Happy birthday to anh NgDaLat and KuMo
Happy birthday to anh NgDaLat and KuMo
KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó
http://www.khongchieuthuc.net
Sory dude bị trễ rôi` :biggrin:
Happy belated Birthday, anh NgDalat !!!
Happy belated Birthday, Kumo !!!!!
"Aikido is Commitment and Perseverance"
Happy Birthday trễ NgDalat!!!
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Thui! Đừng có happy, thêm môt tuổi buồn thí mồ nè!
Thấy bánh thì ham con mắt thôi chứ hổng có ham ăn. Ngọt quá!
NgDaLat
Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ
Mừng sinh nhật chị Kumo và anh Dalat nha.
:dazzler: :dazzler:
@Kumo: Nhìn Kumo cầm đao, là thấy công phu cao siêu rồi. Uke nào cũng trở nên bánh sinh nhật mà thôi :bravo:
Cám ơn các Chị, Anh, em post hình lên :friends:
Rất mong muốn về VN để gặp các anh chị em trong phô rum nầy
Thân
hôm đó aikikai thấy Kumo chụp hình quá trời luôn mà bi giờ thấy post có mỗi 2 tấm hình àh. Kumo ới ời, pót thêm vài chục tấm cho anh em xem "thèm" chơi :laugh:
("thèm" vì vì kumo chụp cả món ăn Sài Gòn nữa:lol: )
Practice Make Perfect
Xin lỗi vì bắt cả nhà chờ lâu nhé, mấy bữa ở trong HCM, Kumo đi chơi suốt ngày, tối về đến nhà là mắt díp tịt vào vì buồn ngủ. Bữa nay up phần 2 của mini ofline cho anh em xem nhá.
Đầu tiên là được giao lưu với anh em sân Hồ Xuân Hương. Mọi người rất hăng hái tập luyện. Mấy em bé bé thì dễ thương cực kỳ...
Tập luyện với các bạn...
Nói chuyện với các anh lớn..
Phần 2: Anh em đưa Kumo đi ăn cơm gà, một món ăn đặc sản....ngon số 1 luôn...
Bác Hungkid trong nhiệm vụ chủ chi..." Note: cái đống bát đằng trước là tác phẩm của bác Hungkid :smile0: "
Phần 3: Sau vụ cơm gà là phần đi ăn chè với khá nhiều loại cực ngon, trong đó có chè Bạch quả ngon tuyệt, ngoài ra còn có chè Hột gà trà, thạch Cao Quy Ly, trứng chưng, Tàu hũ hạnh nhân...lúc đó Kumo măm măm nhiều quá, mải ăn quên cả chụp ảnh mọi người rồi...hu hu hu
Chè Bạch quả nè..
Thấy hinh` của Kumo đi chu du TP. HCM thấy vui quá nhỉ. Con` phân` ăn uống thiệt la` hấp dẫn. Ma` chỗ ăn uống nao` có hungkid tới la` ngon khỏi chê :biggrin:
"Aikido is Commitment and Perseverance"
Vui quá vậy Kumo? Tập xong đi ăn là :no1: rồi! Hungkid danh bất hư chuyền! nhìn cái đống chén đĩa trước mặt là thấy liền :lol: :lol:
Xá xíu, gà hấp và chè trông hấp dẫn quá! :funny: :funny: Mai mốt mà có về là 'bám đuôi' Hungkid để đi ăn mấy chỗ ngon đó :icool: :icool: :dazzler: :dazzler:
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Lồng tiếng giùm anh Hungkid : Chị chủ quán ơi, em hết tiền trả rồi, chị có cầm xe không vậy ??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hiệp khí vi thượng sách.