Bài viết có nhiều thông tin hay nhưng một đôi câu bình luận ".. võ là võ ..." của hai bác Levan và Aiki đã làm giảm cái hay đi rất nhiều . :hmm2:
Tôi đồng quan điểm với anh Beginer ! :drinks:
Bài viết có nhiều thông tin hay nhưng một đôi câu bình luận ".. võ là võ ..." của hai bác Levan và Aiki đã làm giảm cái hay đi rất nhiều . :hmm2:
Tôi đồng quan điểm với anh Beginer ! :drinks:
Cám ơn bạn đã thấy tin tức hữu ích ... và cũng sorry là bạn không đồng ý với tui về khía cạnh ''võ là võ ...''.
Tui khg phải là ''yes man'' và không thuộc loại ''lúc nào cũng muốn lấy lòng'' người khác và tui cũng rất vui khi thấy có người không đồng ý với mình về cách nhìn của Aikido. :iwink: :iwink:
Trong 4rum này tui và nhiều TV khác, biên bài là để chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về HKD mà một số TV ở VN yêu cầu hoặc kiếm không ra, chứ không có ý định biên để được khen hay hay dỏm ... :funny: :funny:
Những bình luân trên là những gì cá nhân tui cảm thấy và vẫn nghĩ ... cho tới khi nào tự tui kiếm thấy hoặc hiểu môn võ đó dưới 1 khiá cạnh khác. :icool: :icool:
Cách nghĩ về HKD là tùy theo mục đích tập môn võ này của từng cá nhân ... Tui tôn trọng điều đó, tui cũng muốn mọi người tôn trọng cách suy nghĩ của tui và đừng ép tui phải nghĩ theo cách của họ. Cái đó là tự do ngôn luận ...
YesorNo co gì chia sẻ với ACE của 4rum này không? Xin bạn cứ tự nhiên phát biểu, tui nghĩ không ai chỉ trích gì đâu ... Mừng bạn mới vào 4rum ... :drinks: :drinks:
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
bài viết hay quá đi mà giờ em mới đọc #-o
tiếc là mình thích nhất câu " học yoga thì đến lớp yoga học nhảy đầm thì đến lớp nhảy chứ ko thể học yoga học nhảy đầm trong lớp aikido" =d> bật cười đoạn này có cái kết quá hay, võ là võ giống như cây liễu muốn có cành lá mềm mại đu đưa theo gió thì phải có cái thân cây cứng cáp mạnh mẽ trước chứ ko thể như sợi bún mềm từ lúc bắt đầu đên lúc kết thúc được :-({|=
Võ là võ , bản thân em cũng quan niệm vậy
Nếu chúng ta cứ "tự sướng" hay nói một cách màu mè hơn là" AQ chính mình" thì không thể nào tiến bộ và áp dụng vào cuộc sống được.
Aikido có thể múa (nhưng đó chỉ là khi biểu diễn, lúc này tính nghệ thuật được đưa lên cao ) các môn võ khác cũng thường vậy khi "demonstration" , nhưng khi luyện tập thì phải biết thực tế
Em cũng như bao anh em tìm tới aikido vì ve đẹp thanh tao nhẹ nhàng mà đầy uy lực của nó nhưng sau một thời gian tập , tập như la lướt tập chỉ với sự nhẹ nhàng tình thương, nhưng thật sự khi đụng trận lúc ấy mình có cố gắng dùng "sát ý" hay là "chiến Y" đưa vào đòn thế mình thì cũng không được, và kết quả là thường ôm đầu mà khóc
Học văn có thể thả hồn mình theo gió theo mây , nhưng võ là võ , thực tế lên nào,,,,
Dolly loves Goat
hihihi
Mừng vì lanhtu và cừu đồng ý với tui! cá nhân tui chỉ ghét nghe nhiều người hay lợi dụng câu "võ tình thương" khi khg áp dụng được đòn thôi. 8-[ 8-[ #-o #-o
Thay vì chấp nhận là mình còn kém, họ hay chốn sau câu đó để có "lối thoát" ! Thùng rỗng kêu to, nhưng nhiều khi tui lại thấy nhiều người quá ư là vũ phu, lúc nào cũng nghĩ là phải đả thương địch thủ ...8-[ 8-[ 8-[ [-x [-x [-x
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Gửi bởi aiki
Sau đây là những gì tui mới biên ở trên. Các clip về Ikajo, nikkajo, sankajo ... để minh họa và so sánh sự khác biệt giữa HKD và đòn gốc của Daito-Ryu.
Ikkyo- Ikajo
Nikkajo
Sankajo
Last edited by aiki; 06-25-2011 at 06:44 PM.
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Yonkajo
Goka jo
Hidden mokuroku
ST hồi còn dạy tại nhật báo Asashi, trước khi Sokaku Takeda lấy chỗ. Người ngồi kế bên ST lúc đầu là Takuma Hisa
Budo (1935 Asashi News Film I)
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Mới kiếm thấy cái clip này trên youtube do Stanley Pranin của Aikidojournal post lên nói về chứng chỉ của ST do thầy Sokaku Takeda cấp và những điều kiện đi theo cái bằng đó!
Aiki
Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng
Chú aiki ơi, Daito ryu không phát triển nhiều như Aikido một phần là vì tính cách của nó. Daito ryu mặc dù không hẳng được coi là koryu (cổ truyền) vì không có trace được lineage trước Sokaku Takeda. Trên giấy tờ thì Daito ryu không phải là koryu nhưng môn này có những tính cách của koryu như là muốn học thì phải được người tin cạnh giới thiệu (formal introdution), các đòn thế được tổng kê vào mục lục (mokuroku) và cho bằng chứ không cho đai màu mè, người uke lúc nào cũng là người một là thầy mình, 2 là người rank cao hơn mình....
Cái làm nhiều người điên đầu và có nhiều câu hỏi như Aikido có thực tế không, aiki là gì, aikijujutsu là sao, sao nhiều styles aikido quá, sao không ai đánh như sư tổ được nữa...câu trả lời theo những gì SG học được là sư tổ khi đánh thì dùng aikijujutsu, nhưng khi thầy dạy thì dạy Aikido. Bằng chứng là
1. Khi thầy còn dạy Daito ryu thì tất cả các học trò đều đánh được như thầy ví dụ như những học trò trước chiến tranh.
2. Sư tổ tạo ra Aikido để ông dùng như là một cách để tẩy sạch (Misogi, purification ritual) trong Shinto, do đó nó không cần có hiệu quả hay không trong thực chiến
3. Khi dạy Aikido thì sư tổ nói về tình thương và những cái "esoteric teaching" khó hiểu của shinto, khi đánh thì dùng aikijujutsu principles trong Daito ryu nên học trò không hiểu tại sao thầy đánh được, bắt chước thì chỉ có được bề ngoài của đòn thế, nhiều thầy phải đi ra ngoài học những môn khác để tìm hiểu sư tổ đả dạy gì.
4. Những học trò trước chiến tranh ai cũng nói aikido hiện đại sao này không phải là của sư tổ dạy, ngay cả sư tổ khi ở Iwama thường hướng về Aikikai in Tokyo buồn và than rằng aikido dạy ở đó không phải là của ông đả dạy (theo thầy Saito nói)
Last edited by Surfgrass; 11-02-2013 at 12:59 PM.
Documentary về Takumakai