Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 29 của 29

Chủ đề: Mini offline

  1. #21
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Lần này vào HCM thật là vui quá. Tiếc là Kumo không kịp dự offline ngày 31 rồi. Sau chuyến đi 1 tuần vừa rồi, Kumo thấy thành phố HCM rất đẹp, náo nhiệt và sôi động, các món ăn thì món nào cũng ngon và có vô số kể món, ăn mãi ko hết, hương vị cũng khác hẳn miền Bắc. Các bạn aikidoka thì rất thân thiện, nhiệt tình và mến khách. Cám ơn anh thevagrant nhé ops: , suốt mấy ngày liền giúp đỡ 2 chị em kumo rất nhiều, a hungkid và chị giakhue thì cho đi măm măm rất nhiều món ngon :drinks: , anh kiaikido, anh aikikai, cucat..... cũng rất nhiệt tình.

    Kumo mong lúc nào đó sẽ có cơ hội trở lại HCM và tập Aikido với các bạn...:friends: :friends: :friends

  2. #22
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    GK mới từ HNN dzìa nhà, hì hục pót hình cho mọi người xem nè. Kỳ này đi GK cũng có gặp và gửi VCD Ofline cho anh Beginner, nhưng GK wên ko chụp hình mất rồi.
    GK và Hungkid đi uống càfé với TlBucat, anh Khất. Góc ngồi này chị Tlbucat khen là nhìn giống ngồi bên Paris. GK thấy giống thật, nhưng mà ngồi ngoài đường, lạnh wá xá. Tấm hình dưới đây, anh Khất ngồi cạnh Hungkid




    Còn đây là sau khi café cafáo, mọi người rủ nhau đi nhậu mực nướng, vodka và nem chua rán




    Mọi người rủ nhau đi ăn lẩu đêm ở ngõ Hàng Bột, gần Văn Miếu, anh mặc áo vàng là anh T bạn của anh Aiki.








  3. #23
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    199
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    GK với hungkid đi du hí Ha` Nội sướng quá ta. Trong hinh` đâu` tiên hinh` như không có chị TBLcat thi` phải? trong 2 ngươi` con` lại, anh nao` la` anh Khất nhỉ? :-)
    "Aikido is Commitment and Perseverance"

  4. #24
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts


    Mấy người có bị 'điện dựt' không vậy? Hungkid sao tóc thẳng đoong, chị Bucat và Haga(??) thì tóc xoắn tít!

    Đi nhậu zui wá nhe! nhìn mà phát thèm! trời lạnh mà ăn lẩu là số 1 + với vodka thì gì bằng???
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  5. #25
    souxauxi
    Guest
    Sou đang nói với GK chắc là chú Aiki đang thèm oflfline, không sai xí xi nào hết mà :bigsmile:

    Chú Aiki ơi, ráng lên chú, có dịp chú về VN làm ofline hoành tráng chú hén :bigsmile:

  6. #26
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    290
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    nhìn các anh chị họp mặt thấy thích thật. Mong một ngày nào đó aikikai có cơ hội ra Hà Nội họp mặt cùng với chị Tblucat, bé Kumo, anh Khất, anh beginer ....
    Practice Make Perfect

  7. #27
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    1,053
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Chú Aiki : Hôm ấy rất tiếc là Hagakure không có mặt tại Mini Offline - Cháu chỉ nói chuyện lướt lướt với anh Hungkid ( trực tiếp ) và với Cucat ( qua mobile ) thôi à ! Nhưng không sao - ngày tháng còn dài ! Ảnh đẹp quá chị GK ! Mà chú Tú nhìn cũng giống chú Aiki nhỉ !


    Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
    Vạn lý vô vân vạn lý thiên

    ___________________

    Ngàn sông tràn nước ngàn trăng sông
    Vạn dặm không mây trời mênh mông

  8. #28
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    258
    Thanks
    4
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Mấy anh chị này ăn chơi hai miền Nam Bắc sướng thật !!! :friends:
    Hiệp khí vi thượng sách.

  9. #29
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Gớm! GK làm "phóng viên" nhiệt tình quá nhẩy?! Khất quên mất không liên hệ để GK làm ơn "phóng sinh" mấy cái tấm hình cóa tên "Ăn cin" ấy đi! Gớm nhìn mà không nhận ra chính mình nữa Giời ạ!:nea:
    Vậy là ACE trong HKD đã biết "cái bản mặt" của Khất này rồi nhá! Bởi vậy bao nhiêu năm nay đâu có dám chụp hình... "họt" gì đâu!:laugh:
    Thôi thì cóa em/cháu nào đang "đêm tưởng ngày mong..." thì hãy dập tắt hết những "tia le lói" về một tên hành khất đẹp giai đi nhá!
    Đã nói là "thất vọng nghẹn ngào" mà! Hà hà..
    :biggrin:

    Chúc ACE vui vẻ!

    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •