Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Akira Hino sensei.

  1. #1
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    98
    Thanks
    44
    Thanked 10 Times in 4 Posts

    Akira Hino sensei.

    Thầy này cũng hay quá. Thầy hay có seminar ở Pháp, cũng có qua Toronto Canada. Anh Aiki có biết thầy không?
    Tui tìm thông tin về thầy mà không thấy. Thầy chắc chắn là chủ yếu về Karate và kendo.
    Last edited by Iwama aikido; 09-27-2012 at 11:23 PM.

  2. #2
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    98
    Thanks
    44
    Thanked 10 Times in 4 Posts
    Thêm một clip nữa, không biết thực hay không. Chủ yếu là tiếng Nhật, chắc phải nhờ anh Fourever đánh giá xem sao.
    Kỷ thuật khi nằm dùng chân đẩy uke mất thăng bằng và té tui đã thử rồi với thầy Ikeda.

  3. #3
    Member
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    32
    Thanks
    46
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Em có xem trên mạng có clip này, nhìn giống Akira Hino sensei mà anh Iwama gửi, nhưng có vẻ không được thật lắm


  4. #4
    Member
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    32
    Thanks
    46
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    http://www.hino-budo.com/akiraworld.html profile của Akira Hino sensei đây anh Iwama, nhưng toàn tiếng nhật không

  5. #5
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Tui khg biết ông này anh Iwama ơi! Nghe nói ổng học Shorinji kempo trước, và là 1 nghệ sĩ (nhạc sĩ + vũ / muá / dancer). Ổng có 3 trường bên Nhật, chỉ 1 nơi học sinh là nhà võ thôi còn mấy nơi kia toàn là nghệ sĩ ghi tên học thôi.

    Ổng thả lỏng và giữ cái niêm tốt quá

    Cái clip 2 cũng hay ghê. làm sao làm MTB bằng chân vậy anh Iwama?

    Aikidokyu7, ông trong clip khg phải là Akira Hino! có vẻ sạo quá!
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #6
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    98
    Thanks
    44
    Thanked 10 Times in 4 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi aiki Xem bài viết

    Cái clip 2 cũng hay ghê. làm sao làm MTB bằng chân vậy anh Iwama?
    Thì cũng kết nối qua đan điền của uke thôi anh. Nói thì dể vậy nhưng làm được rất là khó. Tui thử với thấy Ikead vài lần và thấy là, mình càng dùng sức nhiều, càng đè mạnh, thầy càng dễ "nắm" được đan điền của mình và dể đẩy mình lệch ra khỏi trọng tâm mình và té.
    Tui thử làm như thầy và kết quã là bị chuột rút, vì uke đè mạnh quá và mình dùng sức để chống lại.

  7. #7
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    349
    Thanks
    1
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Iwama aikido Xem bài viết
    Thêm một clip nữa, không biết thực hay không. Chủ yếu là tiếng Nhật, chắc phải nhờ anh Fourever đánh giá xem sao.
    Kỷ thuật khi nằm dùng chân đẩy uke mất thăng bằng và té tui đã thử rồi với thầy Ikeda.
    Hình ảnh trên là "thật"! Lưu ý, trình độ của nhóm phóng viên là tay ngang.
    Trong vài phút đầu, đây là cái đấm hay đá "1 inch punch" (vào youtube tìm sẽ thấy). Nên năng lượng có thể di chuyễn sâu vào cơ thể
    (hình 2 là lối đấm của sensei, hình 1 là lối đấm của Nage trước)


    Các biểu diễn với nhiều người nâng Nage, dựa trên nguyên lý một người không đủ sức để chống lại sức nặng toàn thân của Nage. Nage vận dụng khả năng để chuyển trọng tâm về một người. Lý luận đơn giản, nhưng nó cũng đòi hỏi sự luyện tập sự di chuyễn trọng tâm.
    Khi nhiều người đè Nage, Nage giải quyết 1 người và dùng các người khác làm điểm tựa. Lưu ý, Uke không có kéo căng Nage ra (stretch).
    Trong trường hợp 2 người nắm tay cô phóng viên, cánh tay Nage nằm ở vị trí giới hạn, cô dùng bắp thịt lưng để vật 2 Uke.
    Last edited by fourever; 10-02-2012 at 10:59 PM.

  8. #8
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    98
    Thanks
    44
    Thanked 10 Times in 4 Posts
    Nhìn cái đấm và đá của thầy làm uke đứng cuối cùng té nhào, tui lại nhớ đến "tồi tâm chưỡng" trong truyện của Kim Dung tiên sinh. Cái chưỡng nhẹ nhàng, da thịt phía ngoài không hề hấn hay bị thưong tích nào cả, mà trái tim bên trong bị vở nát.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •