Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 32

Chủ đề: ??Ý NGHĨA 1 CÂU NÓI CỦA TỔ SƯ!!??

  1. #11
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    349
    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Cám ơn anh tkdkid đưa link.
    Quả thật trên đời có nhiều chuyện mình chưa biết , không biết, và có thể không bao giờ biết :unsure:
    http://www.aikidoonline.com/archives...ei_words2.html
    Từ link trên, có lẻ phải đọc câu văn sau để hiểu được ý nghỉa của câu văn trước!

    I am never defeated, however fast the enemy may attack. It is not because my technique is faster than that of the enemy. It is not a question of speed. The fight is finished before it is begun.
    tôi luôn thắng trong mọi trận đấu, cho dù đối thủ có tấn công nhanh như thế nào đi chăng nữa.
    ,không phải vì tôi nhanh hơi đối thủ , không phải là vấn đề tốc độ , mà là vì cuộc tấn công đó đã kết thúc
    trước khi nó diễn ra..
    Therefore to compete in techniques, winning and losing, is not true budo. True budo knows no defeat. "Never defeated" means "never fighting."
    Khi tranh tài trong kỹ thuật, thắng hay thua, đó không thật sự là võ đạo. Võ đạo đúng nghĩa không bao giờ biết thất bại. "Không thất bại" có nghĩa "không có đánh nhau".

    Tôi chỉ đoán mò, O'sensei muốn nói, nếu không cần đánh nhau thì làm sao mà thua được :blink: và trận chiến đã giải quyết trước khi cần phải đánh nhau!

    Cá nhân tôi, không có chú ý đến quan niệm sống của O'sensei hay ngay cả người Nhật. Chỉ xem Aikido là môi trường tập luyện về vật chất để làm con người khá hơn xưa. Nên tôi chỉ sưu tầm các câu nói của nhiều người không riêng gì O'sensei khi nói về kỹ thuật Aikido. Còn về các ý tưởng cao siêu như trên, tôi không có đủ khả năng lẩn tư cách để tìm hiểu. :biggrin:

  2. #12
    Steven
    Guest
    He he he, TY anh tkdkid !
    Em mới đọc câu này thì tưởng mình đã hiểu, nhưng khi đọc lần 2 lại thấy khó hiểu, lần 3 thì thấy không hiểu! càng nghĩ lại càng thấy khó. Nên mới hỏi mấy anh chị trên đây! hix hix!

  3. #13
    tkdkid
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi Steven
    He he he, TY anh tkdkid !
    Em mới đọc câu này thì tưởng mình đã hiểu, nhưng khi đọc lần 2 lại thấy khó hiểu, lần 3 thì thấy không hiểu! càng nghĩ lại càng thấy khó. Nên mới hỏi mấy anh chị trên đây! hix hix!
    Cám ơn anh Forever.

    Anh rất thích, quý cách nói chuyện của anh, thẳng thắn không đôi co màu mè. Hay ỷ mình lớn, kiến thức rộng mà bắt bẻ anh em và dám nhận những gì mình biết và không biết. Chính những tư cách nầy giúp em một kẻ ngoại đồ Aikido tìm thấy được cái chân thiện mỹ của triết lý Võ Đạo của Aikido đã ảnh hưởng thế nào trong con người của một Akidoka.

    Kính anh.

    Khỏe không Steven !

    Nếu đọc 1,2, 3 lần như vậy thì coi chừng Steven đã đi vào con đường "Vô chiêu thắng hữu chiêu" rồi đó. Trong một tác phẩm của Kim Dung có đoạn Tổ sư Trương Tam Phong dạy Trương Vô Kỵ Thái Cực Quyền/Kiếm để đối phó với Bát Tí Thần Kiếm Đông Phương Bạch (Cái bang). Trước mặt quần hùng, Trương Tam Phong biểu diễn lần thứ nhất, Vô Kỵ nhớ gần phân nửa. Dạy xong chiêu nào Tổ sư lại hỏi "con đã quên chưa"? Lần thứ 2 Vô Kỵ không nhớ. Lần thứ 3 Vô Kỹ "đã quên sạch rồi"...Không hiểu gì hết !

    Bọn đệ nhất cao thủ đứng ngoài như Dương Tiêu, Ân Thiên Chính hiểu lơ mơ, còn bọn cao thủ bậc hai như Chu Điên lo sốt gió: Càng học càng quên làm sao đối phó được đại địch trước mắt! Nào ngờ Vô kỵ đã lãnh hội được bí quyết Thái cực kiếm "ôm vòng Thái cực, lấy nhu thắng cương". Học nguyên lý ý kiếm, chớ không học từ chương từng chiêu thức. Chỉ trong vòng 300 chiêu Vô Kỵ đả bại được Bát tí thần kiếm.

    Biết đâu giờ nầy lời vàng thước ngọc của Tổ Sư Aikido đã thấm nhuần vào Steven rồi đấy ?.

    Thân mến.


  4. #14
    Steven
    Guest
    Chào anh TKD^^, cám ơn anh em vẫn bình thường .
    Anh nói e thấy ngại ghê! thật sự là e thấy ko hiểu chứ không phải như Trương Vô Kỵ đâu! hix hix.
    Em suy nghĩ nếu tổ sư không có ý chiến đấu, nhưng uke vẫn lao vào! vậy lúc đó mình sẽ như thế nào!!nếu như muốn thực hành theo như câu của tổ sư nói!:wacko:

  5. #15
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2008
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Em thấy câu nói này chắc chắn chỉ có 1 mình tổ sư mới hiểu. Người thứ 2 hiểu câu này chắc chưa sinh ra đời đâu. Mấy anh có biết câu nguyên mẫu bằng tiếng Nhật không ? Nếu có xin hãy post lên cho mọi người cùng xem với.

    Mà tại sao " trận chiến (the fight) đã kết thúc trước khi nó bắt đầu " ? Chẳng lẽ bởi vì trong lòng tổ sư không hề có cái gọi là "the fight" sao ? Vậy là sao nhỉ ?

    Ngồi nghĩ chặp đầu óc quay mòng mòng luôn :wacko: :wacko: :wacko:
    Chào !!!^.^

  6. #16
    tkdkid
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi aikideshi
    Em thấy câu nói này chắc chắn chỉ có 1 mình tổ sư mới hiểu. Người thứ 2 hiểu câu này chắc chưa sinh ra đời đâu. Mấy anh có biết câu nguyên mẫu bằng tiếng Nhật không ? Nếu có xin hãy post lên cho mọi người cùng xem với.

    Mà tại sao " trận chiến (the fight) đã kết thúc trước khi nó bắt đầu " ? Chẳng lẽ bởi vì trong lòng tổ sư không hề có cái gọi là "the fight" sao ? Vậy là sao nhỉ ?

    Ngồi nghĩ chặp đầu óc quay mòng mòng luôn :wacko: :wacko: :wacko:
    Tôi nghĩ Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Einstein, Tổ sư (Nói chung nhũng bậc vĩ nhân của thế giới dù "chính đạo" hay "hắc đạo") cũng là một con người, đừng nên phù phép đưa họ lên hàng cao cấp của đấng tối cao, tức là dù gì hay nói gì đó nó cũng có giới hạn của một con người, hay lắm thì là người đi trước thời đại, người đi khám phá, đi trước cái đầu của chúng ta dăm ba, mười bậc... Nhưng họ vẫn là người rất con người

    Phải chăng chúng ta cứ mải mê, đưa ý tưởng mình chạy quá xa câu nói nầy của Tổ sư ?

    Xin chứng minh một chuyện "Trận chiến đã kết thúc trước khi bắt đầu" của tui.

    Một hôm tui đang đứng lớp thì có một nhóm Tây Đen không to, cao lớn lắm vào võ đường tui ngồi xem, trong quá trình ngồi xem thì họ la lối, phun nước miếng, rất ồn ào và náo nhiệt. Trong lúc nghĩ giải lao 10 phút thì anh bạn dạy chung với tui đến hỏi các vị khách không mời đó cần gì ?. Ngay khi đó có một anh Tây đen cao nhất trong bọn đến gần anh bạn tui và hỏi về môn Taekwondo nhưng cách hỏi của anh rất khác người "Tao thấy môn Boxing hay hơn cái võ nầy... "Nếu tao đấm kiểu quyền anh (Anh thủ thế rất chuyên nghiệp, rất quyền anh) thì trong môn này mầy làm sao đở được ?.... Tao muốn thấy Lý Tiểu Long đấu quyền anh, tao thấy tao có thể đấu được tay đôi Lý Tiểu Long nếu mấy thằng Á Châu đừng chơi xấu hơi võ cắn... Tụi bây có thể đấu với tao vài hiệp để chứng minh môn võ của tụi mầy, dân Việt Nam chúng mày chỉ biết đánh lén chứ đánh thật chưa chắc, Việt Nam mà hoc võ cái gì... Vietnamese are all chicken Shit !!!..."

    Mấy anh Đen cứ anh thì nói, mấy anh kia minh họa cười to hô hố rất khả ố. Riêng Anh bạn tôi con nhưng vốn rất hiền không khác gì Thầy tu (Dân tu xuất tại Úc) nên anh nho nhã từ chối, và ôn tồn giải thích là môn võ chúng tôi không phải học để đánh lộn , hay phô trương như hầu hêt các môn võ Á Châu khác, anh ôn tồn xin mời quý ngày da đen dời gót dùm nhưng mấy anh da đen cố ý kiếm chuyện có lẽ các anh ta thấy người Á Châu dễ ăn hiếp, vì khu nơi này vốn do mấy anh da đen làm đại ca, bao nhiêu người Việt Nam đã phải dọn nhà bỏ khu vực bởi sợ quá.

    Thấy ngứa mắt...

    (Xin xem tiếp hiệp 2)

  7. #17
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    hanoi
    Bài viết
    110
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đang hồi hộp chờ phần 2 của anh tkdkid!
    Thân!

  8. #18
    tkdkid
    Guest
    (Tiếp theo).

    Thấy ngứa mắt vì tui vốn là một thằng nóng tính, trong đầu tui nảy sinh ra nhiều ý tưởng "Đánh lộn" hay "Không đánh lộn", nhưng không lẽ tại một võ đường của mình mà lại đi đập nhau, đánh thắng mấy thằng này thì chỉ tổ oán thù vì tụi da đen sẽ gây chuyện tiếp tục bao giờ mới dứt, nhưng không đánh lộn thì tự ái dân tộc của mình không cho phép đứng nhìn mấy anh đen khi dễ mình, nhưng thua thì sao ? Thua thì hậu quả tệ hại hơn nhiều... Cá nhân tui và anh em Taekwondo Việt Nam tại Úc từ xưa có một tâm nguyện, có đúng 1 nguyên tắc như đinh đóng cột, khi cá nhân, danh dự của riêng mình bị va chạm thì ta có thể lấy chữ NHẪN làm đầu, bước đi để bỏ oán kết bạn nhưng khi danh dự dân tộc, 2 chữ Việt Nam bị chà đạp thì cá nhân tui, hay bạn bè tui không có quyền chọn lựa, nếu cần thiết lấy phải đổ máu để rửa nó.

    Khi lớp sắp hàng quay lại tập, trong lúc mấy anh đen vẫn ngồi nói nhăng nói cuội, chúng tôi tập các đòn tự vệ. Cũng xin nói là trong lớp tui có một vài anh da trắng lúc đó ông nào mắt cũng trợn lên vì giận nhưng chưa dám ra tay vì Võ sư, HLV của Dojang chưa lên tiếng. Vốn chuyên trị về các đòn tự vệ (Self Defend) và Tam thế đối luyện (3 Step Sparring), xin nói thêm là trong mấy anh Tây đó có anh John khá cao to nên tui mời anh ra làm đối thủ (uke) để tập. Thay vì học đòn Taekwondo tui giải thích thật lớn bằng tiếng Anh cho mọi người hiểu là:

    - "Hôm nay chúng ta sẽ tập cách chống các đòn đường phố, như quyền anh, các đòn không có trong bài thi, các bài học chính quy của môn phái, nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu cá nhân tôi và tôi không phải là một Huấn luyện Viên hay Võ sư chính của võ đường, khả năng tôi rất yếu nhưng xin chia sẽ với các bạn"....

    Tôi đề nghị anh John, người làm đấu thủ của tui cứ đấm, quyền anh, võ gì anh thích cứ tự nhiên, và phải cẩn thận vì tui sẽ không nhường đòn. Không biết hôm đó cái gì nhập lấy mình nhưng tui đấm đá khá hăng, anh John nhào tới bị mấy cú tui đá đấm, chỉ nhớ mang máng là có một đòn kết thức tui đánh như đòn chân số 8 của Vovinam, chụp được vai anh tui phóng người lên kẹp anh và anh té nằm thẳng cẳng té xuống sàn để la đau ơi ới. Thật ra có 2 ván đề xảy ra là anh John đánh đấm tui không hết sức, không hết lòng dù sao tui vẫn là Huấn luyện viên của anh nên làm sao anh dám ra đòn như đánh thật, thứ 2 nữa là tôi đánh vì cái tức, xả cái tức giận ra ngoài với bất cứ ai lúc đó, đấm và đá với cái tâm hận thù của một người khi thấy một anh người nước ngoài không xứng đáng đã chà đạp dân tộc mình, tui đã trút nó lên người Anh John, người không đáng để bị đòn mà tu đã không có cái can đảm trút nó lên mấy anh đen bố láo.

    Vừa đứng lên và mấy Huấn luyện viên khác nhào lại chăm sóc anh John, thì tui quay qua, bước lại gần cửa nói lớn với anh da đen:

    - Đây là lối đánh của dân tộc tôi, các anh có muốn xin bước vào đây ? Please !!!!

    Có lẽ khuôn mặt tui lúc đó đang đổ lửa, mấy anh da đen dơ tay "Không không !!! It's all right !!!... hay lắm, tao không muốn đánh lộn, tao gét đánh lộn lắm". Riêng cái anh đen to miệng nhất ban nảy thì đưa 2 tay ra muốn bắt tay tôi, dĩ nhiên "dĩ hòa vi quý" tôi vui lòng bắt tay anh. Một tiếng sau đó các anh ngồi yên và hiền như 18 vị La Hán ở Chùa Thiếu Lâm, và rời võ đường tui trước khi võ đương chào kính kết thúc, trước khi đi ra còn chào và nói "Xin hẹn gặp lại, nếu có thời gian chúng tôi sẽ quay lại tập, thank you !!! "

    Cám ơn ! Quý vị đừng đến nữa xin cám ơn nhiều hơn... Xin chấm hết.

    Tuy không bao giờ, không bao giờ được một phần uyên bác như Sư Tổ, cách giải quyết của tui không có tính cách nhân văn như ông, tuyệt vời như ông, nhưng tui thấy hãnh diện khi mình đã chấm dứt cuộc chiến đấu, trận đấu trước khi nó bắt đầu.

    Hoàn toàn kể với tin thần chia sẽ chứ không hề khoe khoang, hay "nổ" vì tài ba của mình, thật ra thì có gì hay đâu mà khoe, mà nổ, có chó gì mà tài ba, không đánh mà thắng mới hay, mới đáng nói chứ đánh đấm và chọn phương pháp như tui là hạng bét, là hạ sách nhưng đã cuối cùng đành phải dùng nó vì không có con đường khác để chọn lựa... Nói và viết lang mang các bạn thông cảm, mong là không làm mất cảm hứng của quý bạn trong chủ đề nầy.

    Thân mến.

  9. #19
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Chuyện anh Tkdkid tương tự như chuyện xẩy ra tại Bắc Mỹ mà tui đã kể trong bài sau.

    http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=20

    Bây giờ mấy chuyện này ít đi nhiều so với hồi thập niên 50 -60 khi mấy môn võ mới được nhập vô mấy xứ ở mọi Châu. Lúc đó, theo lời kể của 1 số thầy lớn tuổi và bây giờ đã mất, mấy tay "ham nói chuyện bằng tay chân" hay thích tới coi và thách đấu để xem hữu dụng của môn võ đó.:wacko: :wacko:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  10. #20
    Member
    Ngày tham gia
    Jun 2008
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Tội nghiệp anh Jonh !!:laugh: :laugh: :focus:
    Chào !!!^.^

Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •