Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 34

Chủ đề: Tặng các "của quý"

  1. #1
    Moderator
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    200
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thơ con gái

    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng ế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô

    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc ẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"

    (st)

    :unsure: :unsure: :unsure:
    I have faith in life, and life responds in kind.

  2. #2
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cái nàu là Zen 'điếc khg sợ sấm' hay sao vậy? Còn vài tuần nữa về VN mà đăng bài này lên, thế nào cũng có phái đoàn 'của quý' ra tiếp đón rất nhiệt tình cho coi ..... :lol: :lol: :lol: :blink: :blink:

    Zen không nhớ những lờ chị GK đã nói hả .... :neutral: :neutral:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  3. #3
    Guest
    Guest
    Thân chào tất cả anh chi em ! (Nghe sao giống đọc diễn văn quá !)
    Không ngờ thời gian qua bác Zen và các anh em chiến hữa đã chiến đấu với "kẻ thù yêu thương" của chúng ta 1 cách bền bỉ, gan dạ như vậy !!!!
    Quyết chiến...nên hòa hay nên chiến ? Quyết chiến !
    Không biết kỳ nầy về Việt Nam rồi Zen có qua lại Singapore được nửa hay không?... Nếu có về ăn cháu ếch ở khu đèn đỏ thì không biết có còn được cái quần áo nào lành lặn không nhỉ? Mua vé bay loại có thể cất cánh khẩn cấp chạy trốn bất cứ lúc nào cho an toàn nhe Zen.

    Thân mến.:friends: :friends:

  4. #4
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Grừ , kì này bác Zen dzìa Việt Nam đi, con sẽ "băm , vằm, nhồi ,nấu,cấu, xé......" bác ra làm trăm mảnh luôn!!! Chị noface, chị GK, chị Gấu, ..................chuẩn bị sẵn sàng "quà đặc biệt cho bác Zen nghen":madflame: :madflame: :madflame: :madflame: :madflame: :madflame: :madflame:

  5. #5
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Toronto, Canada
    Bài viết
    143
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Haha, lại có thêm người đi cùng xuồng với anh DCH roài, dù sao thì mình cũng đỡ buồn anh DCh nhỉ?? Hehehehe

  6. #6
    noface
    Guest
    @Bé Moon: em đừng lo, chị đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rùi, chỉ còn chờ tới ngày bác Zen dzìa là có thể thực hiện được ngay, tới ngày bác Zen về chắc phải nhờ chị GK ra đón trước để chị em mình ở nhà chờ đón tiếp nồng hậu hơn quá, được không chị GK?:biggrin:

  7. #7
    Guest
    Guest
    @ Zen à theo nguồn thông tin tuyệt mật thì có người định treo Nick bạn trong vòng 24g vì cái tội dám trêu chọc của quý :bigsmile: Nhưng nhờ ngay thời điểm đó đồng chí Yo đã ra tay ngăn cản nên Zen mới anh toàn tính mạng nick của mình :bigsmile: . Chuyến này về Việt Nam là chết chắc rồi Zen ơi, chừng nào về thì chờ anh DCH quá cảnh 2 người về chung để tránh các phần tử "của quý" cực đoan đón tiếp nồng hậu.(dù sao 2 người cũng đỡ bầm dập hơn là 1 mình):bigsmile: :bigsmile:

  8. #8
    Guest
    Guest
    Anh ADO vậy là tui với anh củng nghe chung 1 người rồi.... Nhưng người nầy nói là tính TREO Nick cua ZEn đúng 35 ngày lận mà...
    Xin lổi mấy anh ở Việt Nam có biết Đại công ty nào chuyện lo dịch vụ bào đảm an ninh, cận vệ không? và công ty bào hiểm nhân mạng, xin cho chiến hữu Zen biết gấp để liên lạc... Hầu có hy vọng sống còn..

    Thân mến.

  9. #9
    Moderator
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    200
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    treo nick còn đỡ anh ui, treo cái gì khác là tiu ops: ops:
    :isad: :isad: :isad: :neutral: :neutral: ops: ops: ops:
    mà vô lí wá, Zen chỉ hi sinh đứng ra nói lên sự thật thui, hông thấy mấy anh Aiki, NgDalat, DCH, Yo, hungkid đứng vỗ tay hoan hô wá trời kìa, hông lẽ nói ra sự thật lại có hậu wả nghiêm trọng vậy sao chời :lol: :lol: :lol: :lol: ops:
    I have faith in life, and life responds in kind.

  10. #10
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Khất tui sẽ "đứng cùng" Zen
    "Chìm xuồng" cũng sẽ đứng yên... sợ gì?!
    Tinh thần võ hiệp Aiki
    Nói lên sự thật xá gì gian truân!:friends:
    Zen này! Cin cứ an tâm
    Khất sẽ chèo chống "trầm luân" cho cùng!
    Thân.
    AM:drinks:
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •