Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Những lời vàng ngọc của O-Sensei.

  1. #1
    Guest
    Guest
    Hàng triệu môn đồ Hiệp khí đạo khắp nơi trên thế giới vẫn coi trọng những lời vàng ngọc cũa O-Sensei khi người còn tại thế như 1 kim chỉ nam dẫn đường cho mình trong cuộc sống, võ thuật và võ đạo.

    Các lời đó được trích từ các các cuộc nói chuyện, thơ, thư pháp, tâm tình của chính O-Sensei. Xin mới tất cả anh em mỗi người cùng "góp gió thành bảo" để chúng ta cùng có 1 bộ sưu tầm thật hay.

    Xin các bạn thông cảm - Trong ngôn ngữ rất khó để có sự hoàn hảo, Tâm và ý khó hoàn hào được đôi bề, nếu dỡ đừng chê nhe.

    Bắt đầu:

    "Đâu cần nhà cao, tiền bạc, quyền lực hoặc địa vị để tập luyện môn võ của hòa bình (Hiệp Khí Đạo). Thiên đàng là ở chính nơi chân bạn đứng, và đó chính là nơi để chúng ta tập luyện".

    "Khi lẽ phải tồn tại, vạn vật sinh tồn - Khi điều sai nảy sinh, vạn vật biến mất, người hiệp sĩ cảm nhận sự được lẽ phải và trái, để hòa bình sinh tồn"

    "Nếu bạn chưa bao giờ gắn chặt mình vào sự tĩnh lằng tuyệt đối, bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái đẹp của hòa bình"

    "Di chuyển như luồng ánh sáng
    Bay như cơn sấm
    Ra đòn như cơn sét
    Quay trong tâm điểm vòng tròn
    Chính điểm quân bình
    Đó là Hiệp khí"

    "Một thế tấn chắc và đẹp, phản chiếu một tâm trí vững trãi"

    "Aikido không là gì khác hơn sự biểu hiện của TÌNH THƯ NG".

    "Makatsu (Chiến thắng thật sự) chính là Agatsu (Tứ thắng lấy mình)".

    "Tất cả thật sự là một, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều chứa đựng trong chính hơi thở của chúng ta"

    "AIKI (Hiệp khí) không là kỹ thuật để chiến đấu, hoặc chiến thắng đối thủ, nó chính là con đường để hiệp nhất thế giới và nhân loại thành 1 đại gia đình"

    "Tôi chưa hề thua đối thủ, dù đối thù tấn công nhanh thế nào đi nữa, nào phải vì vỉ kỹ thuật của tôi nhanh hơn đối phương, không phải là vấn đề tốc độ, mà vì cuộc chiến đấu đã được chấm dứt trước khi nó bắt đầu".

    "Vũ trụ thành tựu do tình thương và chứa đựng một sức mạnh vô biên".

    "Hiệp khí từ phương Đông
    Hiệp khí về từ phương Tây
    Đó chính là hiệp khí
    Đó chính là chân khí để kết hợp ta và người"

    (Tiếp phụ đi anh em...)

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    "Nếu bạn chưa bao giờ gắn chặt mình vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái đẹp của hòa bình"
    Câu này hay lắm chú DCH :friends:

  3. #3
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Mấy câu này thấm thía wá!

    Tui thấy gọi HKD là võ của hỏa bình hay và thực tế hơn 'võ tình thương'!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  4. #4
    Guest
    Guest
    Hi Anh Aiki va Yo !

    Võ đường mình tập mỗi 4 tuần đều có 1 lần như là 1 tập tục, đó là mọi võ sinh tụ tập lại nhà Sensei hay cả ngoài Pub (nói để anh em ở VN rõ, Pub là chữ viết của Pubic - Công chúng hay của chung, nơi bán rượu và nói dóc sau giờ làm việc), hoặc một thính phòng, và mọi người tranh luận về 1 đề tài gì đó của Aikido, hoặc chọn mỗi kỳ 1 người để thuyết trình đề tài võ học, đề tài được nghiên cứu cả mấy tháng trước đó (như "O-Sensei và Thư pháp", "Taekwondo/Judo/Karate và Aikido", "KHÍ có thật hay huyền thoại?" v.v..)

    Tuần rồi mọi người bàn luận về "Is Aikido the Art of Peace, or the Martial Art of Harmony?" (Hiệp Khí Đạo là một nghệ thuật của hòa bình, hay là môn võ của tình thương), một anh bạn người Úc đã mời 1 học giả người Nhật tên là Tiến Sĩ Moharite Udan đang dạy về "Japanese Studies" (Nhật học) của đại học Monash cũng là 1 Võ Sư Hiệp Khí Đạo nói về đề tài này rất là hay và sâu sắc, rất tiếc hôm đó mình không có đem theo máy thâu để thâu làm tài liệu, ông ta đã chứng minh chử "Harmony" trong tiếng Nhật được dịch sang tiếng Anh, có ít nhiều mang những mẫu tự hòa bình, thân thiện, và tất cả những cái lý để gọi là Hiệp Khí Đạo - "Môn võ của hòa bình" v.v.. vì lý do ông ta nói nhiều về những lời vàng ý ngọc của O-sensei nên mình mới mở topic mới nầy. Dịch mấy câu nói của O-Sensei khó quá, vì mang rất nhiểu ẩn dụ, triết lý sâu sắc, càng dịch càng thấy mình dốt (vốn đã dốt từ lâu nhưng bây giờ mới thấy mình dốt thật, sao người xưa hay quá !)

    Đang nhờ Sensei tìm lại Thầy Nhật đó để tìm xin tài liệu, nếu được sẽ chia sẽ với anh em nhe.

    Chào bác Aiki va Yo..

    Thân.:friends: :friends:

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Võ đường anh tổ chức cái đó hay đó! bên tui thì cứ tối thứ 6, sau giờ tập là đi uống bia hay ăn chung, rồi tán gẫu thôi, chứ khg làm như bên anh! Lúc đó mới biết đủ mọi chuyện trong Aikido hết, từ politic cho tới chuyện 'xe cán chó, chó cán xe' ...
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #6
    p2p
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi DCH
    "Di chuyển như luồng ánh sáng
    Bay như cơn sấm
    Ra đòn như cơn sét
    Quay trong tâm điểm vòng tròn
    Chính điểm quân bình
    Đó là Hiệp khí"
    tui thích câu này !

    Trích dẫn Gửi bởi DCH
    "Tôi chưa hề thua đối thủ, dù đối thù tấn công nhanh thế nào đi nữa, nào phải vì vỉ kỹ thuật của tôi nhanh hơn đối phương, không phải là vấn đề tốc độ, mà vì cuộc chiến đấu đã được chấm dứt trước khi nó bắt đầu"
    may mắn, tui đọc được câu này trong sân tập Aikido Tinh Võ, q.5

    - mới thấy, cái tui cần phải bỏ chính là THAM VỌNG !

  7. #7
    thai phong
    Guest
    Mình là thành viên mới cũng rất thích Aikido,,,,, Đọc các bài của các anh chị em Post lên mình thấy cũng hay lắm ... và theo mình cảm nhận. Aikido là Aikido và sẽ mãi là Akido chi có con người và sự cảm nhận của mỗi con người chúng ta như thế nào thì mới phát huy được uy lực của Aikido. Mình nghĩ, học Aikido không phải để đánh nhau hay như thế nào mà cốt yếu chúng ta tìm lại chính mình, hướng chúng ta đến con người thật sự của mình khi bước vào đạo đường là chúng ta rũ bỏ tất cả những bộn bề lo toan của cuộc sống hướng đến sự hòa hợp của hai người Uke và Tori, tinh thần thoải mái thì mới tập được ..................... vài dòng cảm nhận mong nhận được sự chia sẻ của các đồng môn .

  8. #8
    meo con
    Guest
    anh DCH ơi.A dịch hay ghê.vào diễn đàn mới biết đến cái TÌNH THƯ NG trong AIKIDO.
    Trước giờ chỉ chăm chăm để tập kĩ thuật ma không để ý j đến cái Khí cả.
    Bao giờ anh dịch được tiếp thì nhớ post lên nhé.:bigsmile:

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •