Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Bài 6 : Núi Phú Sĩ - 24 Góc Nhìn - Hokusai Katushika

  1. #1
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Núi Phú Sĩ - 24 Góc Nhìn
    Họa sĩ Hokusai Katushika



    Hokusai Katsushika - Họa sĩ lớn nhất của đất nước Nhật Bản thời Edo - như một danh họa phương Tây từng nói " Hokusai là Thánh Họa cõi trần thế " .

    Trong lời mở đầu cho bộ tranh Núi Phú Sĩ của mình , Hokusai đã viết :" Thật tuyệt vời biết bao khi ngắm nhìn một vật dưới nhiều góc độ , từ đó ta say vẻ đẹp Phú Sĩ để yêu cuộc đời ... yêu đất mẹ " .

    Phú Sĩ sống mãi cùng Mặt Trời !



    Hagakure

    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    1. Núi Fuji nhìn từ Owari





    --------


    2. Núi Fuji nhìn từ một tiệm trà tại Yoshida





    --------

    3. Núi Fuji nhìn từ Hodogaya






    --------


    4. Núi Fuji nhìn từ Tamagawa





    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  3. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    5. Núi Fuji nhìn từ Fukagawa ở Edo





    --------


    6. Núi Fuji nhìn từ Kajikazawa





    --------

    7. Núi Fuji nhìn từ chân núi ( Núi phú sĩ đỏ )





    --------


    8. Núi Fuji nhìn từ Tagonoura



    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  4. #4
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    9. Núi Fuji nhìn từ Naborito





    --------


    10. Núi Fuji nhìn từ Ejiri





    --------


    11. Núi Fuji nhìn từ Mishima-goe





    --------


    12. Núi Fuji nhìn từ hồ Kawaguchi



    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  5. #5
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    13. Núi Fuji nhìn từ Koishikawa ở Edo





    --------

    14. Núi Fuji nhìn từ Meguro ở Edo




    --------

    15. Núi Fuji nhìn từ Tsukudajima ở Edo






    --------

    16. Núi Fuji nhìn từ Umezawa




    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  6. #6
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    17. Núi Fuji nhìn từ hồ Suwa





    --------


    18. Núi Fuji nhìn từ vịnh Kanagawa ( Sóng lớn ngoài vịnh Kanagawa )





    --------

    19. Núi Fuji nhìn từ Shichirigahama





    -------


    20. Núi Fuji nhìn từ đường Inume



    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  7. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    21. Núi Fuji nhìn từ dãy núi Totomi





    -------


    22. Núi Fuji nhìn từ sông Sumida






    ---------


    23. Núi Fuji nhìn từ Edo





    ---------


    24. Núi Fuji trong ánh chớp



    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  8. #8
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Truyền thuyết Phú Sĩ


    Núi Phú Sĩ là ngọn núi linh thiêng tượng trưng cho đất nước Nhật Bản .
    Phú Sĩ có nghĩa là Rượu Trường Sinh - cái tên bắt nguồn từ câu truyện cổ tích về một nàng tiên bị đày từ cung trăng xuống hạ giới .

    Truyện rằng : Xưa có một bác tiều phu già , một hôm thấy có hào quang tỏa quanh một gốc trúc . Bác đốn cây ấy thì có một cô bé tí hon xuất hiện từ thân cây . Bác đặt cô bé lên bàn tay và mang về nhà nuôi vì hai vợ chồng bác không có con . Sau đó ít lâu , bác trai lại vào rừng trúc : bác đốn một cây thì thấy trong cây có rất nhiều vàng ngọc . Cô bé được nuôi trong nhung lụa lớn lên thành một thiếu nữ kiều diễm có tên là Hime .

    Sắc đẹp của nàng đồn khắp thiên hạ , biết bao vương tôn công tử say mê nàng mà ốm tương tư . Tình yêu không được đền đáp , họ cũng đành ngậm ngùi bỏ cuộc , trừ năm chàng quý tộc danh gia .

    Nàng Hime từ chối mãi không được , bèn hứa sẽ lấy chàng nào thực hiện được điều nàng muốn : Chàng thứ nhất phải mang đến cho nàng chiếc bình đá do Thần Linh giữ . Chàng thứ hai phải tìm cho nàng ở Đông Hải một cành của cây thân vàng lá ngọc . Chàng thứ ba phải dâng nàng bộ lông đỏ như lửa của một con chuột ở Trung Quốc . Chàng thứ tư phải hiến viên ngọc ngũ sắc ở đầu rồng . Chàng thứ năm phải tìm một cái mai trong tổ én .

    Năm chàng si tình tìm trăm phương nghìn kế thỏa mãn nàng Hime , dĩ chí sai làm cả của giả . Cuối cùng cũng đều thất bại cay đắng để rồi ốm đau sầu não .

    Bản thân Hoàng Đế nghe tin cũng đến xem mặt nàng . Người mê nàng . Nhưng nàng biến mất , Hoàng Đế cầu xin mãi thì nàng lại hiện lên , chỉ chịu ăn cùng người một tiệc yến để Người ngắm dung nhan . Hoàng Đế về cung , mối tình khôn nguôi .

    Ba năm sau , Hime đêm nào cũng ngắm trăng , mặt này ủ ê . nàng vốn là tiên nữ ở cung trăng , có tội phải đày xuống phàm trần . Thời gian chịu tội giờ đã hết , nàng được về trời , nhưng lòng trần bịn rịn , rất thương bố mẹ nuôi . Đến hạn Thiên Binh xuống đón nàng lên xe mây về cung trăng . Khi ra đi , nàng để lại cho bố mẹ nuôi một lá thư tạ từ và một bát Rượu Trường Sinh mang từ Trời xuống .

    Quan quân mang về cho vị Hoàng Đế năm nào lá ngọc thư và Bát Rượu Trường Sinh . Hoàng Đế đọc thư thương nhớ nàng vô cùng , Người truyền đem Bát Rượu lên ngọn núi lửa cao nhất nước , nơi gần mặt trăng nhất , để ném vật kỉ niệm ấy vào miệng núi cho lửa thiêu . Đến nay khói thiêng vẫn tỏa lên như một niềm lưu luyến :và nhân dân gọi nó là Núi Trường
    Sinh hay núi Phú Sĩ .


    Hagakure .
    ( Theo lời kể của bác Hữu Ngọc )
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  9. #9
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Núi Phú Sĩ - 24 Góc Nhìn
    Họa sĩ Hokusai Katushika



    Hokusai Katsushika - Họa sĩ lớn nhất của đất nước Nhật Bản thời Edo - như một danh họa phương Tây từng nói " Hokusai là Thánh Họa cõi trần thế " .

    Trong lời mở đầu cho bộ tranh Núi Phú Sĩ của mình , Hokusai đã viết :" Thật tuyệt vời biết bao khi ngắm nhìn một vật dưới nhiều góc độ , từ đó ta say vẻ đẹp Phú Sĩ để yêu cuộc đời ... yêu đất mẹ " .

    Phú Sĩ sống mãi cùng Mặt Trời !



    Hagakure
    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •