Hồi trước chưa được học đòn Koshi thì thấy rất muốn học, thấy nó hay hay, lạ lạ, nhưng học rồi thì...hỡi ôi...đau...đau...đau.
Không biết có ai mới tập đòn này có cảm giác giống mình không ha. Lúc đầu thì cái cảm giác sờ sợ khi bị đưa lên lưng, ui da, lúc đó tui chỉ biết gồng cứng người do sợ "độ cao" , sợ lúc té xuống không biết té là...đi cái đầu..., nhưng mà cuối cùng thì tui cũng đã khắc phục được tình trạng sợ "độ cao" của tui (cũng gọi là tàm tạm đi) khi được làm Uke mấy lần. Có bạn nào có kinh nghiệm gì về đòn này không? xin chỉ giáo!!!
Tui được biết kinh nghiệm đầu tiên là: không nên sợ, cứ liều mạng rồi sẽ không sợ...!