Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 17 của 17

Chủ đề: Tẩu hỏa nhập ma

  1. #11
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Theo tui nghĩ cách duy nhất chữa trị hay phòng bệnh này là dắt 'zợ' đi theo bên cạnh, có 'bảo vệ' như vậy thì lúc vừa lên cơn 'tẩu hoả' thì đã bầm mình rồi! Thuốc đó rất hiệu nghiệm! :isad: :isad:

    Ai chửa 'zợ' thì kiếm lẹ lẹ đi đó!:laugh: :laugh:

    Nhưng chữa bịnh kiểu này thì mất vui đời trai tráng phải khg mấy anh??:laugh: :laugh: :drinks: :drinks:

    Anh DCH ơi

    Nguyên băng mình mà xuống địa ngục hay lên thiên đàn thì bị đuổi đi hết! phá wá mà!

    Tui thì ngủ nằm mơ hay chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng có đủ bao nhiêu triệu chứng đó xuất hiện, chưa kể tay chân cứng đơ nước miếng chảy như suối...
    Anh ngủ mà chân cứng đơ là 'tẩu hoả' tới mức chót rồi đấy ....:laugh: :laugh: :laugh:

    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #12
    Bushido
    Guest
    Ái chà .Chú Aiki đã có thuốc chữa rồi.Vậy anh em mình phải đi tìm "phương thuốc kì diệu" thôi. "Phương thuốc kì diệu" ở đâu mọi người trong đây có ai biết không chỉ giùm với? :blink:
    Anh DCH ơi ,anh cho Bushido tham gia thể lực vậy là làm gì vậy? :drinks:

  3. #13
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nhậu nhậu vô :drinks: chừng nào xỉn rồi thì anh em kéo nhau đi matxa vô đó có hồ thủy lực rồi xông hơi cho các tà khí thoát ra hết rồi vô phòng cho mấy người đẹp xoa bóp bảo đảm tà khí sẽ tan hết khỏi bị như anh HungKid3 :laugh: . Mà cái này hơi nguy khi những ai đã có vợ rồi coi chừng về nhà thì bị chưởng cho một cái là nội thương luôn :laugh: :laugh: , không lẽ chết sớm vậy ta.

  4. #14
    Guest
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi Yo
    Nhậu nhậu vô :drinks: chừng nào xỉn rồi thì anh em kéo nhau đi matxa vô đó có hồ thủy lực rồi xông hơi cho các tà khí thoát ra hết rồi vô phòng cho mấy người đẹp xoa bóp bảo đảm tà khí sẽ tan hết khỏi bị như anh HungKid3 :laugh: . Mà cái này hơi nguy khi những ai đã có vợ rồi coi chừng về nhà thì bị chưởng cho một cái là nội thương luôn :laugh: :laugh: , không lẽ chết sớm vậy ta.
    Nói vậy là Anh Yo chưa update ca dao, tục ngữ hiện đại của ông bà mình để lại rồi:

    "Bánh mì phải có paté
    Đàn ông phải có máu dê trong người"

    Vợ mà rắc rối hả, chuyện nhỏ !

    "Làm trai cờ bạc rượu chè
    Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn"

    Nói mà tui hổng có chịu trách nhiệm những gì mình nói nhe anh YO.

    Thân.

  5. #15
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    "Bánh mì phải có paté
    Đàn ông phải có máu dê trong người"

    Vợ mà rắc rối hả, chuyện nhỏ !

    "Làm trai cờ bạc rượu chè
    Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn"
    :no1: :no1: :no1: nhưng không dám áp dụng anh DCH ơi! Tui còn yêu đời wá :laugh: :laugh: :lol: :lol:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #16
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Toronto, Canada
    Bài viết
    143
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Xin đóng góp bổ sung cho ý kiến của anh DCH bằng 2 câu này, nhưng nói trước, đừng ai chơi ác, đi méc lại "Uke ruột" của tui là coi như đời tui đi tong luôn đó à nha. Hehehe.

    Câu thứ nhất: "Trai không phong lưu chỉ tại .. nghèo"

    Câu thứ hai: "Làm đàn ông thì phải biết chung thủy với vợ, nghĩa là phải biết .. hối hận sau khi làm bậy" Hehehehehehehe.

  7. #17
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    199
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Quote:
    "Bánh mì phải có paté
    Đàn ông phải có máu dê trong người"

    Vợ mà rắc rối hả, chuyện nhỏ !

    "Làm trai cờ bạc rượu chè
    Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn"


    Anh DCH ghi dzậy, không sợ mấy chị em phản đối hả ? Ma` có phản đối, la` có chuyện lớn a` nha. Coi chưng` không ai them` vô thi Miss HKD.com luôn á. Có muốn nói, phải nói nhỏ nhỏ, hay nói lén chớ :biggrin:
    "Aikido is Commitment and Perseverance"

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •