em cảm ơn anh Surfgrass rất nhiều, video hay quá ạ
khả năng nghe hơi bèo mà không có sub nên em chỉ hiểu được khoảng 60% lời thoại thôi, còn phải ngẫm từ từ

em thấy kỹ thuật thả lỏng thật là ấn tượng
Như đoạn đầu về việc đứng trên trái banh mềm vậy, việc mất thăng bằng rất là dễ dàng, tuy nhiên khi đối phương đẩy lực tới thì lại không té.

Em liên tưởng tới 1 kiểu trình diễn về thả lỏng: nage tư thế đứng thẳng, 2 uke nắm hai bên tay của nage dùng lực để nhấc nage thẳng lên trời, ban đầu thì nhấc được, nhưng lần thứ 2 nage thả lỏng khi nhấc thì lại không tài nào nhấc lên được. Em cũng đã thử và có cảm giác là khi lần thứ 1 nhấc nage lên, lực của mình đi đến vai của nage (có thể nage cố ý gồng tại vai) và ngay tại đó có một điểm liên kết để nâng cả thân người nage lên khỏi mặt đất (giống như kiểu cánh tay nage có kết nối với thân nage), tuy nhiên đến lần thứ 2 nhấc nage lên, nage thả lỏng hoàn toàn, cảm giác lúc em dùng lực nâng nage lên như kiểu lúc này không còn điểm liên kết ở ngay vai nage nên cố gắng đẩy cảnh tay nage thẳng lên thì giống như cả cánh tay nage trượt qua vai nage đồng thời cảm giác cả thân người nage rất là nặng kết quả là không tài nào nâng nage lên khỏi mắt đất được.

Liên hệ đối với đoạn thầy Thông Nguyễn đứng trên trái banh, em nghĩ là lúc uke phát lực vào người thầy, nếu có điểm liên kết giữa uke và nage (rõ ràng nhất như tại phút 1'27s) thì thầy chắc chắn phải té, tuy nhiên sau đó việc thầy thả lỏng, để uke tiếp tục đẩy, vì không có điểm liên kết nào giữa uke và nage nên uke không thể nào đẩy nage té được.

trình độ văn vẻ hơi kém nên câu văn có lủng củng mong anh thông cảm