Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Ma ai - Cucat dịch, các anh đọc thử và sửa dùm em với!

  1. #1
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Ma ai - có nghĩa là hòa hợp vào không gian, và điều này thì hoàn toàn phù hợp
    với tinh thần của Aikido. Trong Aikido, Ma ai được dùng để chỉ đến khoảng cách
    giữa bạn với đối phương, và để có được một khoảng cách thích hợp, cách tốt
    nhất là luôn duy trì trạng thái hòa hợp với không gian xung quanh.

    Theo nghĩa đơn giản, Ma ai là khoảng cách mà trong đó bạn được an toàn. Nhưng Ma ai thay đổi mỗi khi cuộc tấn công xảy ra. Trong khi bạn không muốn đứng trong vòng nguy hiểm của đối phương trước mỗi đợt tấn công ( bởi vì người ta có thể đánh hoặc đá bạn một cách dễ dàng) và một khi người ta tấn công bạn, thì mối liên hệ của bạn (Ma ai của bạn) cũng thay đổi ngay lập tức.
    Bởi Aikido đối đáp bằng sự hòa nhập, lấn vào (irimi), hoặc xoay người (tenkan), khi đó bạn sẽ thấy được mình đã ở rất gần với đối phương. Đừng băn khoăn!Trong Aikido, cũng như trong tình yêu, gần gũi thì vẫn tốt hơn.

    Khoảng cách là kẻ thù :

    Xu hướng tự nhiên của chúng ta là luôn tạo khoảng cách với nhau
    để khó mà có thể chạm nhau được. Nhưng trong Aikido, điều ngược lại
    mới đúng. Khoảng cách là kẻ thù, bởi một số lý do.

    Khoảng cách cho thấy bạn sơ hở và trống trải, vô tình tạo ra một đường Ki vào chính bạn. Nếu bạn là mục tiêu của cuộc tấn công, khoảng cách sẽ hướng kẻ tấn công tiến lại tới bạn. Nó sẽ dẫn đường Ki của kẻ tấn công vào trục chính tâm của bạn. Ở một số kỹ thuật nâng cao, điều này có thể là thuận lợi. Nhưng nếu ta đang nghiên cứu về Ma ai, thì cứ nên nhớ rằng có khoảng cách là không tốt chút nào

    Khoảng cách tạo khoảng trống cho đối phương của bạn :

    Nếu đối phương của bạn có một khoảng cách thích hợp giữa bạn và anh ta, thì anh ta sẽ có nhiều không gian để thực hiện được một cú đấm hoặc đá thật mạnh. Nhưng khi bạn ở gần, thì anh ta không có đủ khoảng trống thích hợp để thực hiện được điều đó. Đối với những đòn đá hoặc đấm, thì điều này có thể làm giảm đi tính sát thương của chúng. Tuy nhiên, vẫn có một số môn võ vượt trội hơn trong những kỹ thuật chiến đấu gần, nên đây cũng ko hẳn là một sự phòng thủ chắc chắn ( Em ko hiểu câu này lắm )

    Khoảng cách phá vỡ sự kết nối :

    Bởi điều cốt yếu của Aikido là kết nối với tinh thần của đối phương. Và khi có khoảng cách, thì nó khó để có thể duy trì sự kết nối đó. Ở gần đối phương hơn, bạn sẽ có khả năng quan sát cũng như duy trì kết nối tốt hơn. Sự kết nối này
    sẽ truyền những sự chú ý cũng như hành động của đối phương đến bạn.

    Hòa hợp là thân thiết :

    Có một điều kỳ lạ, là để có thể hòa nhập vào một cuộc tấn công, một Ma ai tốt sẽ thường đặt bạn vào một mối quan hệ thân thiết với đối phương. Việc tíên gần vào đối phương để có sự kết nối cũng có nghĩa là bạn cho phép một người nào đó có sự gần gũi hơn với bạn. Sự gần gũi này có thể cảm nhận được, và nó thật sự là thân thiết.

    Quan trọng là bạn cần phải hiểu là cho dù Aikido là sự thân thiết, gần gũi, nó ko có nghĩa là tính dục. Ngay cả khi, nhiều học viên cho rằng sự thân thiết này gây ra sự phiền toái. Tuy nhiên nó không thể khác được khi bạn "trở thành 1" với đối phương. Học cách chấp nhận một người , người mà có thể đang cố gắng kết thúc cuộc sống của bạn, không cần phải nói, là một thử thách lớn của Aikido.
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

  2. #2
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bài này Cắt dịch khá tốt đấy! Cơ mà Cắt dịch từ tài liệu tiếng Anh hả? Gớm "nhờ các anh sửa giùm..." mà lại không đưa "nguyên bản" thì sửa thế nào???
    Nói vậy thôi! Tài liệu này Khất có "nhìn qua" nên thấy bản dịch này là hoàn-toàn-có-thể-chấp-nhận được!

    Chúc Cắt vui nhá!

    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  3. #3
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Hehe,..cảm ơn anh Khất nhiều nha! :laugh: :friends:
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

  4. #4
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    không nhớ bản tiếng Anh, nhưng đọc thấy ổn rồi Cucat!:no1:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •