Phỏng vấn thầy Tamura tháng 5 2007

Trong dịp seminar hồi 18-20 tháng 5 2007 vừa rồi với thầy Tamura và Yamada, tui đã nhờ HLV tui xin phép phỏng vấn thầy Tamura. Sau đây là buổi tường trình về cuộc phỏng vấn đó.

Vì không phải là nhà báo ''chính tông'' nên muốn phỏng vấn thầy không phải là dễ. Tối thứ 6, tui đã nhắc HLV tui. Sau giờ tập với thầy Tamura, HLV cho tui hay là sáng thứ 7, sau giờ tập của thầy thì sẽ phỏng vấn. Thầy chấp nhận rùi.

Nghe nói như vậy, tui hí hửng, tưởng sẽ phỏng vấn thầy ngay sau lớp thầy hướng dẫn sáng thứ 7 (9 :30-11 :00 AM), trong phòng dành cho các shihan ngay nơi tập. Nhưng vì lớp thầy kéo dài 2g thay vì 1g30 và kết thúc lúc 11 :30 (giờ nghỉ và ăn trưa) nên cuộc phỏng vấn đã được dời lại vào 1 thời điểm nào tui cũng chẳng biết. Vì giờ giấc đổi nên tui khg biết là có phỏng vấn được hay khg nữa!

HLV đã nói với tui như sau : ''tôi đã làm những gì tôi có thể làm (nói giúp tui), bây giờ thì tùy thầy . Tôi dẫn thầy đi ăn trưa và nếu có dịp, sẽ nhắc thầy lại lần nữa. Anh cứ tới Hotel thầy và chờ ở dưới Lobby, khoảng 14 :00 đi. May ra thì được).

Tui tới Hotel thầy khoảng 13 :45, phòng hờ thầy ăn xong sớm, và tới khoảng 14 :15 thì thầy về tới. Rút cuộc thì thầy Ok và cuộc phỏng vấn diễn ra sau bữa cơm trưa, ở Lobby hotel thầy cư ngụ.


Sau đây là cuộc phỏng vấn :


HKD : Xin cám ơn thầy đã chấp nhận và dành ít thời gian quí báu cho cuộc phỏng vấn. Tôi đây đại diện web site HKD.com, 1 website của những người VN yêu thích HKD ở trong và ngoài nước. Web site này phi chính trị và phi hệ phái.....

Thầy Tamura : Trước khi bắt đầu, tôi muốn cho anh biết là tôi đã chấp nhận cho nhiều người phỏng vấn và những cuộc phỏng vấn đó đã được đăng lên 1 số báo hay website. Nhưng có nhiều chuyện tôi không thích là họ đã đăng những gì tôi khg nói và tôi chỉ biết những chuyện đó khi có người khác tới gặp tôi (méc) và thắc mắc tại sao tôi lại nói những câu đó....

HKD : (tui hơi chưng hửng chút xíu vì khg ngờ có ziệc này nữa, nhưng cũng gỡ gạt nói) Thưa thầy, tôi rất hiểu sự e ngại của thầy. Xin thưa với thầy là ACE HKD.com chỉ có khoảng 5 câu hỏi thôi. Họ thuộc thế hệ trẻ, đã nghe tiếng thầy từ lâu, nhưng vì chưa có duyên số nên khg có dịp tập huấn với thầy. Chính vì vậy nên khi họ hay tôi có dịp gặp thầy nên đã nhờ tôi phỏng vấn. Những câu hỏi chỉ toàn về kinh nghiệm hay quá khứ HKD cuả thầy. Nếu thầy cảm thấy có câu hỏi nào thầy khg thoải mái, xin thầy cho biết.

Thầy Tamura : (gật đầu)

HKD : Xin thầy cho biết làm thế nào thầy bắt đầu tập HKD?

Thầy Tamura : Lúc đó tôi có nghe noí tới 1 môn võ khác thường (unusual) và đi tập thử. Tôi tập với nhiều thầy khác nhau và sau 1 thời gian, 1 người đã đề nghị với tôi là nếu muốn tập 1 cách đàng hoàng thì nên lên Hombu đăng ký! Lúc đó tôi 17t.

HKD : Lúc đó ở Hombu tập làm sao hả thầy?

Thầy Tamura : Lúc đó 1 ngày có 2 lớp. Sáng và chiều. Chỉ có khoảng 5-10 người thôi. Ai cũng còn trẻ nên tập mạnh bạo và sung sức lắm. Tôi có 2 sư phụ : đạo chủ Kisshomaru và Sư tổ. Cách tập là muốn tập đòn gì thì tập...

HKD : Thầy có thể cho biết lối tập thời đó là sao? Như ngay bây giờ, ví dụ bên VN và ở ít nhất 1 nước khác bên A Châu, đai nào chỉ tập đòn đai đó thôi, giống những môn võ khác, chứ khg tập giống như Aikikai ở Mỹ và châu Au! Có nghĩa là đai nào cũng tập giống nhau, chỉ khi thi mới thi đòn đai đó!

Thầy Tamura : Hồi xưa tập khg có như bây giờ. Lúc đó không có cấp bậc gì hết. Khg có kyu (cấp) huống chi nói tới đòn cho từng cấp! Sư tổ hay đạo chủ chỉ theo hứng. Sau chiến tranh, sau những lần biểu diễn ở vài nơi như Dại học chẳng hạn, nếu họ muốn tổ chức lớp HKD, họ liên lạc với Hombu và lúc đó Dạo chủ chỉ 1 học trò tới đứng lớp!

HKD : thế người được Dạo chủ chỉ thị đi dạy thì dạy làm sao?

Thầy Tamura : thì tùy theo ý người đó! muốn dạy đòn nào thì dạy. Lúc đó chưa có chương trình chính thức. Thời đó cũng chẳng có chương trình cho Dan hay đai đẳng gì hết. Lúc đó cũng khg có thi. Sư tổ sau khi để ý 1 số Deshi, rồi 1 ngày nào đó ông chỉ 1 người và nói ''mày bây giờ là Shodan''. Cái ''chức'' Dan là dùng để đi dạy. Khi HKD bành trướng thì lúc đó Dạo chủ bắt đầu tổ chức lại và cấp bậc Kyu, cùng đòn cho từng cấp được thành lập. Chương trình đó là để lúc thi thôi....

HKD : Thưa thầy, tôi có nghe nói là hình như thầy có ghé VN 1 hay 2 lần. Thầy có thể cho biết trong trường hợp hay tình huống nào thầy ghé VN khg?

Thầy Tamura : Tôi có ghé VN vào năm 1964. Tôi ghé trên đường đi sang Pháp. Lúc đó tôi đi bằng tầu hàng (cargo) và tầu hàng phải ghé nhiều hải cảng để lấy hàng hay gỡ hàng. Tầu có ghé Hongkong, Saigon, Singapore ... và mỗi nơi phải ngừng 2-3 ngày. Lúc đó, thầy Dặng Thông Trị đã liên lạc với Hombu mời 1 người đại diện sang và trên lịch trình sang Pháp tôi có ghé Saigon.

Thầy Trị đã học HKD ở Pháp rồi và khi tôi đến Saigon thì thầy Trị là người đón tôi ở hải cảng. Tôi ở Saigon 2-3 ngày và thầy Trị dẫn tui đi thăm Saigon và mấy vùng phụ cận. Tôi có ghé võ đường hình như là tên ... (thầy đang ráng nhớ tên và nói tiếng Nhật nên tui khg hiểu gì hết)

HKD : Tenshinkai? Tên này là được Sư tổ đặt cho ...

Thầy Tamura : hình như khg phải là Tenshinkai .... Saigon lúc đó đẹp và sạch lắm! Mấy cô mặc áo daì đi xe máy (thầy làm điệu bộ áo dài xẻ và đi xe máy và nói ''áo dài'') ... Lúc đó đẹp chứ khg như lần tui trở lại, bụi bậm và ô uế hơn (pollution) ...

Lần thứ nhì tôi sang, khg nhớ rõ năm nào nữa! lúc đó có 1 thầy HKD người Nhật ở Thailand có mời tôi sang bên ấy. Nhân dịp đó tôi cũng có ghé Saigon và chỉ ở 1 vài ngày thôi.

HKD : Xin thầy cho biết xem những kỹ thuật HKD bây giờ và lúc thầy bắt đầu tập có thay đổi theo thời gian khg?

Thầy Tamura : Kỹ thuật thì khg có thay đổi gì hết! chỉ có con người thay đổi thôi .... (tôi muốn hỏi thêm lắm nhưng nhớ tới lời thầy nói lúc trước khi phỏng vấn nên đành nín thinh ...)

HKD : Xin hỏi thầy thêm 1 câu chót. Thầy có thể bật mí ''bí quyết'' để luyện tập HKD của thầy được khg?

Thầy Tamura : (thầy tủm tỉm cười) cái này đâu có nói như vậy được. Gọi mấy chai bia ra đây trước cái đã .... (tui đứng dạy đi mua bia liền ... ) nói chơi vậy thôi ...

HKD : Thưa thầy, từ tối qua cho đến sáng nay, trong lớp thầy tôi để ý khi thầy chỉ đòn, thầy giữ trục lắm. Tay, hướng nhìn, đan điền, chân và mắt lúc nào cũng thẳng hàng (align) .... Và thầy hạ thấp đan điền 1 cách rất tế nhị.

Thầy Tamura : (thầy nhìn tui vài giây xong nói) anh quan sát kỹ lắm ....

HKD : Thưa thầy vừa rồi là câu hỏi chót, xin hỏi thầy, với mấy câu hỏi và trả lời của thầy, thầy có thấy có gì bất tiện để đăng trên trang Web cuả HKD.com khg?

Thầy Tamura : Dược! khg có gì hết.

HKD : Một lần nữa, thay mặt ACE ở HKD.com xin cám ơn thầy đã chấp nhận cho phỏng vấn.

Dây là tấm hình kỷ niệm chụp sau cuộc phỏng vấn : Bà võ sư kiêm Thông Dịch Viên Yummi, thầy Tamura và ''phóng viên HKD.com''






Tóm tắt lại, cuộc phỏng vấn khg dễ dàng như dự định. Tôi, vì không có máy ghi âm nên có ý quay video buổi phỏng vấn đó. Nhưng ruốt cục khg có gì xẩy ra như dự định hết.

- Tui biết thầy từ Pháp sang và tưởng được trực tiếp phỏng vấn thầy bằng tiếng Pháp. Thầy có quen 1 bà võ sư ở Toronto và suốt trong seminar này, bà ấy là thông dịch viên chính thức cho thầy. Vì không muốn làm phiền bà ấy (bà tới Montreal tham dự seminar chứ đâu phải tới để thông dịch) nên tui nói, nếu thầy chấp nhận, cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra bằng tiếng Pháp. Nhưng rút cuộc thầy muốn tui phỏng vấn bằng tiếng Anh và bà ấy dịch sang cho thầy, thầy trả lời tiếngNhật xong bà ấy dịch lại sang tiếng Anh .... Chỉ có phần áo dài đi xe đạp tuy thầy nói tiếng Nhật, nhưng làm điệu bộ và phát âm áo daì nên khg cần ai dịch tôi cũng hiểu ...

- Tui tính quay video nhưng khi thầy nói có nhiều người post nhiều điều thầy khg nói nên tui cũng ngại, khg mở máy mà đành lấy giấy viết ra ghi.:huh: :huh:

- Lúc bắt đầu cuộc phỏng vấn, tui có cảm tưởng là khg khí hơi căng thẳng chút xíu, nhưng sau vài câu hỏi, thì thấy dễ thở hơn.:smile: :smile: