Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 30 của 30

Chủ đề: PHƯ NG PHÁP AIKIDO Đ N GIẢN

  1. #21
    master
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi mindbao
    Tôi sau nhiều năm học Aikido(7 năm) Tôi ra rút 1 kinh nghiệm trong việc học Aikodo:
    1. Các bạn phải luôn mềm dẻo, chớ bao giờ gòng cứng để chống lại địch thủ.
    2. Các bạn dù lớn hay nhỏ con hơn so với địch thủ, các bạn hãy luôn nhớ trong đầu rằng họ luôn có điểm íu dù là bất cứ ai.
    3. Khi ra đón, các bạn phải hít thật sau khi vào đòn và thở ra thật mạnh cùng phát lực ra khi dứt đòn
    4. Và trong lúc ra đòn, các bạn phải tập trung, tạo cơ thể trở thành 1 khối thống nhất.
    5. Trước khi đánh 1 đòn nào, các bạn muốn đánh được đối phương các bạn phải làm cho đối phương mất thằng bằng, rồi chiếm lấy trọng tâm của họ.
    THE END
    Bạn nào cần hỏi gì thì cứ hỏi. hẹn các bạn ở bài sau
    Nói đúng quá:lol:

  2. #22
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    67
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hôm nay vào đây thấy các trao đổi trong thread này. Xin có vài nhận xét thực thà như sau:

    Anh Mindbao có một cách hành văn thể hiện một số "cá tính". Cá nhân tui cũng có suy nghĩ về cách hành văn này. Tui thấy có vẻ các anh DCH, Aiki, Zen, HungKid v.v. hình như hơi thấy nực cười với cách hành văn của anh Mindbao nên trả lời có vẻ "nói kháy". Nếu các anh quay lại bắt bẻ tui "nói kháy chỗ nào đâu?", tui sẽ không trả lời các anh được, vì các post của mấy anh kín kẽ lắm. Tui nói ở đây là nói cái cảm nhận của tui. Nếu đúng, các anh cũng nhìn nhận giùm và cũng không cần trả lời. Nếu sai, mong các anh bỏ qua, coi như "lỗi nhận định" của tui.

    Tui nghĩ, cái gì hay thực sự, tự nó sẽ có sức cuốn hút. Cái gì không hay, cho dù có tô vẽ thế nào rồi cuối cùng cũng sẽ lòi ra như cây kim trong bọc, và mọi người sẽ xa lánh. Tui tin rằng các anh tập võ lâu năm (vài chục năm) thừa hiểu những gì các anh chứng kiến đối với tính cách của võ sinh. Đôi khi không cần phải nói ra.

    Mong tất cả các anh, kể cả anh Mindbao, hãy bình thản hơn. Chúng ta vào đây để chan hoà. Và ở đây ai cũng là đai trắng cả. Tui mong nhìn thấy tất cả các aikidoka "sống" cái đạo của aikido cả ở ngoài sân tập, và trong đó có cả trên diễn đàn này.

  3. #23
    Guest
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi caimatkhongchoiduoc
    Hôm nay vào đây thấy các trao đổi trong thread này. Xin có vài nhận xét thực thà như sau:

    Anh Mindbao có một cách hành văn thể hiện một số "cá tính". Cá nhân tui cũng có suy nghĩ về cách hành văn này. Tui thấy có vẻ các anh DCH, Aiki, Zen, HungKid v.v. hình như hơi thấy nực cười với cách hành văn của anh Mindbao nên trả lời có vẻ "nói kháy". Nếu các anh quay lại bắt bẻ tui "nói kháy chỗ nào đâu?", tui sẽ không trả lời các anh được, vì các post của mấy anh kín kẽ lắm. Tui nói ở đây là nói cái cảm nhận của tui. Nếu đúng, các anh cũng nhìn nhận giùm và cũng không cần trả lời. Nếu sai, mong các anh bỏ qua, coi như "lỗi nhận định" của tui.

    Tui nghĩ, cái gì hay thực sự, tự nó sẽ có sức cuốn hút. Cái gì không hay, cho dù có tô vẽ thế nào rồi cuối cùng cũng sẽ lòi ra như cây kim trong bọc, và mọi người sẽ xa lánh. Tui tin rằng các anh tập võ lâu năm (vài chục năm) thừa hiểu những gì các anh chứng kiến đối với tính cách của võ sinh. Đôi khi không cần phải nói ra.

    Mong tất cả các anh, kể cả anh Mindbao, hãy bình thản hơn. Chúng ta vào đây để chan hoà. Và ở đây ai cũng là đai trắng cả. Tui mong nhìn thấy tất cả các aikidoka "sống" cái đạo của aikido cả ở ngoài sân tập, và trong đó có cả trên diễn đàn này.
    Xin các MOD thông cảm cái nầy không phải gây hấn, phê bình, chanh chua điêu ngoa hay gì hết chỉ là một tâm sự giửa anh em chúng mình, để mọi người tốt hơn nhe !

    Khà khà khà !!! Cái nầy cười vui vẻ chứ không có cười gượng gạo hay là cười míu đâu nhe anh CMKCD ! Thật ra tui nghĩ các anh em khác không có ý nói hay thành kiến gì với anh Mindbao đâu, vì theo nhận định của tôi về các anh Hungkid3, Zen, và Aiki nếu có gì không thích thì mấy anh ấy rất thẳng thắn phê bình ngay chứ sợ gì mà các anh em ấy không nói, tui đã từng bị các anh em phê bình không nương tay vì tôi từng sai trái, nhưng nhờ cá phê bình thẳng trực tín đó tui nói thật là mình hiểu nhau, làm việc tốt hơn, thoải mái hơn khi liên hệ qua lại hay chơi với các người bạn như thế... Thật ra, nếu có nói "kháy", nói móc nếu có thì chắc là chỉ có mình tui thôi, tui thành thật nhận lổi với bạn Mindbao và những anh em nào không hài lòng về cá tính của tui nhé, thật tình tui lúc nào cũng mong anh em vui vẻ gần xa ngày càng thân tình nhau hơn, trong một forum thì cái chuyện nói qua nói lại phải có, người ghét người thương không thể nào tránh khỏi như 1 định luật chung trong một cuộc chơi mà đã chơi thì phải ráng chịu âm thầm chấp nhận, đó chính là một bài học về dân chủ vì chính trong gia đình riêng ta cùng chung 1 mẹ còn có vài ông anh mình thích và bà chị nọ mình không ưa phải không các bạn?, còn như nếu không muốn như vậy thì người trong cuộc chơi cũng phải xem lại mình 1 tí.

    Chỉ mong anh Mindbao nói cái gì hảy cởi mở hơn, đừng có nữa kín, nửa mở làm cho anh em, và tui thật khó chịu, nếu cái gi mình biết thì nói thẳng lên để anh em học hỏi, nói nửa chừng... Cúp điện làm khó chịu 1 tí. Và lại lại cố gắng xem xét chung quanh mình có bao nhiêu người lớn nhỏ, để dùng từ sao cho cái ông già 65 tuổi, thằng em mới 11 tuổi vui vẽ cả làng ở HKD.COM, không phải chỉ cần nó "đó là cá tính" rồi mình làm anh em khác mất vui, anh Aiki, Akikai, Zen, Hungkid3.v.v.. Chẳng hạn mấy anh ấy dạy tui bao nhiêu điều nhưng tui và nhiều anh em khác lại khoái học, khoái nghe vì sao? Vì các anh ấy có cái cá tính làm mình thấy "Cái ông nầy chơi được...Ái dà..". Thí dụ: Như nếu tui có cái tính xấu là chưởi thề liên miên (cái nầy hỏi bác Levan rồi biết chỉ thí dụ thôi !) nhưng chưởi thề ở đây là bị mấy Ông Mod dùng Katana chém chết liền nên đâu dám, sợ mấy em nhỏ bắt chước, mấy chị la làng nên im re đâu dám chưởi bậy 1 tiếng nào đâu.

    Tui rất quý cái tính cách phê bình của anh CMKCD, có một người trong quá khứ đã phê bình như anh ở đây, nhưng phong cách khác chứ không có được chân tình anh CMKCD.

    Mong tất cả anh em chúng ta cùng vui vẽ.

    Thân mến.:friends: :friends:

  4. #24
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    67
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Xin phép nói nốt để phúc đáp anh DCH (dù cái này không liên quan đến kỹ thuật trong Góc kỹ thuật này). Cám ơn thịnh tình của anh DCH. Quả thật tui thấy sao nói vậy, và rất mừng khi đọc post trả lời của anh. Tui tin rằng với khí độ và tinh thần như thế này, HKD.com sẽ còn tiến rất xa và trở thành một forum Aikido hùng mạnh.

  5. #25
    Junior Member
    Ngày tham gia
    Aug 2006
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Các có hay đọc truyện tranh võ thuật nhất là truyện Hoàng Phi Hồng, khi một người thầy(ở đây tôi không dám bảo Mindbao là thầy) chỉ cho đệ tử mình những kinh nghiệm thì họ không bao giờ bày từ a-z mà chỉ nói 1 cách chung chung để đệ tự tìm ra câu trả lời khi đó ta mới nắm rõ được vấn đề.



  6. #26
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    435
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Các có hay đọc truyện tranh võ thuật nhất là truyện Hoàng Phi Hồng, khi một người thầy(ở đây tôi không dám bảo Mindbao là thầy) chỉ cho đệ tử mình những kinh nghiệm thì họ không bao giờ bày từ a-z mà chỉ nói 1 cách chung chung để đệ tự tìm ra câu trả lời khi đó ta mới nắm rõ được vấn đề.
    Hi chuotkhongrang,

    He, thiệt chớ trước h cucat ko thích thầy nào mà dạy cucat úp úp mở mở đâu, tại nên nói rõ và phân tích vì sao ta cần như vậy như vậy thì sẽ hay hơn, nhưng học trò có khả năng hiểu và áp dụng là do chính bản thân của người học trò đó, phải hiểu và áp dụng cho phù hợp với chính bản thân mình ( vì mỗi người có một điểm mạnh điểm yếu riêng mà ), chỉ đến khi đó ta mới được gọi là nắm rõ được vấn đề ! :biggrin: :friends: :drinks:

    @Mindbao : Hi anh Mindbao, hổng phải bài trả lời em ở trên là "đía" anh đâu nghen ! :laugh: :funny: , những điều anh nói hoàn toàn chính xác, nhưng nếu được anh viết rõ và kỹ hơn một chút, như vậy tụi em cũng như các anh chị khác có thể hiểu được vấn đề hơn và tất cả cũng hiểu nhau hơn ! He,

    Thân, em Cucat :drinks: :friends: :laugh:
    KCT không phải là ngón tay, cũng không phải là mặt trăng, KCT là con đường nằm giữa hai thứ đó

    http://www.khongchieuthuc.net

  7. #27
    MINH TUAN
    Guest
    Được mod chỉnh xóa sáng 19/8/06.

  8. #28
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Đã được sửa chữa.
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  9. #29
    souxauxi
    Guest

    * Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao

    (Tôn Tử)



    * Ta không nên sợ kẻ thù không kích ta mà nên sợ người bạn nịnh ta.

    (Obregon)

  10. #30
    Member
    Ngày tham gia
    Aug 2006
    Bài viết
    67
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hehe vậy là anh Mindbao học aikido trước em được 1 năm có lẽ em sẽ phải học hỏi anh nhiều vì dù em tập rất đều nhưng đến giờ vẫn chỉ dám mang nâuII chứ còn chưa dám chỉ giáo người khác:biggrin:

    "...Xưa nay nhân giả là vô địch.
    Lọ phải khư khư thích chiến tranh."

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •