Tui mở chủ đề này để mọi người cùng chia sẻ những chuyện ''đắng cay'' trên sàn tập! Có bao giờ bạn bị chấn thương hay làm ai chấn thương chưa?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cá nhân tui thì có vài chuyện. Đây là chuyện đầu tiên.

Không biết mấy bạn có hay bị mấy tân môn sinh ''thử thách'' không? Bên tui có 1 thời gian có nhiều người từ đông Âu vô ghi tên tập. Phần đông dân đông Âu là dân Nga, Ukraine, Kurdistan hay mấy xứ thuộc về Nga cũ.

Tui để ý là số đông những người này khi đi tập võ đều muốn coi xem võ có ''thực chiến'' không. Phần đông họ đã học qua 1 số võ cương khác rồi như Karate, TKD và giờ đây ''thử'' aikido.

Chuyện xẩy ra 1 cách khá .... ''vô duyên''. Hôm đó là giờ tập cho beginner và tập đòn Kaiten nage. Uke tui là 1 người Ukraine hay Nga gì đó, khá bự con và còn trẻ, khoảng 25-30t. Chuyện xẩy ra cũng khá lâu rùi và Uke này không hợp tác lắm và rất khoẻ, hay dùng sức cơ bắp.

Tính hắn có vẻ ''ta đây'' và ''hung hăng'', và với nhận xét của tui thì hắn đã học Karate. Tui lúc đó ít đi tập lớp Beginner và khi thấy ai cũng không chịu tập với hắn nên ra chào và tập với hắn.

Lúc đầu tui đánh nhẹ, và khi thấy hắn gồng người quá cứng thì nhắc hắn ''relax'' chút xíu. Thay vì nghe lời hay nói chuyện 1 cách tử tế, cử chỉ của hắn bắt đầu làm tui bực mình : làm lơ, khi nói chuyện không nhìn mặt, tập với tui mà làm như tui khg có đó, và hay gồng lại và kiếm cách thoát đòn .... Khi tới tui làm Uke thì hắn đánh khá thẳng tay, nhưng hên cho tui là vì biết đòn trước nên tui ''thoát'' được mấy cú đánh nguy hiểm của hắn.

Phương pháp tập của tui là ''ăn miếng trả miếng''. Ai hiền với tui thì tui hiền lại. Ai zữ thì tui cũng zữ theo .... Đối với dân mới vô học thì chỉ cho họ ''nếm mùi đau chút xíu'' đề thấy hiệu quả của đòn. Đối với dân có kinh nghiệm thì nếu họ đánh mạnh thì tui cho hắn nếm lại khi hắn làm Uke. Gặp 'của quý' hợp mắt thì làm cho đau chút xíu xong ..... xoa xoa cho bớt đau .... :flirt: :flirt: Tuy cách tập này nghe thì ''khả ố'' nhưng tui hoàn toàn không có ý định đả thương ai hết. :dazzler: :dazzler:

Trở lại hôm đó, tui đã khuyên hắn nhiều lần là đừng làm vậy và hắn có vẻ không nghe lời và cứ ''leo thang''. Tới 1 lúc, khi hắn tính chụp chân tui trong tư thế Kaitenage, tui đã ''nhập nội'' và chiếm đan điền hắn khi hắn tính chụp bắp vế tui.

Vì vô nguyên khối vào ba xườn hắn, và vì góc vô đòn, hắn té dập mặt xuống đất xong ra ngồi nghỉ! Tui xin lỗi hắn và nhắc hắn lại là đừng nên làm như vậy nữa ....

Lúc đó cũng là hết giờ tập. Vì ít đi tập giờ beginner nên 1 vài tháng sau tui mới hay và không ngờ là hắn bị nứt ba xườn vì đòn Kaitenage của tui!

Kỳ đó tui rút kinh nghiệm là nếu có vô ba xườn Uke thì không nên vô bằng đầu gối mà chỉ vô bắng bên hông bắp đùi ... :razz: :razz: :razz:

Mấy bạn có chuyện nào khác không kể tiếp đi!