Lời nói đầu


Nếu quỳ Seiza được coi như Thiền ngồi - Thiền tĩnh , Kyudo là Thiền đứng - Thiền nhịp cầu ... thì Aikido là Thiền động - Phân tách như vậy âu cũng chỉ là tương đối nhưng có một điều được khẳng định với các loại hình văn hóa truyền thống Nhật Bản - Thiền chính là cơ sở , là nền tảng của chúng . Vậy tại sao ta không cùng tìm hiểu Zazen tại kinh đô của Thiền - Kyoto . Bài viết sau như một lời gợi mở nho nhỏ hay một hướng chỉ lối đơn sơ - hãy bắt đầu .



****************


LÀM QUEN VỚI THIỀN T I KYOTO

Bài : Mick Corliss
Ảnh : Omori Hiroyuki
Nipponia chân thành cảm ơn sự cộng tác của chùa Daihonzan Myoshin-ji
Tạp chí Nipponia



Hàng năm có khoảng 42 triệu du khách trong và ngoài Nhật Bản đến thăm Kyoto . Thành phố này có nhiều Thiền tự hơn bất cứ nơi nào khác ở Nhật Bản , nhiều ngôi có vườn xinh đẹp và những tòa nhà gây ấn tượng sâu sắc , lớn có , nhỏ có . Một số chùa thường xuyên có những khóa huấn luyện rất nghiêm khắc về Thiền . Trong bài viết này , chúng ta sẽ theo chân một phóng viên người Mỹ trong thời gian anh ở lại trong một ngôi Thiền tự hai ngày một đêm để tập Thiền ( Zazen ) và học đôi điều về văn hóa Thiền .


-------------------------------------------------




Ngay sau khi đến Kyoto , Mick Corliss đến ngay đền Tenryu-ji , một di sản văn hóa có tên trong danh sách Di sản văn hóa Thế giới . Nếu khuôn mặt anh trông có vẻ hơi lo lắng , thì có thể đó là do vì anh sắp bắt đầu buổi tọa Thiền ( Zazen ) đầu tiên trong đời anh .


-------------------------------------------------




Ảnh trái : Tòa nhà nguy nga này ở chùa Tenryu-ji là nơi ở ( Kuri ) của những tu sĩ Phật giáo .
Ảnh phải : Các vị tăng trẻ đang rời khỏi chùa Tenryu-ji ( Thiên Long Tự ) để đi khất thực .

--------------------------------------------------





Buổi tọa Thiền ( Zazen ) buổi sáng ở phía trong Hatto ( Pháp đường ) của chùa Myoshin-ji ( Diệu Tâm Tự ) . Người ta cho rằng con rồng được vẽ trên trần là rồng để bảo vệ Phật pháp . Ở đây , hình như nó đang nhìn trừng trừng xuống những người đang tập Thiền , để giúp cho đầu óc họ không suy nghĩ mông lung .