hầu như tui cũng thoát và ra đòn được, nhưng khi bị thầy nắm, tui đứng đơ 1 chỗ, khg làm gì được hết. Nhưng tui cũng được an ủi khi thấy mấy người 5-6 Dan mà khi bị "ông già" khg hơn 50kg nắm, cũng bị "đứng đơ" như tui.

    Tui nghĩ rất nhiều người nể phục thầy Tamura chính vì họ thấy hiệu quả và kỹ thuật của thầy. Tui có nói chuyện với nhiều người được thầy làm Uke, ai cũng đều trả lời là ''amazing''....

    Nếu so sánh thì có thể nói đòn thầy Tamura rất nhỏ và trực tiếp. Thầy đánh nhẹ nhàng và hay đi từ đan điền lên mặt hay từ trên xuống. Thầy đánh nhẹ giống thầy Osawa nhưng rất vững chắc. Năm ngoái, thầy Osawa cũng đánh té mấy uke bự con (sư đệ tui) và nhiều khi hơi mất thăng bằng chút xíu. Năm nay, thầy Tamura, tuy hơi ''lù khù'' vì tuổi già như tôi khg thấy mất thăng bằng 1 chút nào hết.

    Thầy tui bé nhỏ nhưng chiếm hết ''chỗ đứng'' (vital space) của uke.

    Sau đây là những lời nhắn nhủ của thầy:

    1- Khg nên quá vội vàng khi học. Trước khi chạy, phải học bò, chập chững đi, đi rồi mới chạy được.


    Chăm chú ngồi nghe

    2- Aikido là làm Uke mất thăng bằng rồi mới đánh. Rất nhiều người khg làm uke mất hết thăng bằng
    3- Thả lỏng vai.
    4- Khi làm Uke, không gượng lại để cho bạn tập
    5- Nên giữ khoảng cách giữa tay mình và người mình. Không nên đem tay về vì khi làmvậy mình tự gò bó và mất đi và nhường ''confort zone'' cho địch thủ.


    Chăm chú nghe lời chỉ dạy.

    Đây là những gì thầy khg nói nhưng đã làm.
    1- Đòn như là kiếm. Lúc nào cũng chiếm trọng tâm đối phương
    2- Đem tay uke về trọng tâm mình (ra khỏi TCT uke)
    3- Tay, trọng tâm, đan điền, hướng nhìn lúc nào cũng theo nhau
    4- Lúc nào cũng nên giữ TCT.

    Thầy Yamada thì tụi tui quá quen nên khg thấy gì mới hết. Cách đánh của thầy khác hẳn với sư huynh và dùng sức nhiều hơn. Công nhận trong HKD, cùng 1 đòn mà vô số cách đánh ... mỗi cái có cái hay riêng của nó.


    Thi Dan:
    Năm nay có khoảng hơn 20 thí sinh đăng ký thi Dan. Cỡ 1 chục thi shodan, 8 nidan và 6 Sandan. Cách thi năm nay cũng đổi so với năm ngoái. Và năm nay cũng là lần đầu tiên có 5 người bị đánh trượt.



    Ban chấm thi



    Ai đậu ai trượt?


    Giao lưu, làm quen

    Chiều thứ 7, sau màn thi là màn ăn nhậu làm quen. BTC có mướn 1 quán + terrasse và tất cả những nước giải lao "thông thường" như bia, nước ngọt, sinh tố đều được BTC đài thọ! Đây là dịp để làm quen với nhau ngoài sàn tập.


    Dịp để gần gũi những "thần tượng" ...



    Mấy người tiếp viên làm khg kịp thở. Bia được rót và tiêu thụ 1 cách khủng khiếp.



    Bàn VIP và phu nhân


    Ngồi ngoài hứng gío



    1 số võ sinh khác...



    Tui có quay nhiều clip và sẽ từ từ post lên trong box kỹ thuật. Mong rằng admin sẽ sửa xong bug đăng ký. Tôi phải để trong box kỹ thuật (dành cho TV thôi) hầu tránh việc xin phép các thầy hay những người trong clip.
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Steven
    Guest
    :smile: hay quá trời , rất cám ơn anh !

  3. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bài tường thuật rất hay và chi tiết, cám ơn anh aiki. Với căn bản vững vàng, lại được ngồi gần, thấy rõ và nghe rõ lời cắt nghĩa nên anh đã cho anh em một bài "thu hoạch" thật giá trị.

    Nhờ anh nói thêm một chút về cảm nhận khi làm uke và nage cho thầy Tamura. Cảm giác bị "nắm cứng đơ" như thế nào ? Lối nắm dùng sức của mấy ông tây bự con khác với một vị võ sư già khác nhau ra sao ? Thấy anh bị cứng đơ như vậy thầy Tamura có phân tích hay chỉ điểm gì thêm không ? Làm sao để hóa giải lối nắm "nặng ký" như vậy ? Còn cảm giác làm uke chịu đòn cho thầy ra sao ? Cám ơn anh trước.

  4. #4
    Steven
    Guest
    vâng , rất mong bài viết tiếp theo của anh!!

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Thầy Tamura đúng là áp dụng chiến thuật kiếm. Khi đánh kiếm, thầy hay tiến tới và chiếm chỗ đứng của địch. Địch mà quay thì thầy cũng quay theo và lúc náo cũng đứng trước mặt địch để đàn áp.

    Khi thầy làm Uke, thầy cũng áp dụng chiến thuật đó. Tính cảm nhận của thầy rất nhậy bén. Khi thầy làm Nage, thầy nói là phải ra khỏi trục công và vô đòn: vô thẳng mặt địch thủ.

    Khi thầy làm uke, khi thầy cảm nhận là Nage ra khỏi trục công thì thầy lại di chuyển để vẫn giữ uke trong trục công của thầy. Nage mà luì hay né ngang, thầy cảm thấy chỗ hổng thì thầy nhấn vô liền và vì vậy nage bị ép vô tư thế ''thủ'', bị đè ép.

    Thầy khg dùng sức cơ bắp nhưng có thể vì có khí công, khi thầy nắm tay tui thì tui có cảm tưởng như là 1 khối thép, cứng ngắc và vì thầy ép/nhấn vô tui, tui cảm thấy 1 luồng lực đẩy mình như mà khg phải là sức cơ bắp.

    Thầy đứng rất vững, dùng đủ sức để đàn áp nage, khoảng cách tay và ngưòi thầy lúc nào cũng bằng nhau và lúc nào tay cũng trong TCT. Thầy cũng khôn lắm. Không phải lúc nào cũng nắm chặt, nhiếu khi chỉ nắm bằng vài ngón tay hay chỉ kê tay thầy vô khửu tay mình và đẩy.

    Khi tui di chuyển (taisabaki) để ra khoỉ trục và để đem tay thầy ra khỏi TCT của thầy thì thầy lại di chuyển để thầy vô lại tư thế ''dồn ép/ đàn áp'' tui. Thầy ít dùng chân trước lắm và hay dùng chân sau để giữ pressure.

    Khi mấy thằng tây bự con nắm, tui cảm thấy sức đẩy của tụi nó và tui dùng cái đó làm điểm tựa để né hay ra đòn, và khi tui ra khỏi trục công, tụi nó mất thăng bằng và khg nghĩ di chuyển như thầy Tamura để đem tui vô lại trục công.

    Mấy bài tới tôi sẽ post clip cho anh thấy những gì tui mới nói. Như vậy dễ hiểu hơn. Chuyển băng từ format ASF sang Mpeg xong soan và cắt ra format GIF tốn thì giờ lắm. Từ từ tôi sẽ post lên để ACE cùng thảo luận với nhau.
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #6
    Steven
    Guest
    càng xem càng học hỏi được nhiều , rất cam ơn anh , luông mong bài viết của anh !

  7. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Hehe,..càng đọc càng thấy thích, :laugh: :biggrin: , xin cảm ơn chú Aiki! :laugh: :laugh:
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

  8. #8
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    331
    Thanks
    19
    Thanked 14 Times in 9 Posts
    Cám ơn anh Aiki nhiều. Bài hay quá. Những lời thầy Tamura dạy và nhận xét của anh thật bổ ích.

    Trích dẫn Gửi bởi aiki
    Khi tui di chuyển (taisabaki) để ra khoỉ trục và để đem tay thầy ra khỏi TCT của thầy thì thầy lại di chuyển để thầy vô lại tư thế ''dồn ép/ đàn áp'' tui
    Kiểu làm Uke của thầy Tamura chắc muốn Nage phải đánh theo kiểu làm Uke mất thăng bằng (trong chốc lát) mà không cần di chuyển.

    Trích dẫn Gửi bởi aiki
    Thầy ít dùng chân trước lắm và hay dùng chân sau để giữ pressure.
    Cách dùng chân sau này, em thấy một số sách nói đến. Sử dụng phản lực của trái đất và truyền đến tay nhằm tăng sức mạnh của đòn thế. Theo em nghỉ vậy , nhưng vẫn chưa biết cách tập :sad:

    Đúng như anh Aiki nhận xét, được làm Nage , Uke cho các thầy sẽ hiểu được nhiều lắm lắm. Aikido là sự cảm nhận mà, nhìn hình thức bên ngoài chỉ hiểu khoảng 1/10 đòn là may lắm rồi .


  9. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bài viết của chú Aiki thật hấp dẫn .
    Năm nay thầy Tamura bao nhiêu tuổi vậy chú Aiki ?
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  10. #10
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    199
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Trong thơi` gian chơ` đợi anh Aiki lam` xong clips va` post lên đây, mơi` mọi ngươi` xem trước những clips nay`. Qua đây sẽ thấy rất rõ cách thây` Tamura di chuyển cũng như cách ra đon`: chính xác, ngắn gọn, va` rất tinh tế.

    clip 1:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hObkvN2TYFQ[/youtube]

    clip 2:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5BWPgqOcCcM&mode=related&search=[/youtube]

    clip 3
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WFD5gn5ibIE[/youtube]

    clip4
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v9JoO5LfjGs&NR=1[/youtube]

    Những clip nay` minh họa rất rõ những gi` anh Aiki miêu tả. Đây gọi la` món khai vị, anh Aiki lam` tiếp main course lẹ lẹ nha :biggrin:
    "Aikido is Commitment and Perseverance"

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •