Bác Khất và bạn VNDonald nghĩ xem nhe !!!
Lên Thiên đàng nếu có ngon lành lắm chúng ta cũng trở thành những vị thiên thần nho nhỏ... Tối ngày chỉ hát toàn thánh ca, múa hiền ngoan như em bé "Kìa con bướm vàng", ăn thì toàn ăn trái cây hoa quả, đọc thì toàn là thánh kinh, "chơi" thì giỏi lắm có màn đánh tù tì, nhảy dây, năm mười.. bịt mắt bắt dê, tối ngày thấy và gặp tụi bạn bè hiền lành như cục đất, suốt đời không dám 1 lần ăn gian nói dối... Vui gì nổi ! Nghe thấy đã chán muốn chóng mặt rồi !
Nhưng à há... Nếu xuống địa ngục gặp toàn là mấy thằng bạn chịu chơi và biết chơi.. Ăn thì chắc chắn là có màn thịt nướng ê hề rượu tuôn như suối, coi sách thì 36 kiểu muốn gì có sách đó, đánh bài toàn là "Tiến lên", "Xập xám", "xì phé" thoải mái.. Người đẹp khắp nơi quy tụ về địa ngục là là chắc rồi... Và chắc chắn sẽ gặplà gặp Yo, Zen, Aiki, Songhongde, Thevagrant, David.v.v.. và nhiều hầu hết mấy anh ở đây kéo xuống vui đáo để để với 3 anh em mình sáng tiệc lớn, chiều tiệc nhỏ. Cả đám lập 4rum ở dưới ngon lắm à nha.. bảo đảm không có mấy thằng MOD hay ADMIN nào ở thiên đàng đâu ! Xuống dưới hết mà.. Nếu có anh nào lên đó.. Tụi mình sẳn sàng làm giấy tờ bảo lảnh theo kiểu đoàn tụ gia đình hả bác Khất...
Khoái và cao hứng quá.:drinks: :drinks: