Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 38

Chủ đề: Mấy người có biết là ...

  1. #11
    Junior Member
    Ngày tham gia
    May 2006
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    trui ui, ông anh noi nghe mà ớn!
    học võ thì tinh thần minh mẫn và sáng khoái, sức khỏe tang cường thui chứ sao mà mắc bịnh khổ dâm rùi
    nào là nam thì bán nam bán nữ (cái này là do cơ thể mềm dẻo do sử dụng linh hoạt các cơ bắp) nhưng đâu thể gọi vậy
    còn nữ thì bị coi vũ phu hồi nào, sân tôi rất nhiều nữ học võ đều hiền lành và dễ thương cả.
    Xuyên tạc hết sức!!!!

  2. #12
    Purpleik9
    Guest
    Chuyện nữ vũ phu thì tui công nhận à. Chỗ tui học mười mấy đứa nữ đứa nào cũng bạo lực cả :isad:

  3. #13
    tkdkid
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi aiki
    Sư tổ có 2 nữ đệ tử : Takako Kunigoshi và Kazuko Sekiguchi. Cô Kunigoshi có tài vẽ rất hay và là người đã vẽ hình đòn, trong mấy cuốn sách mà sư tổ phát cho những ai mà sư tổ thấy là có đủ khả năng để mở võ đường.
    Takako Kunigoshi nhập môn vào cuối năm 1933 tại Đạo đường Kubukan ngay sau khi bà tốt nghiệp từ trường Cao Đẳng Nghệ Thuật dành cho Phụ Nữ Nhật, bà là một trong những nữ môn sinh hiếm hoi tại đây. Bà là người tập luyện rất chăm chỉ không thua kém các nam môn sinh và được O-Sensei và các uchideshi rất quý mến.

    Với tài và khả năng vẽ khá đẹp tốt nghiệp từ trường Đại học rất danh tiếng của Nhật thời bấy giờ, bà là người đã chịu trách nhiệm vẽ và chăm sóc các đồ họa cho tập sách xuất bản vào năm 1934, viết bởi O-sensei mang tên "Budo Renshu", một tập sách tài liệu thay thế cho giấy phép chính thức được quyền đứng lớp của O-Sensei.


    Thời son trẻ.


    Năm 1994.

    Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên tại Tokyo đã đứng lớp dạy Aikido hay võ thuật tự vệ cho cả nam, nữ môn sinh tại Đạo đường Ushigome (Hiện nay là Tổng đàn Hiệp Khí Đạo - Hombu).

    Về sau Bà Takako tập luyện tại một Đạo đường tư nhân của Đề đốc Isamu Takeshita nhiều năm và huấn luyện võ thuật tự vệ cho rất nhiều phụ nữ quý tộc. Sau Đệ II thế chiến bà rời khỏi môn phái và không còn tập Hiệp Khí Đạo nữa.


  4. #14
    Steven
    Guest
    Phục anh Aiki thật , lấy đâu ra mà nhiều chuyện về "hậu trường aikido " thế này , ^^

  5. #15
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Mấy người có biết là ...

    - Sư tổ không muốn mở aikido ra cho tất cả mọi người khg?

    - Ý chuyền bá aikido ra cho mọi người là từ Đạo chủ Kisshomaru, và ông ấy giữ ý đó trong xuốt đời và về sau, khi sư tổ già đi thì sư tổ mới khg ngăn cản nữa

    - HKD hiện tại, cái võ tình thương hiện tại là từ ĐC ra! ĐC đã phế bỏ rất nhiều cách đánh độc và thay đổi luôn cả cách tập so với lúc sư tổ dạy! Cách đánh nhẹ nhàng như bây giờ là từ ĐC ra.

    - Thầy Tadashi Abe, 1 học trò trực tiếp của sư tổ từ khoảng 194x đã bị Hombu và aikikai tảy chay khg? Thầy Tadashi, có gốc hoàng gia Nhật, đã học HKD với sư tổ cùng lúc với thầy Tohei. Trong đệ nhị thế chiến, thầy Tadashi nhập ngũ và được biệt phái trong Hải quân, ở trong đội cảm tử quân lái thuỷ lôi. Hên cho thầy là thầy chưa kịp ra trận thì Nhật đã thua cuộc.



    Thầy Tadashi đã đươc sư tổ truyền thụ kiểu aikijijitsu và cũng được sư tổ gửi sang Pháp thế thầy Mochizuki truyền bá HKD khi thầy Mochizuke về nước sau khi thầy đã phát ngôn chống chính sách nguyển tử của Pháp.

    Thầy Tadashi ở Pháp từ 1952 cho tới 1960 và trở về Nhật lại. Nhửng người đã gặp thầy Abe rất nể và sợ thầy.

    Trong thời gian ở Pháp, HKD bên Nhật đã thay đổi khá nhiều, với ảnh hưởng của ĐC Kisshomaru.

    Khi trở về nước, ĐC và mấy võ sư ở Hombu muốn thăng cho thầy lên 7 dan nhưng thầy đã từ chối. Năm 1967, trước mặt bá quan văn võ của Hombu nhân 1 buổi họp của hiệp hội HKD quốc tế (Aikido International Federation), thầy Tadashi đã làm mọi người sững sờ khi thầy đã nói đã nói những câu sau, sau khi xin lỗi những phụ nữ có mặt tại buổi họp (ý là vậy nhưng khg ai nhớ rõ lời lẽ ra sao. Có người còn nói là thầy dùng tiếng Pháp để nói chứ khg phải tiếng Nhật để cho tất cả mọi người hiểu ý thầy)



    " tôi khg nhận đai này. Tôi nhận đai từ sư tổ chứ khg phải từ 1 hiệp hội. HKD mà tôi đã học là 1 môn võ (budo). Từ ngày trở về, tôi nhận thấy là những gì quý vị dạy ở đây khg phải là môn võ mà tôi đã học. Aikido hiện thời khg phải là aikido mà tôi đã học, HKD hiện thời là chỉ để cho đàn bà con gái học thôi. Tôi khg có dính líu gì với qúy vị nữa và xin trả lại tất cả nhửng bằng tôi đã nhận. "

    Nói xong câu đó, thầy quăng cái bằng Menjo mà sư tổ đã caâp cho xuống đất và ra đi.


    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  6. #16
    Steven
    Guest
    Xem xong thấy thật là nể thầy Abe , đúng là có phong cách một võ sư .

  7. #17
    magic_cat
    Guest
    anh Aiki!
    Hồi xưa lúc Sư tổ còn sống, thì cấp đai có đai màu giống như o Vn bây giờ không? Hay là giống như các nước phương tay là chỉ có đai trắng và khi lên shodan mới đeo đai đen.
    Vây cho em thắc mắc là ở VN lại có đai màu như vậy?có phải là cho Tenshinkai VN qui định vậy uh?

  8. #18
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi Steven
    Xem xong thấy thật là nể thầy Abe , đúng là có phong cách một võ sư .
    Ngày xưa tui cũng phục mấy người như vậy lắm. Bây giờ thì hết rồi. Phong cách đó là phong cách của một võ biền thích đánh đấm chứ không phải võ sư. Rút lui cũng có nhiều cách rút lui. Cần gì phải quăng này ném kia "ta đây" như vậy.
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

  9. #19
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Đang ở
    Montreal Canada
    Bài viết
    2,533
    Thanks
    134
    Thanked 156 Times in 114 Posts
    Cám ơn Magic_cat, Ngdalat và Steven có cho feedback. Sao số người vô đọc thì nhiểu mà tham dự thì rất ít! Post bài như vậy nản lắm Hên là có mấy người nên 4rum đỡ buồn tẻ chút xíu. Chán quá thì có ngày tui bye bye luôn 4rum cho xong chuyện!:wacko: :wacko:


    Trích dẫn Gửi bởi mèo
    anh Aiki!
    Hồi xưa lúc Sư tổ còn sống, thì cấp đai có đai màu giống như o Vn bây giờ không? Hay là giống như các nước phương tay là chỉ có đai trắng và khi lên shodan mới đeo đai đen.
    Vây cho em thắc mắc là ở VN lại có đai màu như vậy?có phải là cho Tenshinkai VN qui định vậy uh?
    Hồi xưa thì khg có đai và khg có dan hay cấp gì hết. Magic_cat đọc bài phỏng vấn với thầy Tamura thì sẽ thấy.

    http://www.hiepkhidao.com/Default.aspx?g=posts&t=1303

    Đai màu bên VN là do Tenshinkai đăt ra, khg biết ai đã quyết định những màu đó. Khg biết anh 4ever có ý kiến khg?

    Ở Á châu cũng có nhiều nơi đeo đai mầu nhưng mầu đai theo kiểu judo như vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương, nâu, đen. Ở ngoại quốc thì cũng có vài nơi làm vậy nhưng khg nhiểu lắm, thường thường là khg theo Aikikai.

    Bên tui lớp con nít thì có đai mầu để khuyến khích tụi nó, nhiểu nơi là 1 cách để thương mại hóa, thấy có tiến bộ v.v...


    Ngdalat bây giờ lớn tuổi rồi nên nghĩ như vậy. Vả lại mình khg sống về nghề võ nên phản ứng khác. Mỗi người 1 khái niệm riêng, khg nên chê bai quá! tui kễ chuyện để chia xẻ lịch sử HKD vậy thôi. Những chuyện đó ít khi lịch sử nói tới lắm, những điều hay thì tô xon, những điều khác thì khg nhắc tới.

    Cái này là cho ai cứ nói HKD là võ tình thương, họ phải hiểu là HKD chính gốc là võ là Budo! chấm hết. Tui khg muốn nói tới thục chiến hay khg vì đã có nhiều post về chủ đề đó rồi ...:laugh: :laugh:
    Aiki

    Pain is the best instructor, but no one wants to go to his class...
    Khg có gì nguy hiểm hơn là võ miệng

  10. #20
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2006
    Bài viết
    730
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Hì Hì

    Anh aiki ui. Nhiều khi tui cũng không muốn nói đâu. Ai cũng có khái niệm riêng và khư khư giữ lấy nó cho đến một ngày thấy có khái niêm khác hay hơn. Đôi khi tui nói ra thấy mình "dzô dziên" lắm, nhưng mà thôi cứ nói ra (đóng vai khíu chọ) để có thêm ý kiến cho các bạn khác suy nghĩ.

    Sorry anh aiki nếu có làm anh cụt hứng. Mấy chuyện anh aiki post nên đọc lắm. Chỉ có điều là làm sao có một quan điểm khách quan thôi.

    Hì hì
    NgDaLat
    Nhớ ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ

Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •