The Last Samurai - Một Thoáng Nhật Bản
( The Last Samurai - Japan In A Nutshell )





Dẫn nhập : Văn hóa là cái gì còn lại khi người ta đã quên đi tất cả , là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả - Edouard Herriot





-------------------------


Simon Graham : " Truyền thuyết nói rằng đất nước Nhật Bản được tạo thành bởi một thanh kiếm : Những vị thần đã nhúng lưỡi gươm nóng đỏ vào đại dương ,và khi được nâng lên khỏi mặt nước , bốn giọt nước hoàn hảo đã rơi trở lại tạo thành bốn đảo chính . Tôi nói rằng , Nhật Bản được dựng nên bởi những trái tim dũng cảm . Những Võ Sĩ Đạo - nguyện hiến dâng đời mình cho điều đã trở thành bất diệt : Danh Dự . "


Simon Graham : " They say Japan was made by a sword. They say the old gods dipped a coral blade into the ocean, and when they pulled it out four perfect drops fell back into the sea, and those drops became the islands of Japan. I say, Japan was made by brave men. Warriors, willing to give their lives for what seems to have become a forgotten word: honor "


-------------------------


Algren : " Họ là những người thâm trầm . Ngay từ khi thức dậy , họ đã dâng hiến bản thân cho sự hoàn hảo trong bất kì công việc mình tham gia . Ai cũng lịch sự , ai cũng cúi chào ..... nhưng ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp đó là những tình cảm sâu kín . Tôi đã ngạc nhiên khi biết được từ Samurai có nghĩa là " Phục vụ " , và Katsumoto tin rằng những võ sĩ của ông đang chiến đấu vì Hoàng đế . "


Algren : " They are an intriguing people. From the moment they wake they devote themselves to the perfection of whatever they pursue ...... I am surprised to learn that the word Samurai means, 'to serve', and that Katsumoto believes his rebellion to be in the service of the Emperor. "


--------------------------


Algren : " Có rất nhiều điều tôi sẽ không bao giờ hiểu được . Những gì chứng kiến trên chiến trường đã khiến tôi nghi ngờ về mục đích của Chúa . Nhưng có điều gì đó Tâm linh ngự trị nơi đây . Và dù điều này có thể mãi mãi bí ẩn với tôi , tôi không thể không cảm nhận được sức mạnh của nó . "


--------------------------


Nobutada : " Algren , anh nghĩ về quá nhiều điều khi tập luyện : về người xem , về vệc thắng bại . Hãy không suy nghĩ . "

Nobutada : " Algren , too many mind ......... No mind . "