Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16

Chủ đề: 10 điều răn về vợ

  1. #11
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ông bà ta đã có câu "Ghét của nào, trời trao của đấy". Mấy anh cứ chê đi, cứ ghét đi, rồi cuối cùng cũng phải lọt vô tay những người mà mấy anh liên tục chê bai. Rồi lúc đó mấy anh cứ từ từ thưởng thức hương vị "tình iu" nhé. :danger: :danger:
    Mấy anh mừ GK biết, mỗi lần có 1 người sắp lên xe bông thì bạn bè trong bữa nhậu :drinks: cuối cùng của đời độc thân đều nói 1 câu: "Sao tao đã ngu rồi mà mày còn ngu hơn. Mày không thấy gương tao hay sao mà còn đâm đầu vô bụi rậm??????".
    Thế đấy, phụ nữ cứ bị đàn ông chê bai :blink: , còn đàn ông thì cứ tiếp tục cưới phụ nữ.:laugh: :laugh:
    Anh DCH cất bước lên xe bông, nên rửa tay gác kiếm (không gác kiếm bị vợ đánh phù mỏ thì sao?????) , trước khi ra đi, anh đã ủy quyền lại cho em Zen 50 cái koshi.
    Em Zen, có lẽ thấy mình phải làm điều gì đó để xứng đáng với 50 cái koshi, và hy vọng sẽ nhận được nhiều fần thưởng hơn nữa, nên em đã "không rửa tay, vác kiếm", tiếp tục sự nghiệp của anh DCH.
    Xin bà con cho 1 tràng pháo tay, cổ vũ cho em Zen.
    P/S:Em Zen, tháng 8 dzìa, có cần ra sân bay ôm bó bông bự ra đón em ko? Rồi có thêm 1 tấm bảng đen trên đó ghi 1 chữ to đùng "Zen" nữa. Mí chị em sẵn sàng đi đón em đó, mướn nguyên chiếc taxi ra đón em, em vô xe rồi thì chở em đi..... xử luôn.:danger: :danger: :danger:

  2. #12
    Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trời ơi, ý kiến của chị GK thật là chí lí, hết sức là chí lì, dzô cùng chí lí, nói chung là quá tuyệt vời, cho 1 tràn vỗ tay cổ vũ chị GK!!:no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1: :no1:

  3. #13
    Senior Member
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Bài viết
    290
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    đúng là xem xong bài của chị GK thì mới tin là Zen nói hổng có sai ! :danger: :danger: :danger:
    Practice Make Perfect

  4. #14
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Em Zen nói đúng, mà GK cũng nói đúng luôn.
    Sự thực nó là vậy rùi, mí anh cứ thoải mái chê đi, rồi cũng có lúc fải rửa tay gác kiếm giống anh DCH, rồi sau đó cũng sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của chị em thui.
    Nu.... pa ka chi !!!!!!!! :danger: :danger: :danger: :danger:

  5. #15
    Moderator
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    200
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Gia_Khue
    Ông bà ta đã có câu "Ghét của nào, trời trao của đấy". Mấy anh cứ chê đi, cứ ghét đi, rồi cuối cùng cũng phải lọt vô tay những người mà mấy anh liên tục chê bai. Rồi lúc đó mấy anh cứ từ từ thưởng thức hương vị "tình iu" nhé. :danger: :danger:
    Mấy anh mừ GK biết, mỗi lần có 1 người sắp lên xe bông thì bạn bè trong bữa nhậu :drinks: cuối cùng của đời độc thân đều nói 1 câu: "Sao tao đã ngu rồi mà mày còn ngu hơn. Mày không thấy gương tao hay sao mà còn đâm đầu vô bụi rậm??????".
    Thế đấy, phụ nữ cứ bị đàn ông chê bai :blink: , còn đàn ông thì cứ tiếp tục cưới phụ nữ.:laugh: :laugh:
    Anh DCH cất bước lên xe bông, nên rửa tay gác kiếm (không gác kiếm bị vợ đánh phù mỏ thì sao?????) , trước khi ra đi, anh đã ủy quyền lại cho em Zen 50 cái koshi.
    Em Zen, có lẽ thấy mình phải làm điều gì đó để xứng đáng với 50 cái koshi, và hy vọng sẽ nhận được nhiều fần thưởng hơn nữa, nên em đã "không rửa tay, vác kiếm", tiếp tục sự nghiệp của anh DCH.
    Xin bà con cho 1 tràng pháo tay, cổ vũ cho em Zen.
    P/S:Em Zen, tháng 8 dzìa, có cần ra sân bay ôm bó bông bự ra đón em ko? Rồi có thêm 1 tấm bảng đen trên đó ghi 1 chữ to đùng "Zen" nữa. Mí chị em sẵn sàng đi đón em đó, mướn nguyên chiếc taxi ra đón em, em vô xe rồi thì chở em đi..... xử luôn.:danger: :danger: :danger:
    hm hm, điều chị GK nói chỉ chứng tỏ 1 điều àh: Đàn ông luôn luôn rộng lượng tha thứ, bao dung vô bờ bến. Nếu ko có anh em đàn ông ko nỡ nhìn cảnh chị em phòng đơn gối chiếc mà chịu hy sinh đời độc thân tươi đẹp, rùi lại ngậm đắng nuốt cay chịu đựng 10 cái nhất như ở trên, rùi cắn răng bị bạn chửi là ngu để đứng ra rinh mấy chị em về thì chị em phụ nữ ế mất tiu rùi...
    Bởi dzị mới nói... lòng bao dung của đàn ông thật cao cả....như núi Thái Sơn :focus: :focus:
    I have faith in life, and life responds in kind.

  6. #16
    Senior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    146
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Kệ, không cần biết phụ nữ tốt hay xấu.
    Chỉ cần biết cuối cùng thì chiến thắng cũng thuộc về phụ nữ. hehehehehehehe

    CÙN

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •