Thi cấp 3 ... ít nhất 160 lần tập sau cấp 4.



3rd Kyu (160 days)

Kỳ này có 2 người thi cấp 3, trong đó có ''gà'' tui nuôi. Nói chơi thôi chứ kỳ này cấp 3 kỹ thuật rất khá. 2 thí sinh đều thuộc loại ''nặng cân''. Hadi, (anh chàng ''mập'', người Liban và có cô bồ VN chỉ có 115 Kg
thôi) và Benjamin (có 95kg thôi). Ben là ''gà'' tui nuôi đó!


HLV thấy 2 thí sinh còn trẻ nên cho ''chảy mồ hôi'' chút xíu.... Mỗi đòn đánh ít nhất 4 lần hay cho tới khi HLV gọi đòn khác. Thí sinh thi hết chương trình thi xong, đổi vai trò Nage thành Uke và Uke thành Nage.



Suwari Waza: Shomenuchi Iriminage


Hadi bắt đầu! hắn sung sức wá .... Đúng là lấy thịt đè người. Tới lúc cuối Hadi thấm mệt nhưng kỹ thuật vẫn còn vững như thường. Khg đánh lẹ và mạnh nữa, nhưng tấn tiếc trông cũng được.

Ben thì làm Nage sau nên mệt hơn chút xíu. Hadi, vì quá mệt nên khg theo lắm nhưng Ben đánh vẫn tốt.



Tới lúc Ben làm Nage thì Hadi đã hết hơi rùi ...




Suwari Waza: Shomenuchi Nikkyo (omote & ura)

Omote



Ura.


Mấy người thấy cách đánh Ura bên tui khác khg? Dem tay uke ra đằng trước để làm mất thăng bằng. Nghe nói cách này là cách ''mới'' 10-15 năm nay thui.




Hanmi-Handachi: Katatetori Shihonage



Khg có gì để nói. Uke ukemi tốt nên đánh khg sợ gì ...




Hanmi-Handachi: Katatetori Kaitennage (soto uchi omote -ura)




Công nhận làm MTB 110 Kg cũng khg dễ hả :laugh: :laugh: :blink: .... Khg ai kềm chế đầu/cổ hết



Yokomenuchi Iriminage (2 ways)



Quăng nhìn đã tay ghê! Uke ukemi tốt nên thấy đánh ngọt sớt ...




Yokomenuchi Kotegaeshi



Clip thứ 2, Uke mệt, khg MTB, khg té ...




Tsuki Kaitennage



Mấy người này khg có control đầu uke nhiều lắm ...




Ushiro Ryokatatori Sankyo (omote & ura)



Nage đem 2 tay sát vô eo để khỏi bị khoá phía sau ...


Morotetori Iriminage (2 ways)


Có cái đòn như ''nhẩy đầm'', Ben khg dùng lực hông nên kéo uke nhiều wá


Shomenuchi Sankyo (omote & ura)




Randori

Sau cùng, tuy khg trong chương trình thi, nhưng HLV có gọi Randori ''chơi''. Hên cho hadi và Ben, thường thường sau giờ tập, tui cùng mấy bạn ấy hay ở lại tập randori 1 chống 2, 3 hay 4 nên mấy người đó không hoảng tí nào hết.





Randori Hadi hết hơi mà đánh cũng còn tốt.




Randori Ben: Uke khg mất thăng bằng khg té.




Tối trước, khi ôn lại đòn với Ben, tui đã cảnh cáo hắn nên chuẩn bị Randori vì tui thấy hắn còn trẻ và kỹ thuật cũng khá tốt nên tui nghi thế nào HLV cũng dành cái gì ''đặc biệt'' cho hắn. Kỳ trước có 1 thí sinh thi đúng vào ngay sinh nhật 25t, HLV cho thi trong vòng 25phút làm hắn phờ râu ....