Đúng là Cam Ngọt... "ngon" ghê ta! Cái ấy còn được bọn Khất gọi là "áo gỗ" đấy! "Chúc mừng "bạn" Cam Ngọt giành giải nhất trong câu đố kỳ này!" (Hic... "bắt chiếc" mấy cái "Showgame" trên Truyền hình!:bigsmile
Chúc CN vui vẻ!
AM
Đúng là Cam Ngọt... "ngon" ghê ta! Cái ấy còn được bọn Khất gọi là "áo gỗ" đấy! "Chúc mừng "bạn" Cam Ngọt giành giải nhất trong câu đố kỳ này!" (Hic... "bắt chiếc" mấy cái "Showgame" trên Truyền hình!:bigsmile
Chúc CN vui vẻ!
AM
Riêng tư ta chẳng có gì"Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"
Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
"Bài mới" nữa đây:
Là Cây mà chẳng có... Cành
Nhìn lên... sáu Quả rõ rành không sai!
(Cây gì lạ quá người ơi)?
tiếp "chiêu" nè:
Bỏ "đuôi", có tiếng vang rền...
Bớt "đầu", thấy quả trên cành cây cao...
"Đuôi, đầu" ghép lại cho mau...
"Lênh đênh sông nước" chẳng bao giờ chìm.
(Là gì mà "khiếp" thế em)?
AM
Riêng tư ta chẳng có gì"Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"
Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
"Cành dài, quả lại... khô khô"
"Ngỏng" lên một tí, cho... Cô vừa lòng!
(Đáp nhanh! Chớ nghĩ... lòng vòng)?
:funny:
Mình tròn tựa quả sấu,
Hễ đi là... mỏi mồm...
Da cứng gần như sắt,
Thường "ngụ" chốn Ao-Chuôm?
:lol:
Chúc mọi người an lành!
AM
Riêng tư ta chẳng có gì"Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"
Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
hì!camngot bít đáp án nhưng đó ko fải do camngot nghĩ ra mà là do chị 2 của camngot nghĩ(người giỏi ban A nhứt nhà của camngot)nhưng sau bài camngot mới post lên đâu mất rùi!:blink:Gửi bởi Lion of aikido
Không biết có sự cố kỹ thuật nào ko mà sao 2 bài của Lion aikido và camngot đâu mất tiu rồi.
Camngot pót lại bài giải mấy câu đố cho mọi người xem với.
Chị chịu thua rồi.
em chỉ sợ bài viết em ko phù hợp bị các Mod xóa thui ạ!thế em post lại nha
http://p4a.homedns.org/source/WebGiaiTri/New%20Folder/magic.swf
hehe, cái này là 1 cái trick rất đơn giản thui, chịu khó suy nghĩ sẽ ra:biggrin: :biggrin:Gửi bởi camngot
I have faith in life, and life responds in kind.
hehe, cái này là 1 cái trick rất đơn giản thui, chịu khó suy nghĩ sẽ ra:biggrin: :biggrin:Gửi bởi camngot
gợi ý nha giả sử số có 2 chữ số là a và b, thì cái kết wả là 10a + b -(a+b) = 9a hehehehe...
1 số luôn chia hết cho 9...
I have faith in life, and life responds in kind.
Đúng như em Zen nói, cụ thể là những số sau: 0,9,18,27,36,45,54,63,72,81 sẽ có cùng 1 ký hiệu, vì thế, mình chọn số nào thì nó cũng không lọt khỏi cái ký hiệu nó sẽ áp cho dãy số này.
anh Zen với chị GK hay thật ý!camngot thì tính những cái nì lắm!với lại nhìu khi tính ko ra tối ko ngủ dc :redface: nên fải nhờ chị camngot giải giúp thui!:bigsmile: