Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 34

Chủ đề: Tặng các "của quý"

  1. #21
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    258
    Thanks
    4
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Ai mà đã trải qua thao trường của quân đội rồi thì rành mấy cái vụ này lắm, mà anh DCH thì làm cho quân đội ÚC mà.
    Chia sẻ vài kinh nghiệm đi anh.
    Hiệp khí vi thượng sách.

  2. #22
    Guest
    Guest
    Chỉ tại vì mỗi năm theo luật tụi nầy làm cho Army thì phải đi "Parade nite" hay là "Survival Camp" mỗi năm 3 lần, mỗi chuyến 5 ngày nên biết chút chút căn bản vậy thôi. Còn kiến thức cắm trại thì DCH là dân Boy Scout nên hồi trước còn sinh hoạt đi trại rất là thường, nhưng biết võ vẻ chút ít thôi.

    Hướng nào: Nếu ban ngày không trăng sao, nhìn không biết hướng nào đông - Tây - Nam - Bắc thì bạn chỉ cần tìm 1 cái cây nào tàng và nhiều lá, đứng xa nó khoảng 20 thước, bạn sẽ thấy cây có tàng nhiều hơn phía bên kia, lá sum xê xanh mướt hơn !!! Chính thị là hướng đông (Ở VN mặt trời mọc hướng đông, cây nhờ ánh sáng hút O2 nhả ra CO2, nhất là nắng sáng của mặt trời) nên cây lá tốt, cành vương dài ra hơn.

    Cây trái ăn được: Định luật chung cây có nhiều màu sắc rực rở thường là cây độc, nhìn cây nào có trái bị chim ăn hoặc dấu chim ăn, thấy chim đậu thường là cây ăn được. Cây nào trái đẹp không có 1 con sâu, không có chim ăn thí chắc chắn là cây chết người.

    Nước: Thú vật thường có khuynh hướng đi tìm dòng suối sau giờ mặt trời đứng bóng, nhất là những thú vật 4 chân mang nhiều máu phải đi tìm nước để uống. Bạn thấy các loài vật chung quanh có khuynh hướng chạy đi về 1 phía nhiều, nơi ấy ít nhiều có hy vọng tìm được nguồn nước (Mà VN bây giờ làm gì có thú rừng để thấy nữa, ra quán nhậu là thấy thú tùm lum, nơi ấy chắc chắn có ba xi đế !...) Các dây leo thường phải có nước, cứ thấy dây leo chặt ngay gốc thế nào cũng có được chút ít. Ngoài ra đi rừng nên đem theo 1 số bọc nylon loại lớn, phòng khi mưa khoét 3 lổ làm áo mưa, qua suối bỏ đồ khô vào buộc lại qua nước không bị thấm và hư, còn mang giày thì mang 1 cai bao ny lông trong chân, thêm vớ bên ngoài xỏ vào giày sẽ vô cùng ấm và không bị bất cứ con gì chích vào chân kể cả rắn. Tuy nhiên hay nhất về nó là chúng ta có thể bẩy nước bằng bao ny lông... Cứ 2,3 bao là có đủ được 100ml nước dể dàng... Khoét cái lổ giữa trời... khoét vừa đủ cho bao ny lông xuống, miệng mở rộng thế nào khuya sương cũng cho ta nước động trong bao.

    Trường hợp đi rừng nên đem theo 1 cây kim may tay, chỉ may và 1 chút nuối, trong các túi hành quân của quân đội Úc hay US hay kèm 2 thứ này đi chung, vì kim may nó có rất nhiều ích lợi, có thể dùng để khâu vết thương, khâu quần áo, làm lưởi câu cá, nhưng có 1 điều đặc biệt nữa là có thể biến nó thành 1 la-bàn (Compass) tài tử. Bạn thử lấy 1 cái chén sành hay mủ hay 1 cái Garmen của lính bỏ nước vào với chút muối pha hơi mặn khi nếm.. Lấy 1 chiếc lá cây bỏ lên mặt nước, để cây kim lên trên chiếc lá... Nó sẽ quay vòng 1 hồi và đầu hoặc đuôi kim sẽ chỉ về hướng Bắc.

    Không biết anh em ngứa chổ nào để gảy... Nói bậy bạ thôi, xin anh em, chị em chỉ giáo nhe.

    Thân mến:friends: :friends: :friends:

  3. #23
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    258
    Thanks
    4
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Mấy kinh nghiệm này của anh DCH hay thiệt, hy vọng sẽ có dịp thử !
    Hiệp khí vi thượng sách.

  4. #24
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Hay lắm anh DCH! cái vụ bao nylon tui mới hay! :no1: :no1: :no1: còn gì nữa không anh?
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  5. #25
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    164
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nó sẽ quay vòng 1 hồi và đầu hoặc đuôi kim sẽ chỉ về hướng Bắc
    Anh DCH ơi chỗ này em hơi thắc mắc Hướng thì chỉ có 1 mà anh nói đầu hoặc đuôi kim chỉ về phía Bắc vậy lúc đó tinh thần hoảng loạn vì đi lạc làm sao xác định chính xác hướng Bắc là đầu hay mũi kim :bigsmile: . Nếu chọn lựa hên xui đi vài bữa dám gặp chim cánh cụt lắm đó :lol: :lol:

    Có 1 kinh nghiệm nữa về xác định hướng Đông khi đi trong rừng ta chỉ cần đi quanh 1 vòng 1 cái cây lớn và nhìn phần thân hay gốc của nó phần nào mà có ít rong rêu mọc và ít ẩm thấp hơn đó chính là hướng Đông vì có ánh mặt trời chiếu mà :bigsmile:

  6. #26
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Yo ơi ới ời!!!
    Chính xác ra là... đuôi kim nhá! Khất cin bổ xung giùm DCH là phần đuôi kim luôn chỉ hướng Bắc vì... sao thì Khất không biết:iwink: ! Các bạn Nữ nên nhớ chi tiết này kẻo mà lại phải "làm dâu" cho "xứ sở chim... cánh cụt" thì... phí à nha!:lol:
    Còn "vụ" tìm phương hướng thì Khất hay làm theo cách của DCH bày (...ẹ... cũng từng được huấn luyện chớ bộ!)
    :smiletong . Thấy sao nói vậy thôi. Tốt nhất là ACE nên năng đi "picnic" là biết ngay mà!

    Thân ái!
    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  7. #27
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    i]Hì hì... Nếu đợt này Khất mà vô trỏng được thì cin làm chân "đầu bếp" cái món đó luôn. Có điều phải rủ "anh" Gia Khuê với Cam ngọt đi chợ mua khoai vì Khất không có ai thân thuộc ở "trỏng":friends: . Đảm bảo món nướng đó sẽ hết trước các món "cao lương mĩ vị" kia cho mà xem!!!:drinks: :drinks: :drinks:

    Chúc vui!

    AM
    [/i]
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  8. #28
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Khất bổ xung thêm là nên mang theo một cuộn dây (loại dây sợi hoặc dây dù có đường kính bằng chiếc đũa hay điếu thuốc lá, dài khoảng 20m thôi). Một con dao đủ sắc để cắt, đủ cứng để chặt cây nhỏ (cần thiết lắm á! Chỗ nào muốn dựng lều thì cần mang theo một cái bạt công binh to ít nhất cũng bằng 2 tấm chăn hoặc một miếng nilon loại dầy như cái nilon gói mìn ấy, dầy cỡ 0,5 mm). Một cái bật lửa (hộp guẹt). Một xâu cốc, chén, dĩa... dùng 1 lần (bán ê hề trong các siêu thị VN)
    Và... một điều quan trọng mà các "của quý" cần lưu ý: Nên "mang theo" ít nhất một "của thừa" có sức khoẻ, nhiệt tình (như Anh DCH, Zen, Aiki, NgDaLat.. etc...) vì sẽ có rất nhiều ích lợi: Làm nhiều ăn ít này, Đẹp Giai giỏi võ này, biết lắng nghe này, biết chia sẻ này, đôi khi ban đêm có... sợ ma cũng có người... ôm cho đỡ sợ:razz:, lúc lạnh lại có thể... thay chăn ...etc...
    Nếu không còn gì thắc mắc về "hội hè, dã ngoại, picnic..etc..." nữa thì Khất sẽ chuyển sang các kinh nghiệm đời thường khác nhá!
    Chúc các "của quý" ngày càng đáng quý hơn trong mắt mọi người!
    AM

    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

  9. #29
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Từ hôm bữa đến giờ, thấy các "của thừa" nhiệt tình chỉ các "của quý" nhiều chiêu wá. Cảm động ghê á. Thay mặt các "của quý" cám ơn các "của thừa" nhé.
    Nhưng mà theo GK á, cần gì có những chiêu á, GK chỉ cần kiếm 1 " của thừa" nào đó mà rành hết mấy chiêu giống như anh Ăn Mày, anh DCH là được rồi. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

  10. #30
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    250
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ...tiếp theo...

    Canh mặn mà nồi thì đầy. Bạn lại được "mom-my" dặn không cho thêm một giọt nước nào nữa:
    :funny: Bạn đang... khóc đấy à? Sao khờ thế?! Khất sẽ chỉ giúp bạn! Nín đi nha:

    Bạn kiếm một mảnh vải sạch nhỏ (loại vải cotton) rồi cho một nắm cơm (hay ruột bánh mì) vô buộc lại bằng sợi chỉ khâu, nhớ để thừa đầu dây dài một chút mình cầm đỡ bị bỏng (phỏng). Nồi canh đang sôi bạn vặn nhỏ bếp gas/bếp dầu..etc... rồi cho cái "bọc" ấy vào giữa nồi canh. Khi nào thấy nó không nổi lên được nữa thì vớt nó ra rồi... nếm canh. Hết mặn thì... dọn ra cho cả nhà chứ còn chờ gì nữa?! (kinh nghiệm của Khất là: Nồi canh 3 lít thì ta dùng nắm cơm bằng con... Chim...se sẻ):smile0:

    Bếp ga mini(có nơi gọi là bếp... du lịch) dùng nhiều bị hiện tượng lửa cháy một vế (mâm lửa cháy không tròn đều). Bạn đã thử đủ cách (lấy tăm thông lỗ mâm chia lửa, cọ rửa sạch sẽ..etc...) mà vưỡn không hiệu quả. Vứt nó đi thì phí mà dùng nó thì... tốn kém hơn!

    Buồn làm gì? Chỉ cần bạn gặp Khất ngoài đường thì dừng lại "thí" vào tay Khất đồng xu 500vnd thay vì "ngoảnh mặt làm ngơ" như một số bạn khác hay làm là được rồi! ( bỏ M...! Không khéo tụi "xinh" viên với mấy đứa chạy bàn các Nhà hàng nó biết nó tiết kiệm khối tiền. Rồi các hãng sản xuất Bếp ga lại kiện tớ thì nguy!).
    Nào ta bắt tay vào việc nhá: Bạn tháo bình gas ra khỏi bếp. Tiếp đó mang cái "kiềng bếp" cất nơi khô ráo. bạn mang nguyên xi cái thân bếp ra ngoài sân nắng nha. Bạn đặt nó nơi nào "tráng nắng" nhất với tư thế ÚP NGƯỢC (nghĩa là úp toàn bộ mặt bếp xuống đất). Rồi... giờ bạn vào nhà mà mở phim Action do Thành Long hay "Sờ-ti-vần Xi-gồ" đóng mà học kĩ năng Võ thuật nha! Quên cái bếp gas đi cho đến hết cuốn phim. Xong xuôi, bạn mang vô trong nhà lắp ráp lại rồi thử đánh lửa xem "bệnh" đã hết chưa nhá! Khất nghĩ bạn sẽ rất vui cho mà xem.:funny:

    Đồ hộp hay có Kiến "viếng thăm": Bạn dùng phấn viết bảng (gốc thạch cao) vẽ một đường thẳng liên tục xung quanh cái vỏ đồ hộp (vẽ một vạch vòng quanh) đảm bảo chú Kiến nào "hiếu động" sẽ tha hồ "tập" Ukemi xuống dưới đáy hộp.:no1: Có một lưu ý nhỏ là khi mang các hộp đó di chuyển bạn đừng cầm lên chỗ vạch phấn. Thi thoảng bạn nên "vẽ" lại vì bột phấn rất dễ bong (gớm Khất mà dùng sữa đặc có đường thì có nhẽ vết "vẽ" chưa bong mà hộp sữa cũng chỉ còn "cái xác không hồn"!) Bạn nào "xí xọn" có thể dùng băng keo 2 mặt dán lên bề mặt lọ đựng đường bằng thủy tinh hay nhựa cứng bóng (những chỗ không thể viết phấn) một vòng tương tự rồi dùng Phấn Rôm Em Bé "đánh" lên cái vòng băng keo cũng "cho ra 1 kết quả tương tự".:happytear

    Chúc các bạn vui vẻ!

    AM
    Riêng tư ta chẳng có gì
    Xác đi "vay" Mẹ, Hồn về "mượn" Cha...
    "Biết Người biết Ta, trăm trận (bị) Đánh (mà) trăm trận (vưỡn)... Hoà!"

Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •