Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19

Chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm cứu thương khi tập võ

  1. #11
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Tui nghĩ chị GK bị sái gân hay bắp thịt đó. Nhiều khi chỉ cần có ai biết xoa bóp hay nắn lại chút xíu cho vô khớp lại là hết ngay. Chỗ tui hình như cũng có người bị như vậy rùi, nhưng khg nhớ rõ là ai để mà hỏi!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  2. #12
    naruto
    Guest
    Lá Láng có hình dáng gần giống lá cây Thiết Mộc Lan đó anh aiki (hè hè, ko bít anh aiki có biết cây Thiết mộc lan ko, tả vậy thà ko tả còn hơn nhể). Lá láng thông thường dài khoảng 40-60cm, lá màu xanh, ở giữa lá có sọc vàng nhạt (có thể có thêm màu trắng) chạy dọc, lá hơi giống lưỡi mác (em ko có hình nên tả đại khái vậy, để khi nào kiếm đc hình sẽ post lên sau).
    Muốn dùng lá láng để chữa bong gân trước hết phải nướng lá đến khi bề mặt lá hơi vàng và có mùi thơm, sau đó bẻ gập từng đoạn lá để tiết ra nhựa rồi đắp vào chỗ bong gân và thâm tím. Nhưng lúc mới nướng xong, lá láng nóng lắm, đắp vào có khi bỏng da í, nhg mọi người bảo fải nóng mới trị đc nhanh. Hồi bé em có dùng lá láng trị bong gân vài lần (do nghịch wa' :funny: ), nhg lá láng mới nướng đắp vô nóng muốn phỏng chân nên toàn để cho nó nguội chút chút mới đắp. Nhưng cách này để trị bong gân nhẹ thui, thông thường đắp 2-3 ngày mới đỡ.

  3. #13
    naruto
    Guest
    Sau đây là một số bài thuốc chữa bong gân, sai khớp trong dân gian. Cái này em lấy nguồn từ Bộ Y Tế nên mọi người khỏi lo nhá :danger:

    Bài 1: Chữa bị đòn máu ứ trong nguy cấp: lá phèn đen giã nhỏ, chế rượu vào vắt lấy nước uống. Hoặc dùng 40g sắc rồi chế thêm vào một chén rượu uống.


    Bài 2: Chữa bị thương và sưng tấy: lá mua tươi một nắm giã nhỏ, chế thêm ít giấm, chưng nóng đắp.


    Bài 3: Chữa bị thương, bong gân, sai khớp: lá sung, lá bàng, lá mua, lá cỏ xước, lá cứt lợn (bông ổi) giã nhỏ, chế rượu vào rịt chỗ đau, và dùng nhựa sung hoà với rượu uống.


    Bài 4: Chữa bị thương đứt chém chảy máu: cỏ răng cưa với vôi giã nhỏ đắp vào vết thương.


    Bài 5: Chữa bị thương ứ máu: lá cành cỏ răng cưa và mần tưới, mỗi thứ một nắm giã nhỏ, chế đồng tiện ( nước tiểu trẻ em) vào, vắt lấy nước uống, bã thì đắp. Hoặc hoà thêm bột ma hoàng 8-12g càng tốt.


    Bài 6: Chữa bị thương sưng đau: rễ bưởi bung 30g sắc uống, lá bưởi bung giã nát đắp vào chỗ đau. Bài thuốc này còn có tác dụng chữa phong thấp.


    Bài 7: Chữa bị ngã ứ máu: giã lá hay quả vú bò chưng với rượu đắp.


    Bài 8: Chữa chấn thương: lá hoa tươi cây cứt lợn 30-50g, giã nhỏ, chế thêm nước, vắt lấy nước cốt uống.


    Bài 9: Chữa bị thương đau nhức: lá cà độc dược giã nát chưng với rượu đắp.


    Bài 10: Chữa chấn thương đau nhức: lá cây đau xương giã nát, chế rượu, vắt lấy nước cốt để uống, bã đắp vào chỗ đau. Nếu không có rượu có thể thay bằng giấm hoặc nước tiểu trẻ em.



  4. #14
    naruto
    Guest
    Đối với anh chị ở nước ngoài sẽ khó kiếm đc những cây thuốc Nam như vậy, em xin chia sẻ bài thuốc đơn giản và dễ kiếm hơn.

    + Thuốc rượu - rượu để chiết suất thuốc dùng ngoài, không uống, có nhiều nơi gọi là "Cồn xoa bóp". Thuốc rượu thường dùng loại rượu có độ cồn mạnh hơn 60-700, hông cần độ rượu tinh khiết (Có 2 loại cồn là cồn công nghiệp và cồn dùng để xoa bóp, có thể sử dụng cả hai).
    => Rược gừng: Gừng thái lát ngâm với rượu. Để có công dụng thì cần phải ngâm trong khoảng 2 tuần - 1 tháng trở lên, ngâm càng lâu càng tốt. Rượu gừng dùng để trị cảm lạnh (xoa vào thái dương, lưng, lòng bàn tay và bàn chân), bôi các chấn thương sưng đau.
    => Rượu gấc: Hạt gấc xay nhỏ ngâm rượu. Ngâm giống rượu gừng. Rượu gấc dùng để xoa bóp khi bị đau khớp xương (người già cũng có thể dùng nếu bị đau khớp xương do tuổi già), vết bầm tím.
    Có thể mỗi nơi sẽ thêm những vị và liều lượng khác nhau để tăng công dụng của thuốc.
    Trên đây là bài thuốc dân gian trị chấn thương ko nặng lắm, chứ nếu bị nặng thì mời bà con đi khám bác sĩ, chuẩn và trị bệnh cho chính xác, chứ bôi hoài mấy bài này ko khỏi lại rủa naruto thì tổn thọ lắm . Mấy bài trên là bên nhà em hay dùng, em ko chuyên về y dược nên k dám lạm bàn nhìu.
    Chúc mọi người sức khỏe

  5. #15
    souxauxi
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi aiki
    Tui nghĩ chị GK bị sái gân hay bắp thịt đó. Nhiều khi chỉ cần có ai biết xoa bóp hay nắn lại chút xíu cho vô khớp lại là hết ngay. Chỗ tui hình như cũng có người bị như vậy rùi, nhưng khg nhớ rõ là ai để mà hỏi!
    Vừa rồi Sou có nói với GK như chú Aiki nói vậy, và Sou có chỉ GK chỗ để sửa rồi, nhưng không biết GK hôm nay thế nào rồi.


    GK ui đỡ chưa vậy ?:bigsmile:

  6. #16
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi ms. Già-Khờ
    May wá, có nơi để hỏi han rồi.
    Chẳng là mí hum trước GK tập với 1 em thế nào mà sau hôm đó đến giờ (chắc cũng nửa tháng rồi) cái vai Gk cứ đau âm ỉ. Bình thường thì vẫn hoạt động ko thấy đau, nhưng thỉnh thoảng tay giơ lên ở 1 tư thế nào đó thì nó nhói lên rất đau. Còn buổi tối, lỡ mà Gk nằm nghiêng vai bên đó thì sáng ra là từ bả vai cho đến ngón tay nhức không chịu nổi. Hồi trước nằm nghiêng hoài ko thấy bị sao cả.
    Mọi người có ai từng bị như Gk ko? Hum đó GK tập đòn xăng ki ô với em ý.
    Theo như "mô tả" của Mod Gia Khuê thì Khất tôi cin "đoán bừa" là GK đang bị dãn "dây chằng" thể nhẹ. Cin GK thử làm như sau:

    1.Hạn chế cử động vị trí thấy đau nhức
    2.Tập luyện nhẹ nhàng, tránh cử động nhiều bên đau
    3.Khi...tắm (cin lỗi!) thì để nước hơi nóng già (rất nóng nhưng da dẻ có thể chịu được) rồi cho vòi sen xả nước vô vị trí bị đau hay tê cũng vậy!
    4.Rang (chiên) muối hạt sạch cho muối đó "nở hoa" rồi kiếm một cái khăn bông sạch túm lại để chườm chỗ đau.
    5.Nên làm 2 lần trong ngày. Sáng trước khi đi làm, chiều sau khi ăn tối.

    Chúc GK thành công!

    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  7. #17
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Hay lắm naruto! Khổ nỗi là đối với tui thì mấy cái lá đó tui chẳng biết là lá gì hết! Đi lâu quá rùi, bây giờ chả nhớ lá nào là lá nào hết!

    Có hình thì post lên nhe! Lá phèn đen, lá mua tươi, lá sung, lá bàng .... mù tịt ...ops: :ihmm:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  8. #18
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hum wa, GK mới đi sửa cái vai rồi.
    Hị hị, lần đầu tiên đi sửa mũi, í lộn, sửa vai, Gk cứ thắc mắc không biết thầy sửa kiểu gì.
    Trời ạ, cái tay của GK mà ông thầy cứ làm như là cái cần của cối xay tiêu. Hết gập tay vào rồi thẳng tay ra, rồi cầm tay GK ngoáy như mấy bà già ngoáy trầu.
    Sau khi sửa xong, thầy mới cho GK biết là GK bị sụp cơ bên sườn :blink: (nghe không hiểu gì ráo trọi luôn). Vì cơ đó bị sụp nên nó kéo cái vai xuống, rồi từ từ sẽ kép các cơ khác như cơ lưng.
    Sao mà thầy nói đúng thế, từ đầu tuần trước đến giờ, GK bắt đầu đau cơ ngang lưng mà không hiểu tại sao. Gk thắc mắc chẳng lẽ mình già thật hay sao mà tự dưng đau tùm lum thế này, sau đó thì lại đổ tại cái giường nằm đau lưng.
    Sau khi thầy sửa xong thì không còn cảm thấy đau lưng nữa, nhưng mà cái vai vẫn còn rêm rêm. Thầy kiu bóp rượu của thầy cho 1 thời gian, rồi ngủ ko được nằm nghiêng bên đau nữa.
    Về nhà, mẹ GK hỏi, sửa vai xong rồi, mai mốt có đi tập nữa không. GK nói là có, thế là bị bố mẹ làm cho 1 bài luôn. Hị hị, chắc là không được tập nữa wá.
    GK cám ơn bạn Sou đã chỉ chỗ cho GK, nhưng mừ GK không tìm ra chỗ, nên GK đi chỗ ông thầy bên quận 8.
    GK cũng cám ơn anh Khất đã chỉ bài ướp muối, í lộn, chườm muối. Nhờ ướp muối mà trong mí ngày đau, GK có thể ngủ được.

  9. #19
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Hic hic, chị GK ơi, cố gắng đi tập lại i. Để còn "xôm tụ" offline nữa chứ ! Hehehe
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •