Yoshida Hidehiko





Nhà Vô Địch Thế Vận Hội là thiên tài Judo của Nhật Bản - Yoshida Hidehiko .

Dynamite ! Đó là tên của một sự kiện võ thuật hỗn hợp quan trọng diễn ra ở sân vận động quốc gia Tokyo ngày 28 tháng 8 năm 2002 . Những người hâm mộ , thực ra là mọi người trên khắp nước Nhật , đặc biệt quan tâm tới một cuộc đấu tại đây - cuộc so tài giữa vận động viên Nhật Bản đoạt huy chưong Vàng giải Judo ở hạng cân 78 kg tại Thế Vận Hội Barcelona ( Yoshida Hidehiko , 32 tuổi ) và một vận động viên Nhu Thuật ( Jiu-Jitsu ) tài ba người Brazil thuộc phái nhu thuật Gracie ( Royce Gracie , nổi tiếng về tài khóa khớp và chặn nghẹt ) . Hai vận động viên so tài trước hơn 90. 000 khán giả , với danh dự của họ như mành treo sợi tóc . Kết quả ra sao ? Vào hiệp đấu thứ nhất được 7 phút 24 giây , Yoshida vật ngã và khóa chặt Gracie bằng thế Kami-shiho-gatame , làm anh ta bất tỉnh . Trọng tài cho ngừng hiệp đấu , Yoshida thắng trận , và đó là thời điểm một ngôi sao mới bắt đầu chiếu sáng trên bầu trời của môn võ thuật hỗn hợp .

Yoshida giải thích , " Tôi bị thu hút bởi những kỹ thuật chiến đấu đã nhiều năm . Nhưng trận đấu đó , tôi lên võ đài do bị người ta thúc ép và tôi nghĩ , ' Thôi được , mình sẽ cố gắng hết sức ' . Tôi vừa giã từ các cuộc thi đấu Judo hồi tháng 4 năm 2002 , nên đó cũng là một dịp tốt để thử làm một cái gì đó khác với Judo " .

Trong những năm 1990 , Yoshida là một nguồn cảm hứng trong thế giới Judo Nhật Bản , đoạt cả hai danh hiệu Vô Địch Thế Giới và Thế Vận Hội . Anh bắt đầu tập luyện Judo từ lúc học lớp bốn , sau khi được cha anh cho đi học tại một đạo đường ( Dojo ) ở đại phương . Lúc 14 tuổi , anh rời gia đình ở tỉnh Aichi để theo học Judo và đi học ở Tokyo . Khoảng năm lớp 12 , trình độ của anh đã ngang tầm với những vận động viên Judo giỏi nhất tại Nhật Bản , và được chịn vào đội tuyển Judo quốc gia .

" Tôi không nghĩ gì về việc tham dự các cuộc tranh tài Thế Vận Hội cho đến năm thứ ba đại học - Tôi chỉ tập trung hơn vào việc phải thắng bất kỳ trận đấu nào sắp diễn ra . Tôi đặt toàn bộ sức lực của mình vào việc cố gắng đứng đầu Nhật Bản. Rồi cuối cùng , khi đến với Thế Vận Hội , tôi cũng nghĩ tương tự :' Mình phải đứng đầu , mình phải đoạt huy chương vàng ' " .

Hiện nay vì đã ngừng thi đấu , anh đã bắt đầu một sự nghiệp mới , mở trùờng dạy võ Yoshida Dojo và huấn luyện một thế hệ vận động viên Judo mới .

" Hiện nay tôi có 50 học trò thường xuyên . Hầu hết đều học với tôi ngay từ đầu . Thú vị biết bao khi thấy họ tiến bộ . Nếu Nhật có thêm nhiều Dojo ở địa phương như của tôi , thì đất nước sẽ mạnh hơn về môn Judo " .

" Người ta muốn đưa tôi lên làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia , nhưng tôi nghĩ những người khác cũng có thể làm việc đó tốt như tôi vậy . Tôi thích đóng góp bằng cách xây dựng nền tảng của môn Judo . Và tôi hy vọng một ngày nào đó được chứng kiến các học trò của Dojo của tôi tranh tài tại Thế Vận Hội ".

Trang web bằng tiếng Nhật của Yoshida Hidehiko : http://www.hidehiko.jp


( Bài viết của Tsuchiya Komei - Tạp chí Nipponia )