Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Chủ đề: Zợ

  1. #1
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Bài này dành cho những bạn nào chưa lên xe hoa về nhà zợ! Được đặt ra bởi mấy người yêu thương zợ ...


    Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu ,
    Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo .
    Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung .
    Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phung người .
    Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng .
    Để vợ phiền lòng , Là chu di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc , Là trời đánh thánh đâm ,
    Vợ gọi mà ngậm câm , Là long lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói , Là tội nhân thiên cổ .
    Để vợ chịu khổ, Là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng" , Là ngũ mã phanh thây ...


    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Trời và vợ


    Tiếp theo bài trước:
    Bài này là kinh nghiệm của các bác đã có zợ ....



    1. Đi nhậu về được vợ tha thứ: Thiên đường
    2. Phòng ngủ không có vợ: Thiên cung
    3. Có bồ nhí bị vợ phát hiện: Thiên tai
    4. Vợ nói về mẹ vợ: Thiên vị
    5. Chữ nghĩa của vợ: Thiên văn

    6. Suy nghĩ của vợ: Thiên kiến
    7. Dự định của vợ: Thiên thạch
    8. "Kỹ năng" đi mua sắm của vợ: Thiên phú
    9. Vợ khi còn là người yêu: Thiên thần
    10. Nơi vợ nên đến ở một mình: Thiên Vương Tinh


    11. Khi vợ chầu trời: Thiên Thu (vĩnh biệt)
    12. Vợ bắt ghen: Thiên La Địa Võng
    13. Sắc đẹp của vợ: Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân
    14. Vợ cằn nhằn: Thiên Long Bát Bộ
    15. Bị vợ đánh: (Tề) Thiên đại thánh
    16. Vợ chồng hòa thuận: Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa

    17. Lấy vợ dữ: Thiên Định
    18. Em gái vợ: Thiên Sứ
    19. Ông già vợ: Thiên Lôi
    20. Dạy chồng: Thiên Tài
    21. Vợ đi sửa sắc đẹp: Thiên Cơ Bất Khả Lộ

    22. Phải lấy vợ: Thiên mệnh
    23. Trốn vợ đi với đào: Thiên thai
    24. Vợ soi vết son trên áo: Thiên lý ?nhãn
    25. Giải trình với vợ khi về muộn: Thiên phương bách kế
    26. Một ngày đi mua sắm với vợ: Thiên niên kỷ
    27. Con gái riêng của vợ: Thiên kim tiểu thư

    28. Lời vợ giảng: Thiên khải luận
    29. Tâm l?ý của vợ: Thiên hình vạn trạng
    30. Hành vi của vợ: Thiên biến vạn hóa
    31. Cãi lại vợ: Thiên anh hùng ca
    32. Khả năng chỉ huy chồng con của vợ: Thiên chức
    33. Vợ ghen xẻo... của chồng: Thiên sắc


    :friends: :friends:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  3. #3
    lyson
    Guest
    trùi ui, nhờ ơn anh mà chắc hổng còn anh chàng nào dám lấy "dzợ" hết ráo :laugh: nhưng cũng hay hay nên em sẽ photo mấy bản này rồi rải như rải........truyền đơn ở ngoài đường cho cho các anh noi theo mà học tập dzậy. Sống như thế mới.......phải đạo dzới "dzợ" chứ :laugh:

  4. #4
    naruto
    Guest
    Trui ui, chu aiki viet dc nhg dòng "tâm sự" như vậy chắc phải chịu k ít "khổ đau" phải ko? Vì "kính" vợ nên chú có đến 3 nhóc phải hông? ^^ Vậy sao đàn ông vẫn thich lấy vợ nhỉ? Vì can lòng chịu sự "hành hạ" của vợ với niềm "hạnh phúc" vô bờ, he he.

  5. #5
    souxauxi
    Guest
    Chú Aiki


    Souxauxi từng nghe câu : "con là nợ, vợ là oan gia" , đâu phải muốn có vợ là có đâu (Sou chỉ nói trên phương diện duyên nợ thôi nhé)

    Nhưng khi duyên nợ đã thành tức là oan gia 1.000 kiếp đã gieo thì ...

    Chắc Chú không quên câu này chớ :"nhất vợ, nhì trời" :bigsmile:

  6. #6
    QQuan
    Guest
    Người xưa nói: Lấy vợ là đeo gông vô cổ... thế nhưng biết vậy mà ai cũng khoái đeo gông :laugh: :laugh:

  7. #7
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vợ tốt

    1-Phải đẹp gái
    2- Không kiêu sa
    3-Thích ở nhà
    4- Lo nội trợ
    5- Không cắc cớ chửi chồng con
    5-Không phấn son
    6- Không nhiều chuyện
    7-Không hà tiện
    8- Không càm ràm
    9-Phải siêng năng
    10- Không lười biếng
    11-Nói nhỏ tiếng
    12- Biết chiều chồng
    13-Giỏi nữ công và gia chánh.
    14-Biết làm bánh
    15- Nấu ăn ngon
    16-Biết dạy con
    17- Ứng xử tốt
    18-Không quá dốt
    19- Không quá khôn.
    20- Không ôm đồm
    21- Không ủy mị
    22-Không thiên vị
    23- Không cầu kỳ
    24- Không quá phì
    25- Không quá ốm
    26-Không dị hợm
    27- Không chanh chua
    28- Không se sua
    29- Không bẻm mép
    30-Không bép xép
    31- Không phàn nàn
    32-Không ăn hàng như cơm bữa
    33- Không được... chửa khi chưa cho
    34-Không tò mò
    35- Không tọc mạch
    36- Không làm phách
    37- Không ăn chơi
    38- Không... dở hơi
    39- Không độc ác...




    Gớm sáng nay lên mạng thấy ngay cái này do Kumo gửi. Vội vàng vào post cho ACE cùng thưởng thức! Mong Em Kumo rộng lòng tha thứ cho Khất!

    Chúc các Anh-Em đang ngày đêm trong vòng "cùm kẹp" cũng như những ai "chưa từng một lần" thì ráng mà tìm hoặc rút kinh nghiệm nhá!

    Cuối tuần vui vẻ bà con ơi!

    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  8. #8
    souxauxi
    Guest
    Chú Aiki

    Có người hỏi Sou , người ta thắc mắc về câu này của chú nè Trốn vợ đi " ăn vụng" , Là ngũ mã phanh thây ...
    . Người ta nói, hồi nào chỉ nghe nói "tứ mã" phanh thây thôi, sao cái này tới "ngũ mã" là sao ?:biggrin:



    Bác Khất

    Nguyên cái sớ "Vợ tốt" của Bác post, bao nhêu ??/39 thì được vậy ?:biggrin:


    Chúc Chú và Bác cuối tuần vui vẻ :biggrin:

  9. #9
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Sou
    Chắc Chú không quên câu này chớ :"nhất vợ, nhì trời"
    Câu này sa mà wên được Sou! Nhờ tuyệt để áp dụng câu đó mới có bài "Trời và Vợ" đó!

    Sou hay bạn Sou sao mà tinh mắt thế! Thật ra là tứ mã phanh thây, vì mình có tứ chi! Nhưng trong trường hợp đi ăn vụng, thêm 1 mã nữa để phanh thây luôn "bộ phận" dùng để "ăn vụng" đó ... :blink: :blink: :wacko: :wacko:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  10. #10
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi aiki
    Trích dẫn Gửi bởi Sou
    Chắc Chú không quên câu này chớ :"nhất vợ, nhì trời"
    Câu này sa mà wên được Sou! Nhờ tuyệt để áp dụng câu đó mới có bài "Trời và Vợ" đó!

    Sou hay bạn Sou sao mà tinh mắt thế! Thật ra là tứ mã phanh thây, vì mình có tứ chi! Nhưng trong trường hợp đi ăn vụng, thêm 1 mã nữa để phanh thây luôn "bộ phận" dùng để "ăn vụng" đó ... :blink: :blink: :wacko: :wacko:
    Gớm có mỗi cái... mồm mà phải mất nguyên một con ngựa (mã) để "phanh" hả Anh Aiki? Vậy thì chắc Khất này sắp sướng rồi!:laugh: Vì hồi nào đến giờ Khất là chuyên gia ăn vụng đó! Giờ cóa nguyên coăn ngựa để... ăn! Bởi vì nói cho cùng giữa cái miệng và coăn ngựa thì "chưa biết đứa nào phanh đứa nào"! Hà hà...

    Cuối tuần vui há Anh Aiki!

    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •